Những người Ý chiến thắng ở Champions League

15:29 Thứ sáu 03/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Loạt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League vừa kết thúc, sau lượt đấu đầu tiên cùng có được những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu là Malmo FF và CSKA Moscow thì Juventus và AS Roma đã không thể làm được điều tương tự trước hai tên tuổi lớn hơn rất nhiều ở cùng bảng đấu với họ.

Juve bại trận ngay tại Vicente Calderon của Aletico Madrid còn AS Roma chỉ có được một điểm sau trận hòa tiếc nuối trên sân Etihad của Manchester City. Cả Bà đầm già thành Turin và Giallorossi đều không có được chiến thắng nhưng vẫn có những người Ý được hưởng niềm vui khi cùng đội bóng chủ quản giành trọn 3 điểm trong lượt đấu này. Đó chính là Marco Veratti, Thiago Motta, Salvatore Sirigu và Ciro Immobile.

Trong trận đấu giữa Paris Saint Germain và Barcelona trên sân Công viên các hoàng tử thì đội quân của Laurent Blanc đã có chiến thắng thuyết phục trước gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha với tỉ số 3 – 2 và vươn lên dẫn đầu bảng F. Chiến thắng của đội bóng thủ đô nước Pháp có công rất lớn của những người Italia trong đội hình và một trong số đó đã ghi bàn thắng quan trọng để tạo tiền đề cho chiến thắng của Paris Saint Germain.

Thiago Motta – Một người Ý gốc Brazil được Blanc tín nhiệm giao trọng trách mang chiếc băng đội trưởng để dẫn dắt toàn đội. Đây không phải là lần đầu tiên Motta có vinh dự này và anh hoàn toàn thể hiện được khả năng của một tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới khi cùng Marco Veratti bóp chết tuyến giữa của Barcelona. Veratti không chỉ cùng Motta quán xuyến tốt khu trung tuyến mà còn có những đường chuyền rất độc đáo và nguy hiểm cho các tiền đạo. Chỉ tiếc trong một ngày cả đội chói sáng thì chân sút thay thế cho Ibra đá trung phong là Edison Cavani đã có một ngày thi đấu tồi tệ khi không thể tận dụng được một cơ hội ngon ăn nào.

Sự tỏa sáng của Marco Veratti và Thiago Motta giúp PSG giành chiến thắng trước Barcelona. Ảnh: Internet

Cavani, Pastrore và Lucas Moura, những người đá cao nhất trên hàng công đã hoàn toàn câm lặng trong chiến thắng thì Veratti – chàng hoàng tử nhỏ của đất nước hình chiếc ủng đã làm thay công việc của các tiền đạo. Sau pha đá phạt góc của đội trưởng Thiago Motta, Marco Veratti như từ dưới đất chui lên đánh đầu gọn gàng nâng tỉ số lên 2 – 1 tạo một lợi thế rất lớn cho PSG trước khi Matuidi ghi thêm một bàn gia tăng khoảng cách lên 3 – 1 để gần như cầm chắc chiến thắng trước Barcelona.

PSG không chỉ có sự xuất sắc của hàng tiền vệ cùng Pastore mà ở trong khung thành, Sirigu vẫn tỏ ra vô cùng chắc chắn và đáng tin cậy. 2 bàn thua của PSG hoàn toàn không do lỗi của thủ thành người Italia. Ở pha phối hợp nhanh như điện xẹt của Barcelona và kết thúc một cách hoàn hảo bằng cú sút chéo góc của Messi thì dù trong khung thành là Manuel Neuer hay Gianluigi Buffon cũng khó lòng chạm tay vào bóng chứ đừng nói đến cản phá. Ở cú dứt điểm của Neymar cũng là một tình huống mà Sirigu không thể làm gì hơn.

Bộ 3 Italia đã thi đấu rất tốt và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng cho PSG dù Pastrore mới chính là người thi đấu nổi bật nhất và xuất sắc nhất trận. Anh cũng là một ngôi sao mà tiếng tăm được xây dựng nên ở Italia trong màu áo Palerrmo.

Bên cạnh niềm vui của 3 chàng trai Italia ở PSG thì sau một ngày trên đất Bỉ, Ciro Immobile cũng đã cùng Borussia Dortmund dễ dàng đánh bại Anderlecht 3 bàn không gỡ mang về 3 điểm cùng vị trí đầu bảng vững chắc cho đội bóng vùng Ruhr. Chính Immobile là người đã khai thông bế tắc cho đội quân áo Vàng Đen ở ngay phút thứ 3 của trận đấu khi có một pha dứt điểm không thể chê vào đâu được. Từ đó Dortmund thi đấu thoải mái và dễ dàng ghi thêm 2 bàn nữa đều do công của tiền đạo vào thay người Adrian Ramos.

Bên cạnh những niềm vui của những người con tha phương ngoài biên giới thì cũng có một nỗi buồn cho người Ý khi cả 2 đại diện được cả Italia đặt kỳ vọng lại có một loạt trận không có kết quả như mong đợi. Juve dù chơi rất rắn nhưng vẫn không thể kiếm nổi 1 điểm trên đất Tây Ban Nha còn Roma dù đã có cơ hội nhưng vẫn đành chấp nhận một trận hòa với thiếu gia thành Manchester. Totti có tỏa sáng và thiết lập một kỷ lục mới ở Champions League nhưng niềm vui của người đội trưởng huyền thoại của Bầy Sói cũng không trọn vẹn.

Một chân sút đáng chú ý cũng đến từ mảnh đất ven bờ Địa trung hải không có được niềm vui sau loạt trận vừa qua đó chính là Mario Balotelli. Super Mario đã gây thất vọng lớn cùng Liverpool khi anh là tiền đạo chủ lực trên hàng công của đội bóng thành phố cảng nhưng không có đến một lần chạm bóng trong vòng cấm trên đất Thụy Sĩ trước Basel.

Khi Brendan Rogers yêu cầu toàn đội vỗ tay tri ân khán giả đã lặn lội từ xứ sương mù sang tận St - Jacob Park để cổ vũ thì Balotelli lại cúi mặt đi thẳng vào đường hầm! Một hành động như xát muối vào nỗi đau của các cổ động viên Liverpool và ngay sau đó họ đã gào lên đòi tống cổ sớm chàng tiền đạo mang áo số 45 này khỏi Anfield. Một tương lai ảm đạm đang chờ đón Super Mario ở phía trước!

Champions League – đấu trường danh giá nhất châu Âu nhưng ở loạt đấu thứ hai chỉ có một vài người Ý được hưởng niềm vui chiến thắng. Đó là một dấu lặng trong quá trình phục hồi của Calcio để trở lại đỉnh cao châu Âu. Dù sao thì người Ý vẫn còn hi vọng rất lớn khi Juve bại trận nhưng vẫn đang có 3 điểm và đang dẫn đầu bảng A còn Roma có trong tay 4 điểm đứng thứ 2 bảng E sau Bayern Munich nhưng vẫn còn một trận đấu then chốt với Manchester City trên thánh địa Olimpico.

Hi vọng ở lượt trận kế tiếp người Ý sẽ được tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi Roma đánh bại được một Bayern hùng mạnh và Juve hạ gục được đối thủ cạnh tranh trực tiếp Olimpiakos. Nếu chuyện này xảy ra thì vòng knock out không phải là một chuyện gì đó quá xa xôi mà hoàn toàn nằm trong tầm với và người Ý lại vui như lượt trận mở màn!
Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục