Vị trí thứ 6 ở Liga mùa trước giúp Levante tiến bước vào Europa League từ vòng play-off, và họ nhẹ nhàng vượt qua trở ngại đó để tiến vào vòng bảng giải đấu này. “Một đội bóng Tây Ban Nha ở Europa League” là mệnh đề đáng lưu tâm với các đối thủ khác. Họ đã đăng quang 5/9 mùa giải gần đây, và 2 trong số là những trận chung kết nội bộ. Những đội bóng tầm khá của Tây Ban Nha tỏ ra rất đáng sợ khi đá Cúp. Dĩ nhiên, đó là 1 giải đấu nhiều bất trắc, với Levante nhỏ bé thì giống 1 chuyến phiêu lưu hơn là 1 cuộc chinh phục.
Trở lại với Liga, nơi mà mùa giải này Levante sẽ phải chiến đấu với 1 vị thế khác. Những đội bóng khác sẽ chẳng dám coi thường họ nữa, dè chừng hơn, quyết tâm hơn khi đối đầu với Levante. Và khó khăn như vì thế đã tăng lên gấp nhiều lần. Tấm gương của Villareal là 1 điển hình, sau khi lọt vào Champions League mùa trước họ đã sa sút thê thảm đến mức phải xuống hạng. Lực lượng của Levante vốn dĩ còn luống tuổi, nguy hiểm hơn rất nhiều trụ cột là những bản hợp đồng mượn về. Chỉ với 1 vài sự bổ sung rất hạn hẹp, chia tay 1 số ngôi sao như Xavi Torres, Kone (ở đây họ là ngôi sao), Levante bước vào mùa giải mới.
Ngày ra quân cầm hòa 1-1 trước Atletico Madrid hùng mạnh được coi như là 1 thành công, nhưng thất bại trước Valladolid thực sự là 1 gáo nước lạnh cóng. Nó như 1 tín hiệu báo rằng: “Levante, ngươi chỉ là 1 kẻ nhược tiểu, số phận của ngươi không phải ở những đỉnh cao, nếu ngươi tiếp tục mơ mộng và theo đuổi cuộc chơi châu Âu thì ngươi sẽ phải gục ngã”.
Vòng 3 Liga, trận đấu với Espanyol, kết thúc hiệp 1 tỉ số là 2-0 nghiêng về đối thủ, những ai quan tâm đến Levante thực sự lo lắng, có lẽ nào đội bóng đó sẽ không còn trụ nổi nữa. Nhưng phép màu lại đến, họ gỡ hòa 2-2, nhưng lại bị đuổi 1 người. Bất ngờ thay trong thế 10 chống 11 Levante lại kiếm được 3 điểm trọn vẹn. 3 điểm đầy cảm xúc, 3 điểm giải tỏa, 3 điểm tạo nên niềm tin mạnh mẽ trong mỗi cầu thủ. Đội trưởng Sergio Ballesteros vẫn đứng vững trên sân, làm điểm tựa cho tất cả các đồng đội, dù anh đã ở tuổi 37.
Mùa giải đầy chông gai còn ở đằng trước, Levante sẽ còn vô vàn những trận đấu khó khăn hơn nữa và sức mạnh tinh thần là thứ không phải lúc nào cũng có thể bù đắp khiếm khuyết chuyên môn. Levante cũng giống như đội trưởng Sergio Ballesteros của mình vậy, giống 1 con thuyền cũ kĩ nhỏ bé lướt giữa những con sóng lớn. Bất chấp mọi thứ, chỉ cần giữ niềm tin là họ sẽ làm được những điều kì diệu. Để cho những cổ động viên trung thành có thể tự hào nói rằng: “Chúng tôi đến từ Valencia, nhưng chúng tôi không phải là Valencia, chúng tôi là Levante”.
![]() |
| Sergio Ballesteros, 37 tuổi và vẫn đứng vững - Ảnh: Getty |
Trở lại với Liga, nơi mà mùa giải này Levante sẽ phải chiến đấu với 1 vị thế khác. Những đội bóng khác sẽ chẳng dám coi thường họ nữa, dè chừng hơn, quyết tâm hơn khi đối đầu với Levante. Và khó khăn như vì thế đã tăng lên gấp nhiều lần. Tấm gương của Villareal là 1 điển hình, sau khi lọt vào Champions League mùa trước họ đã sa sút thê thảm đến mức phải xuống hạng. Lực lượng của Levante vốn dĩ còn luống tuổi, nguy hiểm hơn rất nhiều trụ cột là những bản hợp đồng mượn về. Chỉ với 1 vài sự bổ sung rất hạn hẹp, chia tay 1 số ngôi sao như Xavi Torres, Kone (ở đây họ là ngôi sao), Levante bước vào mùa giải mới.
Ngày ra quân cầm hòa 1-1 trước Atletico Madrid hùng mạnh được coi như là 1 thành công, nhưng thất bại trước Valladolid thực sự là 1 gáo nước lạnh cóng. Nó như 1 tín hiệu báo rằng: “Levante, ngươi chỉ là 1 kẻ nhược tiểu, số phận của ngươi không phải ở những đỉnh cao, nếu ngươi tiếp tục mơ mộng và theo đuổi cuộc chơi châu Âu thì ngươi sẽ phải gục ngã”.
Vòng 3 Liga, trận đấu với Espanyol, kết thúc hiệp 1 tỉ số là 2-0 nghiêng về đối thủ, những ai quan tâm đến Levante thực sự lo lắng, có lẽ nào đội bóng đó sẽ không còn trụ nổi nữa. Nhưng phép màu lại đến, họ gỡ hòa 2-2, nhưng lại bị đuổi 1 người. Bất ngờ thay trong thế 10 chống 11 Levante lại kiếm được 3 điểm trọn vẹn. 3 điểm đầy cảm xúc, 3 điểm giải tỏa, 3 điểm tạo nên niềm tin mạnh mẽ trong mỗi cầu thủ. Đội trưởng Sergio Ballesteros vẫn đứng vững trên sân, làm điểm tựa cho tất cả các đồng đội, dù anh đã ở tuổi 37.
Mùa giải đầy chông gai còn ở đằng trước, Levante sẽ còn vô vàn những trận đấu khó khăn hơn nữa và sức mạnh tinh thần là thứ không phải lúc nào cũng có thể bù đắp khiếm khuyết chuyên môn. Levante cũng giống như đội trưởng Sergio Ballesteros của mình vậy, giống 1 con thuyền cũ kĩ nhỏ bé lướt giữa những con sóng lớn. Bất chấp mọi thứ, chỉ cần giữ niềm tin là họ sẽ làm được những điều kì diệu. Để cho những cổ động viên trung thành có thể tự hào nói rằng: “Chúng tôi đến từ Valencia, nhưng chúng tôi không phải là Valencia, chúng tôi là Levante”.
Ngô Tùng |
00:00 30/11/-0001















