Lối chơi cầu toàn, đơn điệu
Rất nhiều người hâm mộ sẵn sàng xếp hàng từ trước giờ bán vé hoặc gác lại một số công việc để xem HAGL thi đấu cũng chỉ vì trót từng chứng kiến những pha đan bóng, ban bật mê hoặc của các cầu thủ trẻ từ khi còn ở U19 Việt Nam. Bởi vậy sẽ có không ít người thất vọng khi họ không còn thấy được sự hứng khởi và nhịp nhàng như ngày nào nữa.
![]() |
| Lối chơi của HAGL vẫn rất dễ bắt bài. Ảnh: Internet |
Có thể, V-League khiến các cầu thủ HAGL không thể dễ dàng triển khai những pha bóng kiểu như thế nhưng ít ra họ phải có sự đột biến và dũng cảm sáng tạo hơn trong lối chơi. Suốt cả trận đấu chúng ta không một lần thấy Công Phượng dám rê bóng, Tuấn Anh hay Xuân Trường cũng chỉ thực hiện những đường chuyền một cách khá an toàn mặc dù trình độ họ thừa khả năng để làm nhiều hơn thế.
Từ đó, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng cuối cùng HAGL chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và không tài nào tìm được đường tiếp cận với khung thành của thủ môn Lê Văn Hưng bên phía đội khách. Tính ra, SHB.Đà Nẵng còn có số cơ hội ngon ăn nhiều hơn đội chủ nhà.
Đội hình thiếu chiều sâu
Việc thanh lý đồng loạt tới 18 cầu thủ ở đội 1 mùa trước đang gây ra xáo trộn rất lớn ở HAGL và nhất là việc không có những phương án thay thế tối ưu trên băng ghế dự bị của đội chủ sân Pleiku. Đặc biệt là vị trí ở trung tuyến với bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh, khi mà Phan Thanh Hậu còn quá trẻ mới 18 tuổi và chưa đủ thể lực, sức mạnh và lại hay dính chấn thương.
| |
| Đội hình thiếu chiều sâu là yếu điểm của HAGL mỗi khi trụ cột gặp chấn thương. Ảnh: Internet |
Vòng trước, trên sân Hải Phòng, ông Giôm đã rất bế tắc trong việc tìm ra một người đá cặp với Tuấn Anh khi mà đội trưởng Xuân Trường bị chấn thương để rồi cuối cùng có lúc ông phải kéo Công Phượng xuống giữa sân để đảm nhiệm vị trí này.
Tới trận này, tới lượt Tuấn Anh phải rời sân bằng cáng và người vào thay là Minh Vương, một cầu thủ chỉ quen đá hộ công phải trám vào vị trí trái với sở trường làm HAGL rất vất vả chống cự những phút cuối. Đó chỉ là hai dẫn chứng tiêu biểu, còn rất nhiều vị trí khác mà khi các cầu thủ đá chính gặp vấn đề, rất có thể HAGL sẽ phải lao đao.
Những cầu thủ mất hút trên sân
Đầu tiên phải nói đến ngoại binh Zdravko, ngoài pha thực hiện penalty thành công, Zdravko hoàn toàn không để lại dấu ấn gì trong gần 60 phút thi đấu. Anh không gây được áp lực lên hàng phòng ngự SHB.Đà Nẵng và cũng không phối hợp ăn ý được với những Công Phượng hay Hoàng Thiên. Văn Toàn sau khi vào sân để thay thế Zdravko thậm chí còn gây được ấn tượng hơn cầu thủ này.
![]() |
| Các ngoại binh của HAGL vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Ảnh: Internet |
Về các cầu thủ nội, Hồng Duy và Thanh Tùng là 2 cầu thủ thi đấu khá thất vọng. Đã 5 trận đấu qua, Hồng Duy đều nhiều lần để sơ hở vị trí hậu vệ trái của mình và nhiều lần bị đối phương tận dụng khoét sâu, nhiều lúc Hồng Duy còn khá ham rê dắt ngay trên phần sân nhà. Có vẻ cầu thủ người Bình Phước vẫn chưa thể thích nghi với 1 vị trí trái với sở trường của mình. Thanh Tùng cũng không tạo được ấn tượng ở vị trí tiền vệ cánh phải, Thanh Tùng nhiều lần dứt điểm khá vội vàng hoặc có những pha đi bóng rất tối làm lỡ nhịp của các đồng đội.
Dù sao, chặng đường phía trước của HAGL vẫn còn rất dài và 3 điểm có được trước SHB.Đà Nẵng cũng tiếp thêm niềm tin để các cầu thủ trẻ vượt qua chông gai. Hy vọng những nhược điểm, khiếm khuyết sẽ được các cầu thủ HAGL hoàn thiện và ngày một mạnh mẽ hơn.
















