Những lý do khiến Liverpool khó duy trì vị trí top 4 Ngoại hạng Anh

14:38 Thứ hai 02/12/2013

Phong độ xuất thần đầu mùa của Lữ đoàn đỏ có lúc làm người hâm mộ của họ mơ mộng về chức vô địch. Cũng hoàn toàn dễ hiểu với phong độ chói sáng của Daniel Sturridge cùng sự trở lại đáng sợ của Luis Suarez người ta có lý do tin tưởng về sự trở lại của nhà vua. Tuy vậy hiện tại mục tiêu top 4 của Liverpool còn rất xa xăm chứ đừng nói đến vô địch.

Sau trận thua Arsenal, Liverpool đã trật luôn khỏi đường ray chiến thắng khi sau đó họ chỉ biết đến hòa và thua. Chúng ta hãy cùng xem những vấn đề còn tồn tại của Liverpool.

1. Lực lượng quá mỏng

Đây là vấn đề không mới của đội chủ sân Anfield dù mùa hè này họ mang rất nhiều bản hợp đồng chất lượng về Anfield. Song sát Sturridge – Suarez là sự kết hợp đáng gờm nhưng người ta mải mê với những bàn thắng mà bộ đôi này mang lại mà quên đi câu hỏi: “Khi một trong hai (hoặc cả hai) chấn thương thì hàng công áo đỏ sẽ ra sao?”. Carroll đã sang West Ham, Borini đang mài đũng quần trên ghế dự bị của Sunderland, Iago Aspas đá tệ như thế nào ai cũng rõ, tiền đạo trẻ Luis Alberto là sự đầu tư cho tương lai. Liverpool không có sự thay thế đáng kể nào khi bộ đôi trên vắng mặt. Trong trận thua sốc Hull City mới đây khi Sturridge vắng mặt, Suarez đơn độc trên hàng tấn công và hầu như vô hại dù anh vẫn rất năng nổ.

Liverpool mất đi sự vững chắc nơi hàng tiền vệ. Ảnh: Internet

Tại hàng tiền vệ, Gerrard đã 34 tuổi và không thể đòi hỏi trận nào anh cũng thi đấu xuất sắc. Coutinho thi đấu vô cùng sáng tạo nhưng tiền vệ người Brazil không mạnh về thể lực và rất mỏng manh trước những chấn thương, khi vắng mặt anh, Liverpool không thể làm chủ tuyến giữa và chỉ biết chịu trận. Nhìn vào hàng tiền vệ hiện tại, không ai có đủ khả năng thay thế bộ đôi nói trên chứ chưa nói vị trí khác. Joe Allen mùa này chỉ làm người ta nhớ đến pha bóng “đá vào trong dễ hơn ra ngoài” trước Everton, Henderson mất hút và lóng ngóng đến tội nghiệp khi đá trám vào vị trí số 10.

2. Hàng tiền vệ “công nhân”

Như đã phân tích ở trên, ngoài Coutinho hàng tiền vệ The Reds đều chỉ là “công nhân”. Gerrard vẫn chuẩn xác ở những đường chuyền dài và đá phạt nhưng vị trí của anh lùi sâu dưới hàng tiền vệ, hợp cùng Lucas thành cặp lá chắn chứ không chơi sau tiền đạo như thời Benitez. Những gì Moses thể hiện giúp người ta dễ hiểu hơn sao Chelsea lại đem anh cho mượn. Coutinho là linh hồn nơi tuyến giữa đội bóng áo đỏ nhưng với thể hình thể lực hạn chế, một khi anh bị kèm chặt hay chấn thương là hàng tiền vệ lúng túng, có bóng cũng không thể triển khai lên trên. Rất nhiều trận Liverpool giữ bóng rất nhiều nhưng bất lực tìm đường vào khung thành đối phương. Chính do hàng tiền vệ nghèo sức sáng tạo, không thể kết nối với tuyến trên nên không ít lần Suarez đói bóng phải lùi sâu về làm những nỗ lực cá nhân của anh hầu như vô nghĩa.

3. Đội bóng “của một người”

Mùa này Sturridge chói sáng, Suarez trở lại cũng thăng hoa mạnh mẽ. Nhưng điều đó lại làm cả đội bóng như dựa hết vào hàng tấn công. Nhiều trận đấu người ta vẫn nhận thấy một sức “ì” nào đó ở Liverpool khi dựa hết vào cặp song sát S-S, chuyền bóng cho họ rồi mặc họ xoay xở. Dễ nhận thấy một điều là ngoài Suarez năng nổ như thường lệ, người chơi máu lửa nhất bên Liverpool lại là… Kolo Toure – một trung vệ miễn phí! Rõ ràng đây là điều khó chấp nhận với một đội bóng như Liverpool.

Luis Suarez đơn độc trên hàng công. Ảnh: Internet

Dù hiện tại vẫn nằm trong top 4 nhưng nếu cứ thi đấu phập phù như hiện tại, rất khó để Liverpool đạt được mục tiêu đề ra. Có vẻ bộ mặt cũ những mùa giải trước “chơi tốt trước những đội mạnh nhưng dễ dàng mất điểm trước đội yếu” đang lặp lại với The Kop. Brendan Rogers cùng các học trò cần chấn chỉnh ngay nếu vẫn muốn dự Champions League mùa sau.

(Bạn đọc: Dương Hoàng Bích Thuận)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục