Những lý do buộc Torres phải về Atletico càng sớm càng tốt

23:53 Chủ nhật 24/03/2013

Chelsea đang rất muốn đổi tiền đạo đang xuống phong độ thảm hại của mình là Fernando Torres lấy tiền đạo đang cực "hot" là Radamel Falcao ngay trong hè này. Về phía cá nhân Torres, anh cũng cần phải đi, vì hàng loạt lý do.

Các tin đồn về một vụ chuyển nhượng hai chiều giữa Chelsea và Atletico Madrid cho các tiền đạo tên tuổi của họ đã và đang tràn ngập trên các trang báo Tây Ban Nha, và tuần này chúng lại được dịp nổi lên ồ ạt.

Tuyển thủ Colombia Falcao là một trong những tiền đạo thi đấu thăng hoa và có bản năng ghi bàn đáng sợ nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại, với 25 bàn sau 28 trận. Thêm vào đó, anh cũng có được sự ổn định cần thiết khi đã duy trì được phong độ chói sáng trên trong gần như suốt chiều dài sự nghiệp của mình.

Trái lại, Torres đã phải vật lộn với chính mình mới có thể ghi được một bàn thắng kể từ khi chuyển đến Chelsea từ Liverpool năm 2011 với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng. Trong 51 trận cho the Blues, Torres mới chỉ ghi được vỏn vẹn có 14 bàn.

Và với việc anh đã từng làm nên tên tuổi của mình ở sân Vicente Calderon trước khi rời khỏi đây và trở thành một trong những chân sút đẳng cấp nhất châu Âu, việc Torres trở về "mái nhà xưa" để mong tìm lại phong độ ghi bàn đã thuyết phục Liverpool mua anh là một chuyện hết sức bình thường và hợp lý.

Cũng cần phải nói thêm rằng Torres hoàn toàn không hợp với thứ bóng đá cá nhân ở Stamford Bridge. Nếu ở Liverpool, anh được toàn tâm toàn ý hỗ trợ bởi Steven Gerrard, Xabi Alonso hay Dirk Kuyt thì ở Chelsea, lắm khi anh phải đơn độc một mình, tự tạo khoảng trống và ghi bàn. Một tiền đạo "mỏng cơm" như Torres rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đó một cách thường xuyên, nếu so với những cầu thủ cao to mạnh khoẻ như "voi rừng" Didier Drogba.

Thêm vào đó, các cổ động viên Atletico vẫn chưa bao giờ quay lưng lại với "El Nino". Chỉ đơn giản là vì anh chính là chân sút tốt nhất, cầu thủ sáng giá và tiềm năng nhất, "đứa con" thuần chất và trung thành nhất của nửa đỏ - trắng thành Madrid. Atletico chính là nhà của anh. Những tấm biển các CĐV Atletico trưng ra trong trận đấu, với những dòng chữ như "về nhà đi El Nino", "hãy trở về", "chúng tôi nhớ chú, chú nhóc",... đã nói lên tất cả. Ở Vicente Calderon, Torres sẽ nhận được sự ủng hộ 120% của các cổ động viên trên sân, điều luôn luôn đáng quý với bất kỳ VĐV thể thao nào.

Hơn nữa, nếu ở lại Chelsea Torres cũng sẽ không còn được yêu mến như trước, bởi nhiều CĐV đội bóng áo xanh đã bắt đầu "ngán" anh, và tỏ vẻ dửng dưng trước những nỗ lực gần đây của Torres.

Một yếu tố phụ thêm nữa là việc Falcao ra đi sẽ để lại một chỗ trống trên hàng công, và nếu Torres khẳng định được mình, vị trí đó sẽ thuộc về anh. Và việc được làm một tiền đạo chủ lực của một đội bóng được tham dự Champions League là hấp dẫn đến đâu, không nói ai cũng biết.

Và cuối cùng, môi trường La Liga chính là môi trường thích hợp nhất cho Torres hiện tại. Ở cái tuổi 29, Torres đã bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và thường hay bị chấn thương hành hạ. Đó âu cũng là chuyện khá bình thường với một cầu thủ đã gần bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp như anh. Thế mạnh trước kia là tốc độ tuyệt vời giờ đã không còn nữa, và môi trường bóng đá chậm rãi, kỹ thuật, chuyền đan bóng đậm chất TBN chính là mảnh ghép mà Torres đang tìm kiếm. Ở quê nhà, anh chắc chắc sẽ còn tiến xa.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục