![]() |
Lòng trung thành trong bóng đá không phải là sắc son gắn bó với một CLB duy nhất từ khi mình bắt đầu thi đấu đến khi giải nghệ, hay từ lúc đỉnh cao phong độ đến giây phút sau sườn dốc của sự nghiệp. Mà đơn giản đó chỉ là lòng trung thành đối với một giải đấu.
Hẳn những trái tim yêu túc cầu trên thế giới đã quá quen thuộc với Serie A - một giải đấu có những trận derby nảy lửa của hai đội bóng thành Milan, một giải đấu điển hình với lối chơi phòng ngự Catenaccio, và một giải đấu của kinh nghiệm khi có rất nhiều lão tướng. Đặc biệt là những lão tướng người Ý đang gắn bó gần như cả sự nghiệp của mình cho Serie A với một tình yêu mãnh liệt cùng tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi. Đó là Totti, Pirlo, Di Natale hay Buffon…
Ngoài 30 tuổi, nhiều cầu thủ đã tính đến chuyện giải nghệ bởi gánh nặng tuổi tác đè nặng. Nhưng đối với một số cầu thủ người Ý và tiêu biểu như Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale thì dường như 30 tuổi mới là một nửa chặng đường.
Những lão tướng như Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khi mà những tài năng trẻ như Neymar, Eden Hazard chỉ mới làm quen với bảng chữ cái. Nhưng hiên nay tất cả họ vẫn đang chơi bóng, chỉ có điều khác biệt đó là tuổi tác và giải đấu họ đang tham gia. Neymar từ giải vô địch Brazil đến chơi tại La Liga, Hazard từ Ligue 1 đến với Premier League, còn Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale vẫn thi đấu tại Serie A.
Tuy rằng chưa từng thi đấu cho những tên tuổi lớn như Real, M.U hay Barca nhưng những lão tướng người Ý này đều là những huyền thoại sống của làng bóng đá thế giới. Họ từng được rất nhiều lời mời từ nhiều đội bóng tên tuổi tại các giải Anh, Tây Ban Nha…
Điển hình như Pirlo năm 2011, khi anh hết hạn hợp đồng với AC Milan và trở thành cầu thủ tự do. Pirlo được nhiều lời chào mời từ các đội bóng nước ngoài, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn một đội bóng trong nước, đó là Juvetus để gắn bó cho đến nay. Hay đơn giản như Totti, sinh ra ở Roma, và chơi bóng cho Roma.
Tình yêu trái bóng, tình yêu quê hương của người Ý thật đặc biệt trong bóng đá. Dường như họ chỉ muốn dùng tài năng, kinh nghiệm của mình để giúp Serie A phát triển. Nhưng thật đáng tiếc rằng Serie A giờ đây không còn sức hút mạnh mẽ như trước đây. Tuy vậy không đồng nghĩa với việc tên tuổi của những cầu thủ này bị lãng quên. Bởi vì, dù chỉ chơi bóng trong nước, nhưng họ không thiếu danh hiệu, họ vẫn đã dành đươc rất nhiều vinh quang mà khiến nhiều cầu thủ khác phải ao ước. Họ vẫn luôn được yêu mến, quý trong qua tài năng và những cống hiến của mình.
Dù cho bây giờ đã không còn sung sức để thi đấu thường xuyên, nhưng mỗi lần ra sân những cái tên Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale vẫn mang lại cảm xúc rất tuyệt vời cho người hâm mô, mang lại sự tự tin cho đồng đội. Bởi họ như là linh hồn của đội bóng, và như những người anh đáng kính trong lòng của lớp đàn em.
Ở vào hoàn cảnh và độ tuổi của những lão tướng như Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale bây giờ, nhiều cầu thủ đã tính đến chuyện tương lai bằng việc lựa chon một CLB nào đó, ở một giải đấu nào đó nhỏ bé hơn để chuyển đến thi đấu trong những ngày tháng còn lại của sự nghiệp. Nhưng đối với những lão tướng này thì có lẽ họ chỉ muốn kết thúc tại nơi họ đã bắt đầu và đã cống hiến trong suốt thời gian qua. Đó là Serie A chứ không phải bất cứ nơi nào khác.
Bóng đá là vậy, không chỉ có đam mê, mà còn chứa đựng một tình yêu mãnh liệt với trái bóng, với quê hương. Totti, Pirlo, Buffon, Di Natale đang là những cánh chim không biết mỏi trên bầu trời túc cầu của thế giới, tại Serie A.
(Bạn đọc: Bình Duẩn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















