![]() |
Những lá thăm đã có tên và chúng ta đều đã biết đâu là những cặp đấu tại tứ kết Champions League. Theo đó, ĐKVĐ Real Madrid sẽ cùng Atletico Madrid tái hiện trận chung kết năm rồi. Đội bóng còn lại của Tây Ban Nha là Barcelona phải so tài cùng Paris Saint Germain (PSG). Trong khi đó, AS Monaco sẽ gặp chướng ngại lớn là Juventus, còn Bayern Munich chỉ phải gặp Porto mà thôi.
Xét về danh tiếng và số lượng ngôi sao, đương nhiên Real Madrid hơn hẳn đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên độ hào nhoáng không phải lúc nào cũng đi cùng với sức mạnh cho nên Real Madrid dù là ĐKVĐ vẫn không được đánh giá cao hơn Atletico Madrid, không muốn nói là ngược lại nếu nhìn vào những thành tích đối đầu gần đây của hai đội khi mà phần thắng nghiêng về đội chủ sân Vicente Calderon nhiều hơn.
Cho nên nếu là CĐV của siêu sao Ronaldo và đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 thì người ta mong Real Madrid sẽ đi tiếp (như vậy Real Madrid mới có thêm cơ hội phá lời nguyền Champions League). Trái lại, ai yêu sự bất ngờ, chuộng sự giản dị thì lại ủng hộ Atletico Madrid vào trong.
Ở cặp đấu giữa Barcelona và PSG, đương nhiên đội bóng của siêu sao Messi được yêu mến hơn nhiều. Và có lẽ cũng đáng tiếc nếu những Messi, Neymar, Suarez phải sớm nói lời chia tay Champions League. Nhưng với những gì mà PSG đã làm từ vòng bảng đến giờ, xa hơn là tính cả vài năm qua, họ xứng đáng có một vé ở bán kết bởi trên cơ bản PSG cũng chẳng quá e dè gì đội bóng xứ Catalan.
Về đẳng cấp có thể Barca được đánh giá cao hơn, nhưng tỷ lệ khó mà vượt qua ngưỡng 51% so với 49% của PSG. Ai yêu bất ngờ thì đặt vé cho PSG, còn đã ủng hộ Messi và các ngôi sao khác của Barcelona thì đương nhiên muốn họ chiến thắng.
Không chỉ riêng PSG mà một đội bóng khác của Pháp là AS Monaco cũng bị cho là dưới cơ của Juventus tại tứ kết. Lịch sử, thành tích và thực lực hiện tại thì đội bóng cũ của Falcao, James Rodrigues khó mà bì được nhà ĐKVĐ của Serie A. Cho nên sẽ là bình thường (và cũng là đẹp) nếu Juventus vượt qua Monaco, còn trái lại, sẽ là bất ngờ nữa từ phía Monaco sau khi họ đánh bại Arsenal ở vòng 1/16.
Cặp đấu chênh lệch nhất ở tứ kết chắc chắn là Bayern Munich – Porto. Không chỉ không có đối thủ tại Bundesliga mà Hùm xám Bavaria còn được xem là đội bóng hoàn hảo nhất, mạnh nhất thế giới ở thời điểm này và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. Tuy vậy, bóng đá luôn không tuân theo quy luật mạnh thắng yếu thua và đó là cơ sở để những ai hay mơ mọng hy vọng vào một kết cục tuyệt vời cho nhà vô địch năm 2004 Porto trước gã khổng lồ Bayern Munich.
Như vậy, 4 cái tên được chờ đợi nhất cùng vào vòng bán kết để thỏa các tiêu chí như danh tiếng lớn, nhiều ngôi sao là Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Juventus. Quả thật sẽ là tuyệt vời nếu cả 4 cái tên lững lẫy đó cùng góp mặt ở vòng sau. Nhưng xác suất để Atletico Madrid, PSG, Porto và Monaco đi tiếp cũng không phải là 0% và đó là kết quả mong muốn của những ai yêu sự bất ngờ.
Với một CĐV sẽ có lý do để cho rằng đâu là kết quả đẹp nhất. Nhưng thiết nghĩ, đẹp hay không tùy vào thái độ của mỗi đội bóng ờ vòng tứ kết này. Quyết tâm để chiến thắng, chiến thắng bằng ý chí, bằng khả năng và một tinh thần Fair-play luôn là chiến thắng đẹp nhất.














