| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thứ Bảy (14/9), một sự kiện đáng chú ý xảy ra khi St.Etienne vươn lên dẫn đầu trên BXH sau chiến thắng 3-1 trên sân của Valenciennes. Những CĐV mơ mộng của CLB chủ sân Geoffroy-Guichard sẽ nghĩ rằng, ồ đội bóng thân yêu của chúng ta sẽ đóng vai trò ngựa ô ở mùa này, thách thức PSG cùng Monaco.
St.Etienne có những lợi thế nhất định để làm điều đó, như việc họ không phải dự Cúp châu Âu, sau khi đã bị… Esbjerg loại khỏi Europa League. Họ còn có Kurt Zouma, Marcel Desailly mới của ĐT Pháp, người đang là mục tiêu của nhiều ông lớn như Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG hay Monaco.
Các fan của St.Etienne hy vọng Zouma sẽ lãnh trọng trách lớn là đưa “Les Verts” lên đỉnh cao tại Ligue 1 trước khi ra đi tìm chân trời mới, giống như Desailly sau khi giúp Marseille vô địch Champions League 1992/93 đã cập bến Milan.
Nhưng có một điều chắc chắn, viễn cảnh Zouma và các đồng đội đăng quang tại Ligue 1 chỉ có trong… chiêm bao. Với một lực lượng không quá dày và cũng chẳng có nhiều cầu thủ chất lượng cao, có lẽ thành công của St.Etienne chỉ là nhất thời.
Kể từ đầu mùa, không phải giới mộ điệu chưa được thấy một chú ngựa ô… trá hình như St.Etienne. Còn nhớ Lyon sau khi thắng 2 vòng đầu đã thua liên tiếp 2 vòng sau. Thậm chí, “Les Gones” còn bị loại một cách nhục nhã khỏi Champions League, khi thua Sociedad 0-4 sau 2 lượt trận, dù là đội có nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường này.
Chưa cần biết kết quả màn tiếp đón Rennes rạng sáng hôm nay ra sao, Lyon đã lộ rõ nguyên hình là một đoàn quân hạng B đúng nghĩa.Tương tự là Marseille. Đại diện thành phố Cảng nước Pháp thăng hoa nhờ bộ đôi Dimitri Payet - Andre-Pierre Gignac ở 3 vòng đầu.
Song sau thất bại trước Monaco trên sân nhà Velodrome, Marseille đang có dấu hiệu xuống dốc. Mới nhất là màn hút chết khi làm khách của Toulouse (phải đến phút 87, Lucas Mendes mới gỡ hòa cho “Les Phoceens”). Payet và Gignac đang dần trở nên vô hại trước khung thành đối phương.
Họ sẽ chắp cánh cho Marseille bay cao tại Ligue 1 ư? Không, Payet và Gignac quá yếu ớt và thiếu đẳng cấp nên không thể gánh vác cả một đội bóng trong một thời gian dài. Trong cuộc đua đường trường, những chú ngựa thiện chiến thực sự như Monaco hay PSG mới đủ sức ganh đua từ đầu đến khi về vạch đích.
Cuối cùng, Ligue 1 vẫn chỉ là cuộc chiến tay đôi của “Les Rouge et Blanc” và “Les Parisiens” mà thôi!
St.Etienne có những lợi thế nhất định để làm điều đó, như việc họ không phải dự Cúp châu Âu, sau khi đã bị… Esbjerg loại khỏi Europa League. Họ còn có Kurt Zouma, Marcel Desailly mới của ĐT Pháp, người đang là mục tiêu của nhiều ông lớn như Liverpool, Arsenal, Chelsea, PSG hay Monaco.
![]() |
| Một mình Kurt Zouma là quá ít để St.Etienne biến thành ứng cử viên vô địch |
Các fan của St.Etienne hy vọng Zouma sẽ lãnh trọng trách lớn là đưa “Les Verts” lên đỉnh cao tại Ligue 1 trước khi ra đi tìm chân trời mới, giống như Desailly sau khi giúp Marseille vô địch Champions League 1992/93 đã cập bến Milan.
Nhưng có một điều chắc chắn, viễn cảnh Zouma và các đồng đội đăng quang tại Ligue 1 chỉ có trong… chiêm bao. Với một lực lượng không quá dày và cũng chẳng có nhiều cầu thủ chất lượng cao, có lẽ thành công của St.Etienne chỉ là nhất thời.
Kể từ đầu mùa, không phải giới mộ điệu chưa được thấy một chú ngựa ô… trá hình như St.Etienne. Còn nhớ Lyon sau khi thắng 2 vòng đầu đã thua liên tiếp 2 vòng sau. Thậm chí, “Les Gones” còn bị loại một cách nhục nhã khỏi Champions League, khi thua Sociedad 0-4 sau 2 lượt trận, dù là đội có nhiều kinh nghiệm hơn ở đấu trường này.
Chưa cần biết kết quả màn tiếp đón Rennes rạng sáng hôm nay ra sao, Lyon đã lộ rõ nguyên hình là một đoàn quân hạng B đúng nghĩa.Tương tự là Marseille. Đại diện thành phố Cảng nước Pháp thăng hoa nhờ bộ đôi Dimitri Payet - Andre-Pierre Gignac ở 3 vòng đầu.
Song sau thất bại trước Monaco trên sân nhà Velodrome, Marseille đang có dấu hiệu xuống dốc. Mới nhất là màn hút chết khi làm khách của Toulouse (phải đến phút 87, Lucas Mendes mới gỡ hòa cho “Les Phoceens”). Payet và Gignac đang dần trở nên vô hại trước khung thành đối phương.
Họ sẽ chắp cánh cho Marseille bay cao tại Ligue 1 ư? Không, Payet và Gignac quá yếu ớt và thiếu đẳng cấp nên không thể gánh vác cả một đội bóng trong một thời gian dài. Trong cuộc đua đường trường, những chú ngựa thiện chiến thực sự như Monaco hay PSG mới đủ sức ganh đua từ đầu đến khi về vạch đích.
Cuối cùng, Ligue 1 vẫn chỉ là cuộc chiến tay đôi của “Les Rouge et Blanc” và “Les Parisiens” mà thôi!
Nghi Kha |
00:00 30/11/-0001
















