Những gương mặt mới tại Azzurri; Thời của Oriundi

17:56 Thứ tư 25/03/2015

Để chuẩn bị cho lượt trận tại vòng loại Euro 2016, ĐT Italia đã lên danh sách triệu tập bao gồm nhiều cái tên tươi mới. Đặc biệt, HLV Antonio Conte làm dậy sóng dư luận khi cho gọi cùng lúc 3 Oriundi (những cầu thủ nhập tịch) tại Serie A.

Mâu thuẫn trong lòng “Chiếc ủng”

Với nguyên tắc “làm mọi điều tốt nhất cho ĐT”, cựu HLV của Juventus đã triệu tập những cầu thủ đang có phong độ cao là Mirko Valdifiori, Roberto Soriano, Franco Vazquez và Eder Martins. Trong đó, 3 cái tên cuối cùng đều không sinh ra tại Italia. Soriano chào đời tại Darmstadt (Đức), Vazquez tại Cordoba (Argentina) còn Eder thì ở Lauro Muller (Brazil). Tất cả đều mang trong mình một phần hoặc toàn bộ dòng máu Italia từ người thân.

Tuy nhiên, dù làm đúng với quy định của LĐBĐ Italia, những Oriundi này gặp không ít sự phản đối. Quyết liệt nhất là Roberto Mancini, người đòi công bằng cho những cầu thủ bản địa: “Những cầu thủ Italia chính gốc xứng đáng được khoác lên mình màu áo xanh. Trong khi đó, với những người không sinh ra trên mảnh đất này, dù có họ hàng là người bản địa, cũng không xứng đáng được lên tuyển”. Đồng quan điểm với ông thầy 50 tuổi còn có Andrea Mandorlini, HLV của Hellas Verona: “Một đội tuyển của những Oriundi ư? Tôi không đồng tình. Điều này chẳng khác nào thừa nhận những cầu thủ bản địa là kém chất lượng và chúng ta buộc phải vay mượn chất xám từ bên ngoài”.

ĐT Italia với những khuôn mặt mới

Bên kia chiến tuyến, Marcello Lippi đưa ra bằng chứng đanh thép: “Phản đối Oriundi? Tôi đã cùng với Camoranesi (gốc Argentina) vô địch World Cup đấy”. Chiến lược gia lão làng này còn lấy ra con số tại World Cup 2014. “Tại Brazil, có tổng cộng 736 cầu thủ, 83 trong số đó là người nhập tịch. Hãy chấp nhận rằng đây đang là xu thế mới của bóng đá”. Cùng với đó là sự ủng hộ to lớn từ những nhà chức trách. "HLV Conte toàn quyền quyết định chọn những cầu thủ mà ông ấy muốn", Chủ tịch LĐBĐ Italy, ông Carlo Tavecchio nói. "Nếu ai đó có họ hàng với người Italia và muốn cống hiến cho người Italia, thì họ là người Italia. Cuộc tranh luận kết thúc ở đây"

Vấn đề nhạy cảm của Azzurri

Là một quốc gia có lòng tự tôn rất cao, Italia tạo ra sự đặc trưng trong cộng đồng châu Âu. Dù không đến mức kiêu ngạo như người Đức nhưng những người dân thuộc Địa Trung Hải này luôn tự hào với dòng máu của mình. Những người nhập cư, như một hệ quả của lịch sử, địa lý và chính trị, rất khó khăn khi hòa nhập trên mảnh đất hình chiếc ủng này.

Nhưng khác với các vấn đề xã hội khác, Oriundi đã tồn tại từ lâu trong làng bóng đá Italia. Cầu thủ nhập tịch đầu tiên được triệu tập lên tuyển đã từ năm 1920. Ông là Ermanno Aebi, một người Thụy Sĩ nhưng được sinh ra ở Milan. Những công dân nhập tịch này đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Serie A và ĐT Italia. Những năm tháng tươi đẹp nhất của đội bóng thiên thanh gắn liền với những Oriundi nổi tiếng. Raimundo Orsi, sinh ra tại Argentina nhưng chàng tiền đạo điển trai này sớm bén duyên với Italia và được gọi lên tuyển lần đầu vào năm 1929. Orsi cũng là người thứ 2 có vinh dự này sau Aebi. Trong giai đoạn 6 năm cống hiến, Orsi đã chơi 35 trận cho Azzurri và cùng các đồng đội đoạt chức vô địch World Cup 1934. Trong đội hình lên đỉnh thế giới năm đó, Orsi không phải là Oriundi duy nhất. Felipe Monti, Attilio Demaria, Enrique Guaita cũng đến từ Argentina, trong khi Anphilogino Guarisi có gốc gác Brazil.

Đến lần vô địch World Cup kế tiếp, Azzurri vẫn có sự giúp sức từ một Oriundi khác. Lần này, Michele Andreolo, tiền vệ gốc Uruguay từng chơi bóng cho Bologna góp công lớn vào chiến tích năm 1938. Ông cũng có đến 26 lần khoác lên mình màu áo thiên thanh. Ngoài ra, có một sự việc khá hi hữu khi bộ đôi lừng danh từng cùng Uruguay lên ngôi tại World Cup 1950, Alcides Ghiggia và Alberto Schiaffino đã “rủ” nhau sang Italia làm… Oriundi. Khi chưa có rào cản từ luật pháp, cặp đôi này đã chơi 9 trận cho ĐT Italia.

Tính đến nay, có tổng cộng 42 Oriundi từng chơi cho Azzurri. Đáng lưu ý, 40 người đến từ Nam Mỹ, đặc biệt là Argentina. Cụ thể, có đến 23 người đồng hương với Leo Messi, 9 người cùng quê với Luis Suarez, 7 người với Neymar và 1 với Santa Cruz. Con số chênh lệch này được giải thích là đến từ… ngoại hình của các cầu thủ. Ngoài tài năng trên sân cỏ, phong cách lãng tử cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính của các chàng trai Nam Mỹ rất hợp với cá tính tại Italia.

Tuy nhiên, dù đóng góp đáng kể vào thành tích chung cho đội tuyển thiên thanh nhưng vai trò của những Oriundi luôn bị xem nhẹ trong con mắt những người dân bản địa, đặc biệt khi so sánh với các cầu thủ “thuần chủng”. Vậy nhưng, theo cách nói của Conte, ông không phải người đầu tiên, càng không thể là người cuối cùng triệu tập các Oriundi và đây sẽ mãi là một bộ phận không thể tách rời của Italia.

- Không chỉ là những Oriundi, làn sóng các cầu thủ Argentina sang lập nghiệp tại Serie A cũng là rất lớn. Bắt đầu từ năm 1929, đã có đến 283 cầu thủ xứ Tango từng chơi bóng tại Italia. Con số này ngày càng gia tăng trong 2 thập kỷ qua. Vậy nhưng, chỉ số ít trong đây được phép nhập tịch và triệu tập lên ĐT Italia như Osvaldo, Paletta, Ledesma, Schelotto…

- Không chơi nổi bật như Eder hay Vazquez tại Serie A mùa này nhưng xét theo “hồ sơ”, Roberto Soriano là cầu thủ hợp lòng người dân Italia nhất. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern, Soriano được Sampdoria đưa về quê hương cha mẹ vào năm 2009. Cũng kể từ đó, cái tên của tiền vệ 24 tuổi bắt đầu được chú ý. Anh liên tục được triệu tập vào các lứa U của Italia từ 17 đến 21.

Trang Hạ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục