Những giọt nước mắt của Higuain

08:42 Thứ năm 12/12/2013

Nước mắt đã rơi, Higuain đã khóc, Napoli của anh đã rời khỏi cuộc chơi, một đội bóng dành 12 điểm vẫn bị loại. Khoảng cách mong manh giữa đi tiếp và bỏ cuộc chỉ là một bàn thắng. Higuain hẳn là rất tiếc nuối, động lực thi đấu, khát khao chứng tỏ mình không đủ giúp cho đội bóng của anh giành một chiếc vé vào vòng đấu loại.

Kịch bản của bảng đấu tử thần kịch tính như cái tên mà người ta dành cho nó. Đến những phút cuối cùng người ta vẫn chưa thể biết được số phận của ba ông lớn bảng F. Cảm xúc và những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của Higuain cũng như đại diện cho chính cảm xúc của các cầu thủ và cổ động viên đội bóng này. Họ có quyền tiếc nuối, họ xứng đáng dành một vé đi tiếp. Tại sao không khi chính họ đã đánh bại cả hai ông lớn của đấu trường cúp C1 là Arsenal và Dortmund ngay trên thánh địa của mình.

Gonzalo Higuain. Ảnh: Internet

Higuain vẫn là một tiền đạo đẳng cấp. Higuain hoàn toàn ngẩng cao đầu rời cúp C1. Chính anh đã khiến những cổ động viên Pháo thủ thót tim nhiều lần trong trận đấu rạng sáng nay, 15 phút cuối quả nhiên là thời điểm đứng ngồi không yên của các Gooner. Suy cho cùng Arsenal và Dortmund là những đội xứng đáng hơn, khi đã tận dụng được hết tối đa cơ hội khi đối đầu với đội bóng yếu nhất bảng Marseille. Thâm niên dự cúp C1 cũng như là kinh nghiệm đã giúp 2 CLB của Anh và Đức góp mặt vào vòng đấu của 16 CLB mạnh nhất châu Âu.

Từ khi cất bước rời khỏi thành Madrid, Higuain đã rất nỗ lực chứng tỏ mình. Và đẳng cấp của anh tiếp tục được khẳng định trong màu áo câu lạc bộ mới. Hẳn nhiên nếu Napoli không có bàn thắng thứ 2 chắc anh không tỏ ra nuối tiếc đến vậy. Higuain đã từng về hụt pháo thủ, mùa hè năm nay, anh có lúc đã cách Emirates chỉ một bước chân. Với Higuain, Napoli có vẻ như vẫn là một chiếc áo quá chật so với tầm vóc anh ấy, nhưng dù sao thì đó cũng đã là sự lựa chọn của tiền đạo người Argentina…

(Bạn đọc: Anh Hào)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục