Những điều ước vào mùa Đông

18:33 Thứ hai 22/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Có lẽ trong chúng ta không ai là không biết đến câu chuyện “Cô bé bán diêm”. Đó là câu chuyện lay động lòng người về một cô bé lang thang trên đường phố ngày cuối năm giá rét. Giữa cái lạnh và đói, những ước mơ của cô bé sáng lên theo từng que diêm nhưng rồi cũng vội vàng tắt ngay như sự yếu ớt của ánh lửa nhỏ trong màn đêm lạnh lẽo.

Bóng đá Châu Âu ngoại trừ Premier League đang bước vào kỳ nghỉ đông. Một năm cũ đã qua và năm mới sắp đến nhưng guồng quay của trái bóng tròn không bao giờ dừng lại dù đâu đó vào cuối tuần các cầu thủ đã tạm thời không ra sân. Bởi sau một năm vất vả, không phải CLB nào cũng mãn nguyện với những thành quả mà đội bóng mình đạt được. Và nếu có được những điều ước thì các HLV sẽ ước gì đây?

Với Jurgen Klopp, có lẽ điều ước duy nhất của ông lúc này là ông có thể trụ lại được Signal Iduna Park và các cầu thủ có thể ở lại cùng ông chiến đấu để sinh tồn. Chẳng một CĐV nào của Borussia Dortmund dám tượng tưởng rằng đội bóng con cưng của họ chỉ hai ba mùa trước còn là nhà vô địch Bundesliga, vào chung kết Champions League mà giờ đây đứng áp chót bảng xếp hạng giải VĐQG khi năm 2014 khép lại. Thật khó lý giải cho sự sa sút này của Dortmund bởi tại cúp Châu Âu, họ vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau đó khiến người ta chẳng hiểu điều gì đang xảy ra tại được Signal Iduna Park.

Điều tồi tệ với Dortmund lúc này không chỉ là khả năng bị xuống hạng mà là thị trường chuyển nhượng mùa đông đang đến. Trong đội hình của Dortmund có không ít ngôi sao đã lọt vào tầm ngắm của những Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay Man United. Với tình hình bi đát của đội bóng hiện tại, không loại trừ khả năng sẽ có những cuộc đào tẩu khỏi nơi đây. Mùa đông đang quá lạnh đối với Jurgen Klopp nhưng ông chẳng có nhiều que diêm trong tay để sưởi ấm.

Có chung tâm trạng với Jurgen Klopp là HLV Brendan Rodgers của Liverpool. Sau mùa giải tuyệt vời 2013 – 2014 thì đội chủ sân Anfield đang là đề tài để các CĐV của Man United hay Chelsea…chế nhạo. Vị trí thứ 10 là quá thất vọng đối với một đội bóng có tham vọng và danh tiếng như Liverpool. Nhưng giờ đây Rodgers dường như cũng đã lực bất tòng tâm. Hai trận gần nhất, họ thua tan nát trước Man United và vất vả lắm mới có một điểm trước Arsenal. Nhưng trách làm sao được Rodgers khi mà Luis Suarez đã không còn, Daniel Sturridge thì chưa hẹn ngày trở lại còn Mario Balotelli, Rickie Lambert….nhắc đến chỉ thêm chạnh lòng. Và có lẽ đó là những điều ước mà Brendan Brodgers mong thành sự thật nhất lúc này.

Nếu Daniel Sturridge khoẻ mạnh trở lại, Mario Balotelli, Rickie Lambert hãy thôi đóng vai chân gỗ và các tân binh khác cùng đội trưởng Gerrard mau có được phong độ tốt thì Liverpool mới có cơ may tính chuyện vào tốp 4 đồng thời chiếc ghế của Brodgers không bị lung lay. CĐV vẫn hát vang ca khúc You’ll never walk alone nhưng chắc chắn họ không muốn thấy đội bóng của họ đi một mình phía sau những Chelsea, Man City, Man United hay Arsenal.

Chắc chắn còn nhiều lắm những điều ước mà những Louis Van Gaal, Arsene Wenger, Manuel Pellegri, Roberto Mancini hay Filippo Inzaghi…sẽ nguyện cầu trong dịp Giáng sinh này để hy vọng rằng sau mùa đông giá rét là cái ấm áp của mùa xuân.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục