Sự non nớt của hàng thủ
Không còn nghi ngờ gì nữa, hàng thủ MU đã gặp ác mộng thực sự. Nhưng không phải là do hệ thống sai lầm, mà là do lỗi cá nhân, ở đây là sự non nớt của hàng thủ. Blackett quá trẻ, còn Rafael thì có lớn nhưng không có khôn, sự kết hợp trên chẳng khác gì tự sát. 3 trên 5 bàn thua xuất phát từ những sai lầm của các cá nhân, chứ không thực sự liên quan đến vấn đề về chiến thuật. Nhưng trong khi Blackett đã phần nào cho thấy tố chất của mình, và vấn đề của cầu thủ này là thời gian để thêm độ chín, thì Rafael gần như không chịu thay đổi những hạn chế của mình. Và có lẽ fan MU vẫn sẽ phải sống trong tình trạng đau tim một thời gian nữa, ít nhất là cho đến hết mùa đông.
![]() |
| Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng MU sẽ không thể xếp được một đội hình mà có cả Rooney, Falcao và Persie. |
Hàng công của MU có vấn đề
Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng MU sẽ không thể xếp được một đội hình mà có cả Rooney, Falcao và Persie. Nhận định này đã hoàn toàn đúng đắn, ít nhất là trong trận đấu với Leicester. Falcao thì chỉ phù hợp với vị trí đá cắm. Persie thì tiếp tục nhạt nhòa, dù đã có 1 bàn thắng. Rooney thì chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất. Chắc chắn Van Gaal đã nhận ra điểm này. Vấn đề là ông có dám xoay tua hàng tiền đạo MU hay không. Có thể, ngay trận sau, Falcao sẽ tiếp tục đá chính, cùng với Rooney, hoặc sẽ lại là cặp Persie – Rooney quen thuộc nhưng tuyệt đối không thể để cả 3 cầu thủ này ra sân cùng một lúc. Chỉ cần xoay tua thử 2 trận sau, kết quả sẽ quá rõ.
MU cần thêm rất, rất nhiều thời gian
Việc thay máu một nửa đội hình sẽ gây ra những xáo trộn, chưa kể cả thêm một sơ đồi mới. Sự gắn kết đối với MU là điều xa xỉ vào lúc này. Các cầu thủ của MU vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn, và cả hiểu chính vị trí mà họ đang thi đấu. Họ cần phải biết mình sẽ chuyền cho ai, sẽ đá ở vị trí nào, xung quanh mình có những ai. Chỉ khi nào đạt đến mức độ đó, MU mới có thể hướng đến chiến thắng.
Di Maria tiếp tục là niềm hy vọng của MU
Trong một buổi tối đầy rẫy vấn đề, Di Maria vẫn là người xuất sắc nhất. 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo và tung ra rất nhiều cơ hội, Di Maria đã cho thấy anh là số 7 thực sự của MU. Không ngoa khi nói rằng trận này, anh là người thi đấu hay nhất trên hàng công của MU, người đá hay nhất trên hàng tiền vệ kim cương của MU. Dù thua, nhưng MU vẫn có quyền hy vọng, ít nhất là khi họ nhìn vào màn trình diễn của Di Maria. Chừng nào anh còn tỏa sáng, chừng đấy MU còn có thể tin tưởng vào tương lai của mình.
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















