Những điểm nhấn vòng 6 Premier League: 'Máy làm bàn' Aaron Ramsey lại lên tiếng

08:15 Thứ hai 30/09/2013

Vòng 6 Premier League chứng kiến sự sụp đổ của thành Manchester khi cả Man United lẫn Man City đều phải hứng chịu thất bại trước các đối thủ dưới cơ. Trong khi Man United thua West Brom ngay trên sân nhà thì Man City gục ngã tại Villa Park. Cộng với việc Tottenham và Chelsea cầm chân nhau, Arsenal đã độc chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng 2-1 trước Swansea trong một trận đấu mà Aaron Ramsey tiếp tục ghi bàn.

Fernando Torres và nghi án “cào mặt”

Tiền đạo người Tây Ban Nha vốn nổi tiếng ôn hòa và không thích gây sự nhiều, nhưng anh đã bị đuổi khỏi trận derby London giữa Chelsea và Tottenham sau một tình huống phản ứng với Jan Vertonghen. Điều đáng nói là pha bóng này không thật sự rõ ràng, và có ý kiến cho rằng hậu vệ người Bỉ đã đóng kịch rất đạt.


Mặc dù vậy, ủy ban kỷ luật của Premier League vẫn tiến hành “mổ băng” và không loại trừ khả năng án phạt sẽ bị nâng từ 1 lên 4 trận, nếu Torres bị xác định “có hành vi bạo lực”.

“Máy làm bàn” Aaron Ramsey

Không phải Giroud, sự lựa chọn số một trên hàng công, hay tân binh đắt giá Mesut Oezil, chính tiền vệ trung tâm Aaron Ramsey mới là chân sút số một của Arsenal ở mùa giải này. Với pha lập công trong trận thắng 2-0 ngay trên sân Swansea, Ramsey đã ghi được 8 bàn thắng sau 9 trận kể từ đầu mùa, trong đó có 4 bàn tại Premier League.


Cùng với sự tỏa sáng của Ramsey, Arsenal cũng đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm sau 6 vòng đấu, xếp trên Liverpool, Tottenham (cùng 13 điểm), và bỏ xa hai đại gia thành Manchester là Man City (10 điểm, thứ 6), và Man United (7 điểm, thứ 12).

David Moyes và nỗi lo đôi cánh

David Moyes thừa hưởng một đội bóng vô địch với 11 điểm cách biệt so với đội nhì, nhưng ông vẫn đang lúng túng trong việc tìm ra đội hình tối ưu nhất, đặc biệt là ở hai cánh, vốn từng là một điểm mạnh của Man United.


Trước Man City, Moyes đã xuất phát với bộ đôi Antonio Valencia - Ashley Young, những người mới ghi được… 1 bàn trong 49 trận đá cùng nhau, và họ thua thảm 1-4. Một tuần sau, ông chuyển sang dùng Nani và Kagawa, hai cầu thủ có phong cách hoàn toàn khác bộ đôi trên, nhưng Man United vẫn chịu một thất bại tồi tệ khi gục ngã 1-2 ngay trên sân nhà trước West Brom.

Đó là lần đầu tiên sau 35 năm, West Brom thắng trên sân Man United. Và lần đầu tiên sau 24 năm, Quỷ đỏ mới khởi đầu mùa giải tệ như thế. Sau 6 vòng đấu, họ tạm xếp thứ 12.

Man City vẫn “khôn nhà, dại chợ”

Điều an ủi duy nhất của Man United ở vòng đấu này là kình địch cùng thành phố Man City cũng trắng tay. Trong chuyến làm khách đến sân Aston Villa, một đội bóng vốn chơi rất kém trên sân nhà, Man City đã thúc thủ 2-3, dù họ hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Yaya Toure và Dzeko.


Trái với thành tích ấn tượng trên sân nhà (thắng 3 trận, ghi 10 bàn, thủng lưới 1), Man City đang thi đấu cực tồi nơi đất khách khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trong ba trận làm khách đến sân Aston Villa, Cardiff và Stoke. Không thể mơ đến chức vô địch với kiểu “khôn nhà, dại chợ” như thế.

Coi chừng, Suarez đang trở lại

Rooney quyết định ở lại và đang tỏa sáng. Luis Suarez cũng đang thi theo con đường ấy, và cú đúp vào lưới Sunderland tối Chủ nhật là một minh chứng. Chiến thắng 3-1 ấy đã giúp Liverpool leo lên ngôi nhì bảng Premier League.


Các cổ động viên Liverpool từng rất giận Luis Suarez, nhưng họ cũng dễ tha thứ khi anh thể hiện hết mình trên sân cỏ. Sự trở lại ấn tượng của Suarez cũng mang ý nghĩa rất tích cực bởi Liverpool không thể trông chờ vào mỗi duyên ghi bàn của Daniel Sturridge. Độ quái của tiền đạo người Uruguay sẽ là phương án giải quyết trong những tình huống bế tắc. Với sơ đồ 3-5-2, Brendan Rodger sẽ có chỗ cho cả Suarez và Sturridge.
T.C | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục