HAGL không thể “chấp tây”
Trước vòng 3, HAGL đã thanh lý Darko Lukanovic và M.Morec để tìm kiếm những sự thay thế chất lượng hơn. Tuy nhiên, ở trận tiếp Thanh Hóa trên sân Pleiku, G.Greachen đã tung ra đội hình xuất phát gồm toàn cầu thủ nội. Phải đến khi trận đấu chỉ còn 20 phút, HLV người Pháp mới tung tiền đạo Dzravko để làm quen còn Cosmin được tung vào sân khi trận đấu đã sang những phút bù giờ.
Hệ quả là HAGL đã bị thua thiệt rất nhiều trong những pha tranh chấp và đánh mất thế trận sau 45 phút đầu hứng khởi của hiệp 1. Điều này không có gì ngạc nhiên khi bên phía đội khách sử dụng tới 3 tây và thật khó để các cầu thủ trẻ bên phía HAGL có thể lấn át được họ suốt cả trận đấu. Thời gian tới, dù thế nào HAGL vẫn phải trọng dụng 2 ngoại binh mới ký hợp đồng.
![]() |
| Công Phượng cần phải sáng tạo và trui rèn nhiều hơn nếu không muốn chỉ mãi là thần đồng không lớn. |
Công Phượng đang dần bị bắt bài
Suốt cả trận đấu, Công Phượng chỉ tung ra được đúng 1 cú sút nhưng bóng lại không đi trúng khung thành đối phương. Có vẻ, Công Phượng chỉ thực sự đáng gờm ở độ tuổi 19,20 của mình chứ khó có thể làm điên đảo những hàng phòng ngự dày dặn kinh nghiệm ở V-League. Suốt cả trận đấu, rất nhiều lần những pha bóng lắt nhắt của Công Phượng còn làm đồng đội vất vả để chống đỡ những đợt phản công.
Khi Công Phượng có bóng, lập tức 2 hậu vệ vây lấy và chia cắt những hướng di chuyển tiếp theo của cầu thủ này. Thậm chí, khi tiền đạo số 44 có bóng sát biên, những hậu vệ Thanh Hóa dường như biết chắc hướng rê bóng của tiền đạo gốc Nghệ An nên đã dễ dàng đón lõng và vô hiệu hóa chân sút sinh năm 1995 này. Công Phượng cần phải sáng tạo và trui rèn nhiều hơn nếu không muốn chỉ mãi là thần đồng không lớn.
Điểm sáng cặp tiền vệ trung tâm
Nếu đi tìm ra vị trí thi đấu tốt nhất bên phía HAGL thì vẫn chỉ có thể là bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường. Bàn thắng duy nhất mà HAGL ghi được do công của Hoàng Thiên cũng có sự góp sức rất lớn từ đường chuyền vượt tuyến chính xác tuyệt đối của Xuân Trường. Ngoài ra, suốt cả trận đấu, không ít lần đội trưởng của HAGL rót bóng như đặt vào chân các đồng đội.
Tuấn Anh cũng thi đấu rất tốt khi liên tục tạo ra các đường chuyền rất trống trải tạo tiền đề cho các đợt tấn công của HAGL trong hiệp 1. Khả năng xoay xở, đột phá trong phạm vi hẹp của cầu thủ người Thái Bình cũng cực tốt đặc biệt là thời điểm cuối trận đấu khi mà HAGL đang rượt đuổi tỷ số không ít lần Tuấn Anh đã dâng sát vòng cấm làm rối loạn đối phương. Rất tiếc, thể lực có hạn và chấn thương nên khả năng hỗ trợ phòng ngự của bộ đôi này vẫn chưa được tốt nhất vì thế cũng 1 phần dẫn đến thất bại của HAGL.
Khả năng huấn luyện của Greachen bị đặt dấu hỏi
Một lần nữa người ta lại thấy sự rối rắm trong ý đồ chiến thuật của HLV người Pháp. Có vẻ ông Giôm vẫn chỉ tốt ở khả năng huấn luyện cầu thủ trẻ hơn là 1 chiến lược gia chuyên nghiệp. Cũng giống như trận thua ĐT.LA ông Giôm vẫn rất chậm chạp trong việc đưa ra những quyết định thay đổi. Những sự thay đổi người chỉ đa phần đến từ sự bất khả kháng hoặc không mang lại hiệu quả gì thậm chí đem lại nhiều hoài nghi.
Việc giam Minh Vương trên băng ghế dự bị suốt 270 phút vừa qua cũng là một điều khiến nhiều người bất ngờ. Minh Vương là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 nhưng không hiểu sao khi bế tắc ông Giôm vẫn không 1 lần tin tưởng cầu thủ này. Nếu không sớm cải thiện những dấu ấn chiến thuật trong thời gian tới rất có thể ông Giôm sẽ đưa HAGL chệch bánh và làm ảnh hưởng tới tương lai của các cầu thủ trẻ.














