Những điềm báo M.U trên đường tiến đến cú ăn 3

12:35 Thứ năm 21/02/2013

Đả bại Reading, M.U tiến vào vòng tứ kết FA Cup. Ở Premier League, Man đỏ bỏ xa Man xanh mới 12 điểm và được lịch thi đấu ủng hộ tuyệt đối.

Trên mặt trận cam go nhất mang tên Champions League, thầy trò Ferguson đang nắm giữ những lợi thế nhất định để hạ gục Real Madrid. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, các Manucian đều đang hướng về chiến tích ăn 3 vĩ đại của mùa 1998/99.

Ngoại hạng Anh là của Man “anh”

Lịch sử chỉ ra rằng từ ngày giải đấu cao nhất xứ Sương mù đổi tên thành Premier League, M.U đặc biệt có duyên với những mùa bóng có đuôi ...2/...3. Này nhé mùa 1992/93, danh hiệu Premier League đầu tiên thuộc về “Quỷ đỏ”; 10 năm sau - mùa 02/03, vẫn là họ bước lên đỉnh vinh quang.

Đáng chú ý, cả hai mùa đó đội bóng của Fergie đều thất bại 2/6 trận đầu tiên. Năm nay vòng quay có phần lặp lại quy luật, M.U thua Everton và Tottenham ở vòng đầu và vòng thứ 6. Thua nhưng đầy ý nghĩa đấy chứ?

M.U lên đỉnh Champions League 1998/99

Nếu cậu em Man City ngấp nghé hi vọng bảo vệ ngôi vương đang nắm giữ, hãy nhớ rằng họ đang kém đối thủ tới 4 trận thắng. Hơn thế nữa, những đối thủ sắp tới của đại kình địch chỉ là QPR, Norwich, West Ham, Reading, Sunderland; thì nhà ĐKVĐ phải chạm trán Chelsea, Aston Villa, Wigan, Everton, Newcastle rồi quyết đấu ăn thua với nhau.

Tính toán một chút, nếu M.U toàn thắng cả 5 vòng sắp tới còn Man City mất 5 điểm trong những cuộc đấu nói trên, “Quỷ đỏ” sẽ chính thức soán ngôi vương nếu đả bại đối thủ ở trận derby Manchester vòng 32 trên sân Old Trafford, sớm tới... 6 vòng!

FA Cup: Chelsea ư? Điềm lành đấy!

Nhờ màn tỏa sáng của Nani, M.U giành sẵn một vé trong trận tứ kết. Ở đó, đối thủ của họ là đội thắng trong cặp Middlesbrough - Chelsea. Ai cũng tin tấm vé đi tiếp là của cựu vương Champions League, đơn giản vì sự chênh lệch quá rõ giữa hai bên.

Ừ thì cứ cho tấm vé ấy là của đội quân dưới trướng Benitez đi, thì điều đó cũng chỉ giúp người ta liên tưởng đến mùa giải 1998/99 chói lòa mà thôi. Tại FA Cup năm đó, chính “The Blues” là kẻ bại trận ở vòng tứ kết, để rồi “Bầy quỷ” cuốn phăng 2 vật cản cuối cùng Arsenal và Newcastle hoàn tất cú ăn 3.

Ngoài ra 2 lần gần nhất đoạt Cúp ở giải đấu này, M.U đều vượt qua viên đá lót đường Fulham. Mùa 2003/04, đội bóng hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Martin Jol dừng chân ở tứ kết vì cú đúp của Van Nistelrooy. Và chính Fulham cũng góp phần tạo nên sự lấp lánh của kỳ quan ăn 3 tại vòng 5 FA Cup.

Champions League: Khát vọng bá vương của Sir Alex

Đây chắc chắn là đấu trường ẩn chứa nhiều rủi ro nhất với M.U. Nhưng hôm qua, Sir Alex lên dây cót cho toàn đội với tuyên bố: “Đội hình hiện tại của M.U mạnh mẽ và có chiều sâu hơn mùa 1998/99”.

Ở đấu trường danh giá nhất lục địa già, phải một đội hình như thế mới đủ sức chinh phục. Nhà cầm quân người Scot cho rằng ông đang có trong tay bộ tứ nguyên tử giống như Yorke - Cole - Solskjaer - Sheringham của hơn 2 thập kỷ trước, nền tảng thành công của năm nào.

Dẫu rằng không có những mối liên hệ rõ rệt cũng như các quy luật mang tính lịch sử, song ở Old Trafford lúc này người ta đã chuẩn bị sẵn màn ăn mừng sau đại chiến với Real Madrid. Xa hơn nữa, các Manucian đang mơ về đêm 25/5 huyền thoại tại Wembley.

Dược Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục