
Napoleon cùa nước Ý
Năm 2009, tức một năm trước khi chia tay Silvio Berlusconi sau 20 năm chung sống, bà Veronica Lario nói: "Ông ấy (Berlusconi) mang trong mình tinh thần của Hoàng đế Napoleon Bonaparte". Trước đó, vào đầu năm 2006, Berlusconi đã tự ví mình với Napoleon, khi đánh giá về thành tựu kinh tế mà ông đã đem lại cho Italia trong quãng thời gian 5 năm nhiệm kỳ Thủ tướng (2001-2006).
Sự so sánh nói trên của ông chủ AC Milan ngay lập tức trở thành trò đàm tiếu của các đảng phái chính trị đối lập. Người đứng đầu Đảng Xanh, một đảng phái chính trị đối lập, mỉa mai: "Napoleon à? Đúng, vậy thì trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông ta sẽ gặp trận Waterloo của cuộc đời mình". Nhưng trên tạp chí Terni (Italia), nhà báo Giancarlo Padula vẫn so sánh Berlusconi với Napoleon và gọi ông là "Napoleon của nước Ý", vì "Hai con người quyền lực này cùng đầu hàng trong một ngày giống nhau trên nước Ý".
Năm 1796, Napoleon dẫn quân tiến đánh nước Ý để kiềm chế quân Áo. Ngày 12/11/1796, Napoleon giao chiến với quân Áo do tướng Jozsef Alvinczi chỉ huy ở Caldiero, cách thành Verona 15km và kết cục, Napoleon thất bại, phải cam kết rút quân. Trận Caldiero chính là thất bại nặng nề nhất của Napoleon trong chiến dịch Bắc Ý (1796-1797). Đúng 215 năm sau, tức ngày 12/11/2011, Berlusconi chính thức đâm đơn từ chức, rút khỏi vũ đài chính trị sau 17 năm "làm mưa, làm gió".
Cũng bởi luôn xem mình ngang hàng với bậc thiên tài quân sự của nước Pháp, Berlusconi rất ngưỡng mộ Napoleon. Theo một nguồn tin từ báo chí Italia, Berlusconi đã bỏ ra hàng chục triệu euro để sở hữu những thứ vốn thuộc về "Hoàng đế vĩ đại" của nước Pháp như răng, tóc, thư tình, thanh kiếm...
Chiếc gương thần thánh
Những kỷ vật trong "bảo tàng Napoleon" tại tư dinh ở Lesmo, Milan đều do nữ thương gia Annamaria Quattrini - một trùm săn đồ cổ ở Italia cất công săn lùng cho ông chủ của AC Milan. Trên tạp chí Novella 2000, bà Annamaria thổ lộ: "Tôi quen Berlusconi 25 năm trước, khi ông ấy đến cửa hàng của tôi để mua đồ cổ. Berlusconi là một người đàn ông rất hấp dẫn nhưng chúng tôi chỉ coi nhau như bạn".
![]() |
| Chiếc giường của Napoleon |
Theo lời thổ lộ của Paolo Berlusconi, em trai của Silvio Berlusconi trên nhật báo Il Giornale, Annamaria luôn coi Berlusconi như bạn thân. Vì thế nên khi ông chủ Milan yêu cầu được ngủ trên chính chiếc giường của Napoleon để được trải nghiệm cảm giác của một Hoàng đế, thì Annamaria đã khuyên ông bạn của mình nên quên cái ý định điên rồ ấy đi. Bởi Annamaria - một chuyên gia săn đồ cổ có tiếng tại Italia - hiểu rõ những "điển tích ma quái" liên quan đến chiếc giường của Napoleon, bậc Hoàng đế mà những người như Annamaria tôn sùng như một vị Thánh.
Theo một số tài liệu khảo cổ Italia, trong chiến dịch Bắc Ý, đám tùy tùng của Napoleon đã phải mất cả tháng trời mới tìm được thợ đóng cho Hoàng đế một chiếc giường ưng ý, giống như những chiếc giường của ông tại Pháp do Jacob-Desmalter thiết kế. Sau khi kết thúc chiến dịch Bắc Ý rồi kéo quân về Paris năm 1797, Napoleon đã bỏ lại chiếc giường của mình ở Alcore (thuộc Verona ngày nay). Đến năm 1831, sau một thời gian dài lưu lạc, chiếc giường của Napoleon thuộc về gia đình Carraresi - một dòng họ quý tộc rất nổi tiếng ở Verona.
Tuy nhiên, bao đời qua đi, chẳng ai trong dòng họ nhà Carraresi dám nằm ngủ trên chiếc giường của Hoàng đế nước Pháp. Bởi những ai nằm trên chiếc giường đó nếu không bị "bóng đè" thì cũng gặp những ác mộng ghê gớm. Theo phả hệ của dòng họ Carraresi ở Verona, năm 1872, Albertino - người thừa kế của dòng tộc Carraresi lên cơn co giật trên chiếc giường của Napoleon, sau đó thì nôn ra hàng chậu huyết mà chết. Kể từ đó, không ai trong dòng tộc nhà Carraresi dám "mạo phạm" vào "long sàng" của Hoàng đế nước Pháp.
"Bunga-Bunga" kiểu Hoàng đế
Nhưng ông chủ Milan chẳng hề bận tâm đến những điển tích kinh hoàng trên. Ông thản nhiên nói: "Anna! Bà biết tôi đã hơn 20 năm mà không hiểu tôi có sức mạnh khuất phục được quỷ thần à? Tôi, Silvio là hiện thân của Bonaparte. Tôi muốn ngủ trên chính chiếc giường của mình".
![]() |
| Raffaella Fico |
Thế là bà Annamaria lập tức chuyển chiếc giường của Napoleon sang tư dinh của Berlusconi. Ông chủ Milan còn yêu cầu mở rộng chiếc giường ra cho thêm phần hoành tráng. Khi những thông tin này được tiết lộ trên tạp chí Novella vào năm 2010, ngay lập tức dư luận Italia và Pháp náo loạn cả lên. Họ cho rằng, Sivilo Berlusconi - nhân vật mà họ gọi là "Playboy của nước Ý" - đã làm những trò ô uế với gái điếm trên chiếc giường của "Hoàng đế vĩ đại" nước Pháp trong những bữa tiệc "Bunga-Bunga".
Nhưng nếu vội kết luận như vậy e rằng hơi oan cho ông chủ Milan. Bởi trên chiếc giường của Napoleon, Berlusconi đã "ngủ" như một bậc quân vương lỗi lạc. Mà nếu có ô uế thì cũng phải là ô uế theo kiểu của một đấng quân vương. Điều này thì Raffaella Fico - cô bạn gái nổi tiếng hiện tại của chân sút Man City, Mario Balotelli biết rõ hơn bà Annamaria...
Nhắc đến Raffaella Fico phải nói đến vụ rao bán trinh tiết đình đám trên tạp chí CHI năm 2008. Thời điểm đó, người đẹp Miss Grand Prix 2007 sẵn lòng trao "cái ngàn vàng" của mình cho bất cứ người đàn ông nào trả cô 1 triệu euro. Nhưng cái giá 1 triệu euro thì ai mua nổi? Hẳn phải là đại gia và người ta đồn thổi rằng, "đại gia" đầu tiên "đi qua đời người đẹp" là "Cầu thủ đắt giá nhất thế giới" của Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Bởi đã từng có thông tin anh này cặp kè với Raffaella Fico năm 2009.
Tuy nhiên, theo Gianpaolo Tarantini (đã bị bắt), đối tác làm ăn trong ngành xây dựng kiêm... vai trò cung cấp gái cho ông chủ Milan, thì chính nhân vật này đã "dắt mối" Raffaella bán trinh cho ông Berlusconi vào năm 2010. Năm 2011, nước Ý rúng động với vụ Rubygate, scandal tình dục của Berlusconi với cô gái người Maroc mang tên Karima El Mahroug, còn được nổi tiếng với tên "Ruby" (cách gọi tắt của chữ "Rubacuore", từ lóng của tiếng Ý để ám chỉ một người con gái có sắc đẹp làm rung động con tim của nhiều người đàn ông). Trong lời khai của Tarantini với các công tố viên ở Milan trong nghi án này, cô nàng Raffaella đã hóa thân thành "Hoàng hậu" cho ông chủ Milan trong trang phục của Hoàng đế... ân ái.
Cũng theo lời khai của Gianpaolo Tarantini, tại "hậu cung" ở Arcore, các cô gái bán dâm hoặc người mẫu phải hóa thân thành những "nữ tu", "bác sĩ", thậm chí là cả... Ronaldinho để mua vui cho ông chủ Milan. Nhưng tại tư dinh ở Lesmo, Milan, các cô gái điếm tuyệt nhiên không được phép tiếp cận chiếc giường mà Berlusconi gọi là "vô giá". Vì trên chiếc giường đó, ông chủ Milan chỉ... ân ái với gái đồng trinh trong trang phục của Hoàng đế, mà Raffaella là "Hoàng hậu" đầu tiên của "Napoleon nước Ý"...
Đúng là ông chủ Milan đã làm "ô uế" chiếc giường Hoàng đế theo cách của một quân vương. Phải chăng vì thế mà Napoleon hay quỷ thần không thể "hiển linh" vật chết ông như các quý tộc xấu số nhà Carraresi?
















