1. Bay cao tại V- League 2013
Có nằm mơ, người dân phố núi Gia Lai cũng không tưởng tượng được V- league 2013 lại trôi qua một cách êm đẹp như thế với đội bóng con cưng của mình. Trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Vicem Hải Phòng đã chính thức đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên ngôi đầu BHX V- League sau 15 vòng đấu, vượt qua cả Sông Lam Nghệ An hay SHB Đà Nẵng.
Sở dĩ nói đây là kì tích bởi đã lâu lắm rồi, Hoàng Anh Gia Lai mới lại được nếm trải cảm giác “lên đỉnh”. Đội bóng phố núi cũng không được đánh giá quá cao trước khi mùa giải diễn ra bởi sự im ắng trên thị trường chuyển nhượng so với những năm trước. Nhưng bằng lối đá hợp lí mà vị HLV người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum áp dụng, cùng sự xuất sắc của cặp tiền đạo ngoại Evaldo – Oseni, Hoàng Anh Gia Lai đã khiến nhiều đại gia phải nể sợ.
Thời điểm hiện tại, để khẳng định HAGL sẽ vô địch là quá sớm nhưng người hâm mộ , các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng hoàn toàn có quyền lạc quan, thậm chí là tham vọng lập cú đúp danh hiệu vào cuối mùa nếu cứ thể hiện phong độ ấn tượng như vậy ( đã lọt vào tứ kết Cup Quốc gia).
![]() |
| Bốn niềm hy vọng vàng của HAGL và của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet. |
2. 4 cầu thủ trẻ được HLV Arsene Wenger để mắt
Đầu tháng 12/2012, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG đã đón nhận tin vui: 4 cầu thủ trẻ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng và Đông Triều được CLB danh tiếng Arsenal triệu tập để bắt đầu quá trình tập huấn cùng đội U18. Trước đó, tiền vệ trẻ Anh Tuấn còn được đích thân HLV Arsene Wenger “chấm” cũng như 2 CLB Hy Lạp nhăm nhe ký hợp đồng chuyên nghiệp.
Khỏi phải nói, dư luận trong nước phấn khích biết chừng nào trước sự kiện này. Mặc dù chuyến phiêu lưu chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 ngày và 4 chàng trai trẻ cũng không được đá chính một trận nào, nhưng nó cũng là một sự ghi nhận đáng kể cho những nỗ lực làm bóng đá nghiêm túc của CLB Hoàng Anh Gia Lai, cũng như khẳng định tài năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam.
3. Những chuyến du đấu ấn tượng của học viện HAGL – Arsenal JMG
Cần phải nói, để thu hút được sự chú ý của HLV Arsene Wenger, các cầu thủ trẻ phố núi đã trải qua những trận giao hữu ấn tượng trong thời gian tập huấn ở châu Âu với thành tích: thắng U-19 Wissous (Pháp) 2-0, hòa U-19 Paris 0-0, thua Học viện Arsenal JMG Bỉ 2-4, và đặc biệt là quật ngã U-18 Arsenal 1-0.
Tiếp nói chuỗi thành công đó, HAGL – Arsenal JMG đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu Sanix Cup được tổ chức tại Nhật Bản, với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh trong và ngoài đất nước xứ sở mặt trời. Tại giải đấu này, HLV Graechen Guillaume cùng các học trò đã thi đấu rất hay, xuất sắc đứng đầu bảng đấu có U17 Nhật Bản trước khi dừng bước ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu với đối thủ là trường Trung học Miura Gakuen (Nhật Bản)
(Bạn đọc: Duy Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















