|
Gọi lại cả VĐV đã “về quê làm ruộng”
Khi được giao nhiệm vụ thành lập một đoàn để chuẩn bị cho việc dự SEA Games 15, ngành thể thao lo sót vó vì thời gian quá gấp và quan trọng hơn chẳng có gì trong tay. Trong hoàn cảnh khó khăn chung, số môn cùng các VĐV còn duy trì tập luyện ít đến mức có thể nhẩm đếm được. Ngoài lực lượng ấy, các nhà chuyên môn đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm, vận động các cựu VĐV đã chuyển công tác tham gia vào chiến dịch đặc biệt này. Thậm chí, một số HLV, VĐV của môn bắn súng còn được gọi lại khi đã giải nghệ về quê làm ruộng được vài năm.
Cuối cùng, một đội hình gồm 48 tuyển thủ của 8 môn mà như cách nói của dân thể thao là “tạm chơi được” đã kịp hình thành. Giữa tháng 8, trên một chuyến bay đặc biệt, đoàn Việt Nam đã lên đường sang Malaysia tranh tài trong rất nhiều bỡ ngỡ, dè dặt. Trong đó, duy nhất xạ thủ Nguyễn Quốc Cường từng đi máy bay, khi anh tham dự ASIAD từ năm 1982 (và giành tấm HCĐ).
![]() |
| Xạ thủ Đặng Thị Đông đã giành 1 HCV cho TTVN ngay lần đầu tái xuất tại SEA Games 1989. |
Mỗi ngày tiêu 1,4 USD vẫn đoạt 3 HCV
Do kinh phí cực kỳ hạn chế nên ngành thể thao chỉ có thể hỗ trợ cho mỗi tuyển thủ khoản tiền 1,4 USD mỗi ngày. Xin nhắc lại chỉ 1,4 USD mỗi ngày mà nếu tính cả tổng 18 ngày Đại hội cũng mới được 25,2 USD. Một phần quá ít và chủ yếu bởi cũng… không biết tiêu gì nên hầu hết đều tiết kiệm mang về nhà như một thành quả của SEA Games. Khi ấy, đâu phải người nào cũng được biết và cầm đến tờ tiền nước ngoài.
Thế nhưng, chính đoàn quân chỉ có một người từng đi máy bay, nhận chế độ 1,4 USD/ngày ấy đã bất ngờ đoạt tới 19 huy chương các loại, với 3 tấm HCV đều do công của các xạ thủ. Ngay cả một môn khó như boxing, đoàn cũng đoạt tới 2 HCĐ. Việt Nam xuất sắc đứng hạng 7/9 toàn đoàn, dù chỉ đặt ra mục tiêu cọ xát học hỏi thay vì nhắm tới thành tích cụ thể.
Đây cũng là lần đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam xuất hiện trực tiếp trên truyền hình ở một sự kiện thể thao quốc tế, cụ thể khi diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games. Rất nhiều khán giả đã thở ngắn than dài vì đại diện cho cả một đất nước mà sao “lèo tèo vài chục mống” để rồi sau đó, chính các VĐV Việt Nam đã trở thành niềm tự hào với những chiến công ngoài trông đợi.
|















