Những chiêu bài giúp ông Hải ‘lơ’ kiếm lương khủng

16:21 Thứ bảy 10/03/2012

Ngoài chuyện am hiểu bóng đá Việt và giỏi trị "sao", ông Hải "lơ" còn rất biết kiên nhẫn chờ đợi, phục kích các ông bầu lắm tiền nhiều của muốn làm bóng đá để kiếm được thu nhập mà nhiều HLV phải mơ ước.

Biệt tài trị “sao”

Chuyện cầu thủ “bẻ ghế” HLV tại V-League diễn ra như cơm bữa. Những ông thầy nào mà bị học trò ghét, cửa sống luôn cực mong manh. Cầu thủ họ có chiêu độc để tống HLV ra đường: đá vật vờ cho thành tích đội nhà đì đẹt. Nói về tình trạng này, HLV Đặng Trần Chỉnh có câu rất nổi tiếng: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm tới 3”.

Muốn “sống khỏe” ở V-League, điều sống còn với HLV là phải trị được học trò, phải khiến các cầu thủ phục mà nghe lời. Riêng khoản này, HLV Lê Thụy Hải thuộc hàng lão luyện. Đây cũng chính là lý do tại sao ông Hải “lơ” hay được những đội bóng lắm “sao” mời về ngồi ghế nóng.

Thành công nhất của HLV Lê Thụy Hải trong thời gian gần đây là hai chức vô địch cùng V-League cùng B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ nhiều cầu thủ giỏi, nhưng lại là một tập thể mạnh ai nấy đá, sống không quy tắc. Để chấm dứt tình trạng này, dù vừa chân ướt chân ráo lên thay HLV Đoàn Minh Xương, HLV gốc Hà Tây đã quyết định “chém Nguyễn Hữu Thắng để thị uy”.

Nguyễn Hữu Thắng thời đó là một “thế lực ngầm” của đội bóng, cầu thủ hay ban lãnh đạo CLB đều phải nể. Thế nên ngay khi HLV Lê Thụy Hải ra quyết định thiết quân luật, bắt sống tập trung, Hữu Thắng đã bật lại, thậm chí hôm sau còn cố tình đi muộn. Ngay lập tức ông Hải “lơ” đuổi thẳng cổ Hữu Thắng. Hữu Thắng đã chạy tới cầu cứu ban lãnh đạo đội bóng nhưng cũng không ăn thua bởi ông Hải đã chơi bài ngửa, tuyên bố thẳng thừng với CLB nếu bênh Hữu Thắng, ông sẽ ra đi. Gặp đối thủ sừng sỏ, Hữu Thắng đành bó tay chấp nhận xin lỗi trước toàn đội. “Đại ca” Hữu Thắng còn phải chịu "quy phục" nên sau vụ đó, không cầu thủ nào của B.Bình Dương còn dám cự nự với ông Hải “lơ”, luôn răm rắp nghe lời.

HLV Lê Thụy Hải rất giỏi trị sao

Mùa giải năm trước, HLV Lê Thụy Hải giúp Thanh Hóa bay bổng, khiến người hâm mộ sướng rơn. Để làm được điều đó, ngay ngày đầu về, vị chiến tướng người Hà Nội cũng đã phải dùng tới chiêu trị “sao” đặc sản của mình. Vừa chân ướt chân ráo về xứ Thanh, ông Hải lơ đã tập trung tất cả các cầu thủ, nói một câu khiến tất cả phải cúi đầu: “Con nào muốn ra đi thì cứ đề đạt, bố sẽ để cho ra đi. Còn con nào muốn ở lại, muốn cống hiến cho đội bóng, thì cứ cố gắng hết mình, bố sẽ tạo điều kiện tối đa cho”. Sau tuyên bố của ông Hải, cầu thủ Thanh Hóa bỗng chơi như lên đồng, trở thành một tập thể luôn rừng rực lửa chiến, trở thành chú ngựa ô của V-League 2011.

Mới đây nhất, tới lượt các ngôi sao của V.Hải Phòng phải nếm đặc sản trị "sao" của HLV Lê Thụy Hải. Ngay trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, vị chiến tướng đã khiến gọi thẳng bộ ba Fagan, Ansah và Kavin ra, tuyên bố như đinh: “nếu không đá đàng hoàng tôi sẽ cắt hợp đồng”. Thế nên từ sau buổi tập ấy, tất cả đều đã ngoan ngoãn răm rắp nghe lời thầy.

Thổi giá trị bản thân và khả năng chọn thời điểm cầm quân

HLV Jose Mourinho nổi như cồn trong làng bóng đá thế giới không chỉ nhờ tài cầm quân và các danh hiệu giành được mà còn vì nét cá tính ngang tàng, coi trời bằng vung. Vị chiến lược gia người Bồ từng khiến dư luận phát sốt với những tuyên bố đầy ngạo mạn như “tôi nghĩ mình là người đặc biệt” hay “tôi chỉ đứng sau Chúa”…

Ở Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải cũng nổi đình nổi đám với sự cứng đầu và những tuyên bố gây sốc. Vị chiến tướng người Hà Tây luôn khắng định “tôi là HLV giàu thành tích nhất Việt Nam” dù số danh hiệu tại V-League và Cup QG mà ông giành được so với những đồng nghiệp trẻ như Huỳnh Đức, Hữu Thắng chẳng nhiều hơn là bao. Ngoài ra, vị chiến tướng này còn luôn ngang tàng, không bao giờ chịu cúi đầu trước các ông chủ và cũng chẳng ngại chỉ trích Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay giớ truyền thông. Bầu Đệ của Thanh Hóa cũng từng phải ấm ức khi nói về Lê Thụy Hải: “Mình là ông chủ đội bóng, vậy mà khi vào phòng ăn còn bị HLV đuổi”.

HLV Lê Thụy Hải đang là người hưởng lương cao nhất V-League

Nói về lương bổng, HLV Lê Thụy Hải luôn đứng đầu. Mới đây, để có được ông Hải “lơ”, V.Hải Phòng đã phải chấp nhận mức lót tay 1 tỷ/mùa cùng mức lương ngót ngét 200 triệu/tháng. Để được hưởng mức đãi ngộ hấp dẫn, ngoài tài cầm quân, HLV người Hà Tây còn phải “sành” trong việc săn các ông bầu.

HLV Lê Thụy Hải cực lọc lõi, ông thường chọn bến đỗ là những đội bóng nhà giàu đang cực khát thành tích hoặc những đội bóng có tiền nhưng đang chơi bết bát, cần một phù thủy ra tay giải cứu giúp. Ông Hải lơ luôn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi các ông bầu sốt ruột đến không chịu nổi, phải móc hầu bao chi thật đậm để đón ông về.

Cũng chính vì cá tính đặc biệt của mình, ông Hải “lơ” được chờ đợi như một ngôi sao trong trận Vicem Hải Phòng làm khách Thanh Hóa – đội bóng cũ ông từng dẫn dắt, vào chiều mai (Chủ nhật, 11/3).

Lam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục