Những chiến binh Hy Lạp ngẩng cao đầu rời giải

09:28 Chủ nhật 24/06/2012

Nếu như ngày 23/6, ĐT Czech rời cuộc chơi theo cách tẻ nhạt, vô vị, thì rạng sáng qua, Hy Lạp đã tự hào chia tay EURO 2012 trong sự thán phục của phần còn lại.

Bởi, so với Czech, Hy Lạp thua thiệt về mọi mặt: tiềm lực, quân số, đẳng cấp. Song, đội quân của HLV Santos vẫn ít nhiều gây được khó khăn cho ĐT Đức, ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Nhìn vào cả hành trình vòng bảng lẫn thất bại 2-4 tại tứ kết, Hy Lạp đã để lại hai dấu ấn lớn. Thứ nhất, tinh thần thi đấu kiên cường. Sau khi hòa chủ nhà Ba Lan trong ngày ra quân, thua 1-2 trước Czech ở lượt trận thứ hai, đội bóng đến từ xứ sở của những vị thần đã tạo nên điều diệu kỳ khi hạ gục Nga, ứng viên số một cho vị trí nhất bảng A, để hiên ngang vào tứ kết gặp Đức. Nên nhớ, Hy Lạp tan tác vì chấn thương và treo giò sau lượt trận vòng bảng đầu tiên.

Thứ hai, một Hy Lạp chung thủy với phong cách chơi đã đưa họ vươn đến đỉnh cao tại EURO 2004. Chỉ có điều, với những con người hiện tại, HLV Santos không thể viết lại câu chuyện thần tiên như 8 năm về trước. Tuy nhiên, vẫn thấy thấp thoáng một Hy Lạp rất đáng sợ trong những pha phản công mẫu mực. Hãy trở lại với pha san bằng tỷ số 1-1 ở trận gặp Đức để thấy rõ tính cách này.

Từ đường mở biên thông minh, Salpingidis băng xuống, căng ngang thuận lợi để Samaras dứt điểm khiến không chỉ thủ thành Neuer mà cả tuyển Đức đều bất ngờ. Sự dũng mãnh, chuẩn xác, ngoạn mục nằm cả trong bàn thắng ở phút 55 của Samaras. Ngay cả khi trận đấu đã an bài vì Đức dẫn 4-1, Hy Lạp vẫn nỗ lực phản công để ghi thêm 1 bàn.

Chuyện thần thoại khép lại, nhưng các cầu thủ Hy Lạp đã chiến đấu như những chiến binh thực sự và chắc chắn giới mộ điệu sẽ nhớ đến tinh thần ấy, phong cách ấy của thầy trò HLV Santos.

Di Đan | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục