Những chiếc cúp "dị" nhất lịch sử làng quần vợt

18:03 Thứ hai 07/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dù có tổng giá trị giải thưởng từ vài trăm ngàn cho đến hàng triệu đô la, nhưng nhiều giải đấu của ATP và WTA vẫn trao cho các nhà vô địch những chiếc cúp nhìn khá... quê mùa. Thậm chí, nhiều người còn không biết chúng có ý nghĩa gì hoặc biểu trưng cho điều gì.

Chiếc cúp giải Atlanta Open mà John Isner giành được nhìn như một chiếc bình hoa.
Trong khi ngôi vô địch Bồ Đào Nhà đem lại cho Wawrinka chiếc cúp trông giống như một chiếc ly được cách điệu.
Thứ mà Serena đang cầm trên tay trông giống một loại vũ khí hơn là phần phưởng dành cho nhà vô địch.
Phần thưởng cho người về nhất và á quân giải Malaysian Open không khác gì hai cây... thuốc lá.
Nhiều người sẽ lầm tưởng Djokovic cầm một... cành cây hơn là một chiếc cúp. Đây là phần thưởng sau khi anh lên ngôi BNP Paribas năm ngoái.
Nadal và chiếc cúp vô địch Rio Open trông giống như một tổ nhện.
Trong khi tay vợt nữ người Nhật Bản - Kurumi Nara cũng nhận cúp vô địch có hình thù giống một tấm lưới.
"Tiểu Federer" Grigor Dimitrov và chiếc cúp không giống ai hồi giải Stockholm năm ngoái.
Chiếc cúp trên tay Del Potro trông như một quả cầu trong vũ trường.
Mikhail Youzhny cũng ấn tượng không kém với chức vô địch Valencia Open.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục