Những cầu thủ đánh mất phong độ thê thảm khi đang ở đỉnh cao

11:29 Chủ nhật 28/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nếu thời gian dừng lại ở một khoảng thời gian nào đó, chắc rằng đã có nhiều hơn những Cris Ronaldo, Messi như hiện tại. Họ đã từng là một ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng vì những vấn đề riêng, những lý do khác nhau các ngôi sao này đã đánh rơi phong độ và tụt dốc không phanh. Cho đến bây giờ khi nhắc đến họ người hâm mộ chỉ còn lại nỗi xót xa.

Sau đây là những cầu thủ đánh mất phong độ thê thảm khi đang ở đỉnh cao phong độ:

Adriano

Adriano từng có một thời làm mưa làm gió ở châu Âu. Ảnh: Internet

Vừa qua có những thông tin cho rằng cầu thủ 32 tuổi này đã đầu quân cho Le Havre một CLB hạng 2 Pháp. Trong quá khứ chân sút lừng danh Adriano từng có khoảng thời gian thi đấu rất thành công, nhất là trong màu áo Inter Milan khoảng thời gian từ 2004 đến 2009. Nếu không có nhiều “thói hư tật xấu” thì bây giờ chắc chắn Adriano sẽ là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Biệt danh “Hoàng đế” cho thấy tài năng của anh là hết sức đặc biệt, tuy nhiên giờ đây “Hoàng đế” ngày xưa đã hết thời.

Torres

Nếu như thời trai trẻ của Torres vinh quang bao nhiêu thì khi bước vào giai đoạn “xế chiều” lại thất vọng bấy nhiêu. Mới 19 tuổi Torres đã là đội trưởng của Atletico Madrid, đó là lý do mà Liverpool “rước” anh về nước Anh, trong màu áo CLB vùng Merseyside “El Nino” có 102 trận và 65 bàn thắng. Nhưng khi chuyển sang Chelsea người ta đã mãi mãi không còn được nhìn thấy một tiền đạo đáng sợ như xưa nữa.

Chấn thương đã khiến Torres mất đi cảm giác bóng và trở thành một “chân gỗ” thật sự, giờ đây anh đang long đong ở AC Milan và có nhiều tin đồn rằng anh sẽ trở về “mái nhà xưa” Vicente Calderon. Nhưng dù có được trọng dụng ở đội bóng đã làm nên tên tuổi của anh đi nữa thì nhiều khả năng Torres vẫn không thể toả sáng như những lúc ban đầu.

Robinho

Robinho từng là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Brazil, anh được vua bóng đá Pele dự đoán sẽ là truyền nhân của ông trong tương lai, giờ thì khi đã 30 tuổi nhưng Robinho vẫn chưa cho thấy hết khả năng của mình. Sự nghiệp bóng đá của anh như một biểu đồ đi xuống, và tài năng của nghệ sỹ sân cỏ một thời cũng giảm dần đều theo năm tháng.

Robinho từng thi đấu ở những CLB lớn nhất thế giới như Real, AC Milan… đến giờ đây anh đang cho thấy tài dự đoán của Pele là không ổn, truyền nhân của Pele lẽ nào lại đang biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao mà không nhiều người còn nhớ đến như thế này.

Shevchenko

Sự nghiệp của Shevchenko chỉ đẹp nhất trong màu áo AC Milan. Ảnh: Internet

Shevchenko từng là một sát thủ lừng danh ở Serie A và cả châu Âu. Năm 1999, Shevchenko chuyển đến AC Milan với hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục trị giá 25 triệu đô. Anh trở thành cầu thủ ngoại quốc đầu tiên tại Serie A giành được chức vô địch và danh hiệu vua phá lưới ngay trong mùa bóng đầu, với 24 bàn thắng sau 32 trận mùa bóng 2003-04 giúp Milan đoạt Scudetto lần đầu tiên sau 4 năm.

Shevchenko kết thúc 1 mùa giải thành công với phần thưởng Quả bóng vàng châu Âu 2004. Nhưng kể từ khi chuyển đến Chelsea phong độ của cầu thủ người Ukraina đã không còn được như thời khoát áo CLB sọc đỏ đen thành Milan. Đến với bóng đá và là cái tên vang danh nhưng Sheva giải nghệ anh chia tay sân cỏ một cách thầm lặng.

Kaka

Kaka từng được xem là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới, và là một tiền vệ kiến tạo mơ ước của bất kì đội bóng lớn nào. Anh có khả năng cầm bóng cực tốt, đi bóng lắt léo và chuyền bóng thông minh. Lối đá của anh vừa đẹp mắt ngẫu hứng, vừa hiệu quả. Kaka cũng rất mạnh trong những tình huống di chuyển và dứt điểm.

Song Kaka là một phiên bản của Sheva, anh cũng thi đấu thành công ở AC Milan và giành QBV, tiếp đó anh chuyển sang một CLB khác và thất bại ê chề, khi đến Real Madrid anh được xem như một người hùng còn lúc ra đi thì không khác gì một người thừa.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục