Những câu chuyện cũ trong mùa World Cup

19:02 Thứ năm 03/07/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nếu nói về tình yêu bóng đá thì Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào. Khi mùa World Cup đến, khắp con đường góc phố, từ các phương tiện truyền thông đến báo đài, người người nhà nhà đều nói về đất nước Brazil, nơi ngày hội bóng đá đang thu hút hàng tỷ người trên thế giới dõi theo. Tuy nhiên không phải ai cũng có cách yêu bóng đá theo tinh thần thể thao vốn có của nó.

Ở các nước khác trên thế giới thì chuyện cá độ bóng đá là hợp pháp. Nhà nước đã có những cách để biến đó trở thành một nguồn thu cho quốc gia. Nhưng ở Việt Nam, đó là phạm pháp, là cờ bạc, là tệ nạn. Tuy nhiên, mỗi mùa World Cup tới là mùa cá độ nở rộ. Người ta cá độ từ quán café đến những phòng kín, từ nhỏ lẻ đến cả những tổ chức, thậm chí việc cá độ len lỏi vào tận nơi công sở, công ty. Ban đầu chỉ là ly café, chầu ăn sáng, dần dần là tiền bạc để không khí hào hứng thêm.

Cuộc vui nào cũng có giới hạn mà thôi, nếu ta làm quá thì sẽ có tác hại. Không ít người nói vui rằng sau mùa World Cup này, sông Sài Gòn lại có thêm nhiều người chết, những tiệm cầm đồ lại đầy những món hàng đi cầm cố. Gọi là vui chứ có vui được không khi sau những trận cầu nảy lửa, có kẻ tan nhà nát cửa, thậm chí bỏ cả mạng. Mà tại sao chúng ta lại đem cả tương lai đặt cược vào những đôi chân của những kẻ xa lạ cách đây nửa vòng trái đất. Bản thân HLV của họ còn không biết họ sẽ thi đấu ra sao thì chúng ta làm sao biết được. Bóng đá vốn không có tội, chỉ có những kẻ đam mê đỏ đen, tham lam và tin vào những may mắn không thực tế mới biến môn thể thao vua thành trò cá cược đỏ đen.

Đáng buồn nhất là những sĩ tử nhà ta. Vì World Cup vào tháng sáu cũng là mùa thi nên không phải ai cũng có thể tập trung hoàn toàn cho việc học. Ôi thì trăm ngàn lý do được đưa ra nào World Cup 4 năm mới có một lần còn thi thì năm nào cũng thi, năm nay thi rớt năm sau thi lại. Nhưng các bạn nên hiểu một điều rằng, không ai có thể coi được hết những trận bóng hay suốt cả cuộc đời mình. Hãy nên để không khí sôi nổi của vài trận bóng làm tan đi những mệt mỏi của bài vở, cân bằng lại cuộc sống mà thôi. Hãy biết đâu là việc quan trọng của cuộc đời mình.

Cổ động viên Colombia cổ vũ đội nhà tại một điểm xem World Cup công cộng qua màn hình lớn. Ảnh Internet

Khi mà thời đại công nghệ thông tin phát triển, ai cũng có trong tay một cái Blog, Facebook để tha hồ bộc lộ cái tôi của mình, tha hồ phát ngôn mà không sợ …đi tù. Nhưng lạ ở chỗ, sáng ngày hôm sau, thấy nhởn nha trên những trang cá nhân là lời bình về anh bình luận viên (BLV) nào đó nói sai cái này, sai cái kia…chứ chẳng thấy nói về những diễn biến trận bóng vừa xong.

Không rõ người ta ngồi trước tivi là xem đá banh hay chỉ muốn nghe lời những BLV. Rồi một người nói, trăm họ hưởng ứng theo ném đá BLV tơi tả. Tại sao không hiểu rằng họ làm công việc BLV vào giờ đó thì rất vất vả, phải nói liên tục thì khó tránh khỏi những lúc nói sai. Chúng ta cũng nên nghĩ thoáng một chút vì suy cho cùng việc thưởng thức một trận banh hay vẫn hơn là ngồi đó chú ý nghe từng lời của BLV để rồi bắt lỗi.

Rồi bên cạnh đó, những chương trình của đài truyền hình có sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng là nghệ sỹ, ca sỹ…cũng bị phê phán đủ điều. Nhưng tại sao chúng ta không nhìn ở một góc độ khác vì đó cũng chỉ là một chương trình giải trí hoà cùng không khí World Cup mà thôi, như là một gia vị mới, một không khí mới trong một đêm mệt nhoà xem World Cup. Phải chăng cái cách xét nét, soi mói đã ăn sâu vào cn người của chúng ta.

Văn hoá CĐV ở nước ta cũng mang một nét rất đặc biệt. Cứ đêm nào Bồ Đào Nha đá không tốt là hôm sau, những ai yêu mến chàng Messi lại có dịp rêu rao trên những trang cá nhân, chê thậm chê tệ CR7 và tôn sùng Messi lên hàng thánh. Hoặc khi tuyển Anh kéo cờ về nước thì CĐV lại dậy sóng vì cuộc chiến giữa những người theo phe Premier League và bên kia là CĐV của La Liga hoặc Bundesliga. Ban đầu chỉ là những lời mỉa mai, sau là tục tỉu, chửi bới, mạt sát…đủ cả. Vì ai cũng biết nói trên mạng là không phạm pháp. Nhưng thiết nghĩ dù là CĐV của ai, đội bóng nào cũng cần có cách cổ vũ thật văn minh, hiện đại và theo tinh thần thể thao chân chính.

World Cup là ngày hội của những ai yêu mến môn túc cầu. Hãy tận hưởng nó theo cách đơn sơ nhất.
Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục