Những câu chuyện cổ tích từ Verona

01:23 Thứ hai 25/11/2013

Nằm bên dòng Adige dịu dàng ở miền Bắc Italy, Verona là một thế giới trầm lắng hơn so với Turin hay Milan năng động. Bao phủ mảnh đất ấy là không khí lãng mạn và cổ kính, là nơi người ta mơ về tình yêu và những cuộc hò hẹn cổ tích như Julliet và Romeo. Nhưng con người ở đây không chỉ sống nhờ những áng văn thơ của Shakespeare, chính họ cũng có thể tự mình làm nên những câu chuyện thần kì – những câu chuyện cổ tích có thật.

Chuyện cổ tích về những chú lừa bay

Các cầu thủ Chievo. Ảnh: Internet

Lịch sử thành phố còn lưu lại rằng, trước đây, khi thành phố Verona chia làm 2 nửa – một bên là Hellas Verona hùng mạnh, bên còn lại là Chievo Verona… suốt một thời gian dài, Chievo phải chứng kiên sự thăng hoa của Hellas Verona và chấp nhận làm cái bóng phía sau đội bóng cùng thành phố. Phần lớn chiều dài lịch sử, Chievo chỉ được thi đấu ở chiếu dưới tại Italia. Vì Chievo quá yếu nên những người ủng hộ Hellas từng chế giễu người an hem Chievo: “Chỉ khi nào những con lừa biết bay, Chievo mới có thể thăng hạng. Gia súc thì không thể bay được, nên chuyện Chievo thăng hạng cũng là điều hết sức viển vông.

Vậy mà một ngày hè cách đây 12 năm, chuyện thần kì đã xảy ra ở miền đất ấy. Những con lừa vẫn không thể mọc cánh nhưng Chievo thì lại bay cao trong niềm sung sướng điên rồ.Lần đầu tiên Chievo đã thăng hạng, chuyện thần kì đã đến Verona, mùa bóng 2001-02 trở thành mùa bóng mang dư vị không thể nào quên!

Câu chuyện cổ tích về “lừa bay” đã bắt đầu khi Serie A lần đầu tiên được chứng kiến trận derby Scala ở sân chơi cao nhất của nước Ý. Trong giai đoạn đầu mùa giải, Chievo thậm chí còn liên tiếp dẫn đầu BXH trong sự ngỡ ngàng của Hellas Verona và của tất cả mọi người. Thế giới Verona bé nhỏ bỗng như bị đảo lộn trong câu chuyện lạ kì. Những kẻ bị coi thường đã trở thành người thống trị. Chievo đã làm được và chính họ đã tạo nên điều diệu kì có thật, để rồi, cho đến tận bây giờ, người ta vẫn nhớ câu chuyện như cổ tích ấy mà gọi Chievo là “những chú lừa thần kì biết bay”.

Truyền thuyết về những lá thư gửi nàng Juliet

Trên lối đi nhỏ dẫn vào ngôi nhà số 23 trên đường Cappello (Verona) có một bức tường với hàng ngàn lời nhắn gửi của những chàng trai cô gái tới người họ yêu thương. Người ta nghĩ rằng, nếu gửi những lá thư ấy tới nàng Julliet, những ước mơ của họ trong tình yêu sẽ trở thành sự thật. Người ta cũng kể lại rằng, trong số hàng ngàn lá thư trên bức tường cổ kính ấy, có một người đàn ông si tình nào đã gửi tới nàng Juliet một tâm nguyện hết sức thú vị: “Hãy để cô gái tôi yêu trở lại Serie A. Nàng đã chờ đợi suốt 11 năm rồi”.

Cô gái trong thư là ai, người ta không rõ, nhưng sau 11 năm, Hellas trở lại sân chơi danh giá nhất Italia,và người ta tin, cô gái của chàng trai ấy chính là Verona Hellas.

Hellas Verona – nhà VĐ Serie A mùa giải 1984/85 đã trở lại để hò hẹn cùng Chievo, quay lại sau 11 năm dài sống dưới bóng ngạo nghễ của người anh em cùng thành phố - suốt từ năm 2001.

Các cầu thủ Hellas Verona. Ảnh: Internet

Cuộc trở về không tránh khỏi cảm giác hoang mang. Thế giới trước mắt “nàng” Hellas không còn như những ngày nàng đứng trên đỉnh Serie A 84/85 nữa. Serie A bây giờ đã khác, nó dữ dội và không phải là mảnh đất để những kẻ yếu đuối gieo mơ! Vâỵ nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, “nàng” Hellas của chàng trai si tình kia đã làm ngất ngây thành phố Verona bằng một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn trước một Milan danh tiếng. Hellas công kênh nhau vòng quanh sân vận động Bentegodi, và người ta lại thì thầm vào tai nhau- Verona là nơi những con người có thể làm nên những điều cổ tích!

Ngày trước “kẻ lạ mặt” Chievo đã viết nên câu chuyện thần kì ngay sau khi được thăng hạng lần đầu tiên, còn lúc này, Hellas Verona cũng đang đi trên con đường màu nhiệm như cổ tích của mình, sau 11 năm dài không thấy hào quang từ sân chơi cao nhất nước Ý.

Những chuyện thần kì vẫn chưa dừng lại

Mùa giải năm nay, Hellas như sống lại và mang sức mạnh đã ấp ủ suốt 11 năm, họ đang đứng ở vi trí số 6 trên BXH, trên cả những ông lớn, vượt qua cả những tên tuổi đã có kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại Serie A. Trong khi đó, Chievo , sau nhiều năm cứng cỏi tại chiếu trên, bắt đầu chệch choạc và chìm sâu xuống đáy BXH. Trận derby Scala diễn ra trong bối cảnh, một bên đang “no ấm” ở nửa trên, con một bên đang “lo nơm nớp” ở nhóm đèn đỏ. Một chiến thắng dễ dàng dành cho Hellas? Không, chiến thắng lại thuộc về kẻ yếu hèn lúc này. Chievo mới là người chiến thắng!

Trong khoảnh khắc mọi thứ lẽ ra thuộc về Hellas thì Chievo mới là người vượt lên. Và rồi, như ai đó đã bảo rằng: “Không có thế giới này, nếu không có bức tường Verona” – cũng giống như không có những câu chuyện thần kì từ Verona thì thế giới này mất đi màu sắc thú vị - mảnh đất Verona với những Hellas hay Chievo, họ cứ mãi tạo nên những câu chuyện như là cổ tích!

(Bạn đọc: Chianti)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục