![]() |
| Danny Rose (phải) phản ứng lại sự phân biệt chủng tộc bằng hành động giả khỉ |
Hàng loạt cầu thủ da đen của đội U21 Anh, bao gồm Danny Rose, đã bị la ó dữ dội khi đội khách giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Connor Wickham để đảm bảo cho U21 Anh một suất ở giải vô địch U21 châu Âu tại Israel mùa hè sang năm. Đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp U21 Anh tham dự giải.
Rose, phải nhận thẻ đỏ sau hồi còi chung cuộc, đã có cử chỉ về phía các CĐV Serbia sau khi phải nhận những tràng phân biệt chủng tộc và bị ném đá. Đây không phải là lần đầu tiên đội U21 Anh bị đối xử như vậy ở Serbia. 5 năm trước, LĐBĐ Serbia từng bị phạt 16.000 bảng vì lỗi tương tự, nhưng khoản tiền phạt như đùa của UEFA nói trên rõ ràng đã không đủ sức răn đe khi mọi chuyện lặp lại.
Trận đấu kết thúc trong cảnh tượng hỗn loạn khi cầu thủ và HLV hai bên lao vào nhau. HLV thủ môn U21 Anh Martin Thomas và trợ lý HLV Steve Wigley đều nhận những cú đá rất nguy hiểm. Thủ thành Jack Butland thì bị ném một cái ghế vào mặt. LĐBĐ Anh FA đã yêu cầu UEFA có hành động và HLV Stuart Pearce tỏ ra hết sức bức xúc.
“Thật đáng hổ thẹn. Khung cảnh vào cuối trận rất đáng buồn”, Pearce nói. “Những cú đấm, đá, những cú húc đầu và chỉ có trời mời biết còn những gì. Chúng tôi hy vọng UEFA sẽ giải quyết công bằng chuyện này. Tôi rất tự hào về cách các cầu thủ của mình cư xử. Không khí trở nên kích động rất nhanh, nhưng bạn có thể thấy được sự bình tĩnh của ban huấn luyện và các cầu thủ. Thật đáng buồn, nhưng chúng tôi đã giữ được kỷ luật”.
Một tuyên bố từ FA khẳng định: “FA lên án tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực sau hồi còi chung cuộc trong đó các cầu thủ và ban huấn luyện của chúng tôi bị khiêu khích hết sức rõ ràng. FA đã báo cáo một số trường hợp phân biệt chủng tộc lên UEFA. Những vụ việc này là đám đông khán giả nhắm vào một số cầu thủ da đen của Anh”.
Không phải lần đầu tiên
Báo chí Anh đang kêu gọi UEFA phải hết sức mạnh tay trong vụ việc lần này, như cấm Serbia tham dự giải vô địch U21 châu Âu tiếp theo hoặc buộc nước này phải chơi mọi trận sân nhà không có khán giả trong 4 năm liên tiếp. Lập luận của họ là bởi Serbia không phải mới vi phạm lần đầu. Năm 2007, khi U21 Anh và Serbia gặp nhau để giành vé dự vòng chung kết cũng giải này tại Hà Lan, người bị phân biệt chủng tộc là Nedum Onuoha.
Bạo lực khi đó cũng đã xảy ra và khoản phạt 16.000 bảng sau đó với đội chủ nhà bị coi là quá nhẹ. Bên ngoài sân tối thứ Tư, không khí đã không giống với một trận U21. Nhiều nhóm CĐV quá khích tụ tập, một số trang bị cả vũ khí, gậy gộc và đe dọa ngay lập tức những ai không phải là dân địa phương. Bên trong sân, pháo sáng cháy gần suốt trận và không dưới vài lần ban tổ chức trận đấu đã phải yêu cầu các CĐV Serbia “không ném đồ vật xuống sân”, nhưng vô hiệu. Những cơn mưa đồ vật, bao gồm bật lửa, đồng xu và cả một chiếc ghế, nhắm vào những cầu thủ da màu như Rose.
“Rất nhiều lần chúng tôi nghe thấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc kinh khủng từ trên khán đài trong và sau trận đấu, rất khó nhắc lại những lời đó”, đội trưởng U21 Anh Jordan Henderson nói. “Chúng tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và chơi bóng. Tôi không hiểu tại sao Danny phải nhận thẻ đỏ, tôi không thấy cậu ấy làm gì sai, chính cậu ấy mới là người bị phân biệt chủng tộc”.
Sau khi Wickham đảm bảo cho tuyển Anh đi tiếp bằng bàn thắng duy nhất, một phần do quá kích động, Rose đã ăn mừng trước các CĐV Serbia sau hồi còi chung cuộc. Đó cũng là lúc mọi việc bùng phát. Thomas và Wigley bị tấn công và những CĐV quá khích tìm cách lao về phía các cầu thủ Anh.
“Nếu đó là tôi, họ sẽ bị cấm đá năm giải nữa. Kiểu hành xử này như thời Trung cổ”, cựu tiền vệ tuyển thủ Anh Paul Ince, cha của tuyển thủ U21 Tom Ince, nói. Tuy nhiên, phía Serbia cho rằng lỗi không phải của một mình họ. “Để đánh nhau thì cần hai phía. Câu hỏi lớn là ai đã gây sự trước bên ngoài sân. Chúng ta sẽ phân tích lại chuyện này sau. Còn trên sân ư, tôi cho rằng đây là một trận hay”, HLV U21 Serbia, Aleksander Jankovic, nói sau trận đấu.














