Những cái tên hay và tệ nhất của tuyển Anh trước Tây Ban Nha

16:53 Thứ ba 16/07/2024

Truyền thông Anh mổ xẻ đâu là nguyên nhân thất bại của Tam Sư trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2024. Dưới đây là những cầu thủ hay nhất và tệ nhất của đội tuyển Anh trong thất bại trước La Roja, theo 90min.

2 cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Anh

Luke Shaw

Gareth Southgate chỉ thực hiện một thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận bán kết hôm thứ Năm, khi Luke Shaw vào sân thay Kieran Trippier trong trận đầu tiên anh đá chính ở EURO 2024.

Nhiệm vụ của hậu vệ biên này rất khó khăn khi đối đầu với cầu thủ tuổi teen Lamine Yamal, nhưng cầu thủ 17 tuổi này không tạo ra sự đột biến nào trước Shaw trong 45 phút đầu. Shaw đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi đầu tiên, rồi đến lần thứ hai, và cả lần thứ ba. Anh đã phòng ngự tuyệt vời trước cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn của La Roja ngay từ đầu, và mang đến sự bình tĩnh khi cầm bóng để giúp đội tuyển Anh phản công.

Shaw là cái tên nổi bật nhất trong hiệp một, nhưng Yamal đã thành công hơn sau khi bắt đầu lại trận đấu. Cầu thủ của Barcelona kiến tạo pha bóng mở tỷ số cho Nico Williams trước khi có hai cú sút bị cản phá bởi người được nhắc tới ngay sau đây...

Shaw có trận đá chính đầu tiền và duy nhất tại Đức.

Jordan Pickford

Pickford là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Anh gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, khi thủ môn của Everton thường xuyên phất lên trên một cách vô định, tạo điều kiện cho Tây Ban Nha dễ dàng giành lại bóng.

Tuy nhiên, Pickford, mặc dù thủng lưới hai lần, vẫn là nhân tố chủ chốt của tuyển Anh trong suốt trận đấu. Hiệp một của anh diễn ra khá yên ắng, chỉ phải cản phá một cú sút của Fabian Ruiz.

Pha cứu thua hay nhất đêm của Pickford đến sau pha mở tỷ số của Williams, khi anh bay người sang bên phải để cản phá cú dứt điểm của Yamal. Ngoài ra, khả năng ra vào của thủ thành này cũng rất tuyệt vời khi liên tục giành chiến thắng trong những pha bóng bổng.

2 cầu thủ tệ nhất của tuyển Anh

Harry Kane

Kane đã phải vật lộn trong suốt EURO 2024, nhưng anh vẫn sẽ nhận được Chiếc giày vàng. Tiền đạo của Bayern Munich tỏ ra không mấy sắc sảo, và điều đó tiếp tục diễn ra trước Tây Ban Nha.

Kane chỉ chạm bóng một lần trong vòng cấm, và ảnh hưởng của anh ở những khu vực nguy hiểm là rất nhỏ. Chân sút của Bayern Munich mất quá nhiều thời gian để xử lý bóng trong một số thời điểm, và đã bị phạt thẻ vàng trong hiệp một vì một pha vào bóng vụng về.

Việc rút Kane ra chỉ sau 60 phút, chưa cần là trận chung kết, từng được coi là điều không thể hiểu nổi, nhưng lần này đội tuyển Anh đã thi đấu khởi sắc hơn nhiều với một tiền đạo nhanh nhẹn như Ollie Watkins.

Kane mờ nhạt suốt 60 phút trước Tây Ban Nha.

John Stones

Đêm của Stones bắt đầu bằng một pha phòng ngự tuyệt vời để ngăn chặn Williams trong thế một đấu một, nhưng tuyển Anh cần nhiều hơn thế từ hậu vệ của Man City. Chúng ta đều biết anh thường chơi tốt như thế nào tại sân Etihad, nhưng hiếm khi thấy lại được điều đó ở Đức. Stones đã tạo ra một pha đi bóng đầy dũng mãnh trong hiệp một, nhưng ngoài ra không có khoảnh khắc nào khác.

Đôi khi hậu vệ này có vẻ vội vã và luống cuống khi bảo vệ vòng cấm của Pickford. Đây không phải là màn trình diễn đến mức thảm họa của Stones, nhưng vẫn còn kém xa so với phong độ tốt nhất của anh.

(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Đăng Nguyễn | 16:53 16/07/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục