Những cái nhất của Champions League 2012-13

15:34 Thứ tư 29/05/2013

Real Madrid - Man City là trận đấu hay nhất, Franck Ribery là ngôi sao xuất sắc nhất, bàn thắng đẹp nhất thuộc về Philippe Mexes… Hãy cùng điểm lại những cái nhất của Champions League 2012-13.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Franck Ribery (Bayern Munich)

Khi Bayern vượt qua Juventus, người Bavaria nhắc tới sự thành công về chiến thuật của HLV Jupp Heynckes. Khi Bayern vượt qua Barca, người Bavaria ca ngợi Muller. Và khi Bayern đánh bại Dortmund, người Bavaria tôn Robben như một người hùng…


Nhưng đằng sau thành công của Bayern Munich mùa này, không thể không kể tới vai trò của Franck Ribery. Huyền thoại người Hà Lan, Johan Cruyff sau khi xem vòng bán kết Champions League đã gọi Ribery là thứ vũ khí “chết người”. Ông cho rằng hàng thủ Barca đã bị đánh bục bên tử huyệt cánh phải trước khi lây lan ra cả hệ thống.

Cái xuất sắc của Ribery là anh luôn duy trì phong độ ổn định ở Champions League mùa này, từ vòng bảng tới trận chung kết. Tính ra, tiền vệ người Pháp đã có được 5 đường kiến tạo và vô số đường chuyền làm thay đổi cục diện trận đấu.

Ứng viên khác: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Trận đấu hay nhất: Real Madrid (3-2) Man City

Ở mùa giải thứ 2 tham dự Champions League, Man City lại rơi vào một bảng đấu khó khăn. Ngay ở trận ra quân, thầy trò Mancini đã phải chạm mặt Real Madrid tại Bernabeu. Và đây là trận đấu được đánh giá hấp dẫn nhất Champions League mùa này.


Sau hiệp 1 thận trọng, Man City đã bứt tốc trong hiệp đấu thứ 2 và có được bàn thắng dẫn trước do công của Edin Dzeko. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, Real đã gỡ hòa 1-1. Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục của trận đấu này đã diễn ra đầy hấp dẫn trong ít phút cuối trận.

Tưởng như Man City sẽ giành chiến thắng sau khi Kolarov nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 85 thì chỉ trong 3 phút cuối, Kền kền đã xuất sắc ngược dòng với 2 bàn thắng liên tiếp của Benzema và Cris Ronaldo. Thất bại đáng tiếc này dường như đã báo hiệu một mùa giải khó khăn với thầy trò Mancini.

Ứng cử viên khác: Dortmund (3-2) Malaga

Bàn thắng đẹp nhất

Đó là siêu phẩm ngả bàn đèn mà Philippe Mexes trong phút ngẫu hứng đã lập được vào lưới Anderlecht. Bàn thắng này của trung vệ người Pháp đã giúp Milan giành vé vượt qua vòng đấu bảng.


Ứng cử viên khác: Oscar (Chelsea - Juventus)

HLV xuất sắc nhất

Champions League mùa này đã đánh dấu sự thành công của không ít chiến lược gia như Jose Mourinho, Tito Vilanova, Antonio Conte, Sir Alex hay Jupp Heynckes. Nhưng người được đánh giá cao nhất lại là Jurgen Klopp.


Tính xuyên suốt Champions League mùa này, Dortmund của Klopp chỉ để thua 2 trận (trước Real ở bán kết lượt về và Bayern ở chung kết). Thành tích ấy của Klopp càng trở nên tự hào hơn khi đội bóng của ông rơi vào bảng đấu tự thần với sự góp mặt của Real, Ajax và Man City. Nhưng rồi, chiến lược gia người Đức đã từng bước giải quyết từng vật cản với lối chơi phòng ngự phản công khá hài hòa, thậm chí còn giành vé tới trận đấu cuối cùng.

Ứng cử viên khác: Jupp Heynckes (Bayern)

Tài năng trẻ gây ấn tượng nhất: Ilkay Gundogan (22 tuổi)

Thành công của Dortmund tại Champions League mùa này in dấu ấn khá lớn của HLV Jurgen Klopp, tiền đạo Robert Lewandowski hay tiền vệ trẻ Marco Gotze,…Nhưng ít người để ý tới vai trò cực kì quan trọng của Ilkay Gundogan.


Cựu danh thủ Đức, Andreas Moller đã ví Gundogan như “lá phổi” của Dortmund ở mùa giải này. Ngoài việc nhiệt tình tranh cướp bóng và hỗ trợ phòng ngự, tài năng trẻ gốc Thổ còn lãnh vai trò một tiền vệ tổ chức, tạo nên một Dortmund đầy tính cống hiến. Với tài năng đã được khẳng định ở Champions League mùa này, Gundogan đã nhận được không ít lời mời từ các đại gia châu Âu.

Ứng cử viên khác: Mario Gotze (Dortmund)

Bất ngờ lớn nhất: Malaga

Malaga bước vào mùa giải 2012-13 với quá nhiều khó khăn. Trong thế kiệt quệ về tài chính, đội bóng này phải chia tay khá nhiều trụ cột như Santi Cazorla, Joris Mathijsen rồi Nacho Monreal. Nhưng dưới tài năng cầm quân của Manuel Pellegrini, đội bóng xứ Andalusia đã gây bất ngờ lớn bằng việc giành vé vào tứ kết Champions League.

Chỉ tiếc rằng Malaga không thể đi tiếp do những sai lầm đáng trách của các trọng tài trong trận bán kết lượt về với Dortmund tại Signal Iduna Park. Chỉ trong ít phút cuối trận, họ để thua 2 bàn chóng vánh và phải tạm dừng chuyến phiêu lưu trời Âu. Dù vậy, đây đã là thành tích đáng tự hào của Malaga trong mùa giải đầu tiên tham dự Champions League.


Đội bóng gây thất vọng nhất

Đó là 2 đại gia nước Anh, Man City và Chelsea. Mặc dù đang sở hữu dàn sao đắt giá nhưng cả 2 đội bóng này đều không thể vượt qua vòng đấu bảng khiến bóng đá Anh trải qua một mùa giải đáng buồn ở Champions League.

Thất bại của Chelsea có phần đáng tiếc bởi họ đã giành tới 10 điểm ở vòng bảng nhưng vẫn bị loại. Trong khi đó, Man City lại chẳng có được hiến thắng nào. Đội bóng của Mancini hòa 3, thua 3. Thất vọng nhất trong số đó là trận thua bẽ bàng 1-3 trên sân Ajax, kết quả này đã đánh bục tham vọng đi tiếp của nhà vô địch nước Anh.

Thành Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục