Những bản hợp đồng chuyển nhượng mùa hè quá đắt so với giá trị thực tế

11:44 Thứ ba 06/08/2013

Họ mới chỉ là những cầu thủ trẻ triển vọng, cũng có thể đã thành danh và gây dựng nên giá trị thương hiệu của riêng mình. Nhưng có một điểm chung dễ dàng để nhận thấy rằng dường như các CLB mua họ đã quá vội vàng khi đưa ra quyết định dẫn đến số tiền bỏ ra lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Điều này thực chất sẽ tạo ra tiền lệ xấu với nội bộ đội bóng và CLB khác, những người đang phải dè dặt từng đồng với TTCN. Và cũng chỉ có Real, PSG, Monaco và Man City mới là những người chịu chơi đến như vậy. Hãy cùng điểm qua 4 cái tên điển hình nhất trong số này.

1. Asier Illarramendi (Real Madrid)

Illarramend. Ảnh: Internet

Nếu quay ngược thời gian để trở lại thời điểm cách đây 1 năm thì có lẽ không nhiều người biết đến tân binh có cái tên khó đọc của Real này. Nhưng mọi chuyện thực sự đã thay đổi rất nhanh kể từ mùa giải năm nay.

Illarramendi đã biến mình từ một cầu thủ dự bị trở thành một vị trí không thể thay thế trong đội hình của Sociedad với 32 lần ra sân cùng 1 bàn thắng, góp công rất lớn vào chiến công lọt vào Tốp 4 ở La Liga. Điểm mạnh của tiền vệ trụ 23 tuổi này là những pha cắt bóng có độ chính xác cực cao. Mùa vừa rồi, cầu thủ này đã có tổng cộng 121 lần tắc bóng thành công, cứ trung bình mỗi trận Illarramendi có 4 cú tắc bóng và 2 lần can thiệp thành công, và tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 80%, ngang ngửa với Xabi Alonso. Những phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy trong chiến dịch giúp cho ĐT Tây Ban Nha giành ngôi vô địch giải U-21 vừa qua.

Tuy nhiên từng đó là chưa đủ để Illarramendi có thể thay thế được vị trí của Alonso trong đội hình Real, ít nhất là vào mùa tới. Bởi vì dẫu sao sự cạnh tranh ở đội bóng Hoàng gia TBN lớn hơn gấp nhiều lần so với ở Sociedad. Hơn nữa khi Alonso đến với Bernabeu giá trị cũng chỉ là 32 triệu euro (cộng 3 triệu euro tính theo phong độ), nhưng đó là thời điểm Alonso đã là tiền vệ trung tâm số 1 thế giới, từng giành được chức vô địch Champions League với Liverpool, tình cảnh khác xa nếu so với Illarramendi.

Với 1 cầu thủ mới chỉ vừa trải qua mùa giải đầu tiên thi đấu thành công mà Real đã vội vàng bỏ ra 30 triệu euro thực sự là một cái giá “hơi chát”. Giá trị thực tế của Illarramendi chỉ được nhận định rơi vào khoảng 18-22 triệu euro. Do sốt ruột với sự dùng dằng của Sociedad nên Real quyết định bỏ ra đúng khoản tiền phá vỡ hợp đồng và đó là một bước đi khá vội vàng.

2. Fernandinho (Manchester City)

Fernandinho . Ảnh: Internet

Mặt dù sở hữu nhiều ngôi sao tuyến giữa như Yaya Toure, Barry, Milner, Javi Garcia và Rodwell nhưng thực chất trong đội hình Man Xanh mùa trước chỉ có Yaya Toure là thi đấu thực sự nổi bật còn người đá cặp với anh dù là ai cũng gặp những vấn đề nhất định. Giờ đây với việc Fernandinho xuất hiện trong đội hình, tình hình càng trở nên rối ren hơn. BLĐ Man City đã bỏ ra số tiền rất lớn 40 triệu euro để chiêu mộ thành công tiền vệ này từ Shakhtar Donetsk đủ để thấy rằng họ không có ý định đưa anh về chỉ để dự bị.

Trong khi đó, Fernandinho lại chưa quen với môi trường bóng đá mới, rõ ràng các CĐV sẽ không thể yên tâm khi đặt kì vọng vào tiền vệ Brazil bởi sự chênh lệch đẳng cấp của NHA với giải VĐQG Ukraine. Hơn nữa, năm nay Fernandinho đã 28 tuổi, cũng chỉ có thể thi đấu đỉnh cao từ 3-4 năm nữa, cái giá 40 triệu euro thực sự là quá đắt. Liệu với điểm mạnh về tốc độ, khả năng chuyền bóng và hỗ trợ hàng thủ khá tốt của mình, Fernandinho có thể trở thành người đá cặp hoàn hảo với Yaya Toure ở trung tâm hàng tiền vệ ? Tất cả vẫn còn là một ẩn số khó đoán trước.

Có một tiết lộ nho nhỏ rằng, Fernandinho từng van nài Shakhtar Donetsk hạ giá bán anh vì sợ rằng Man City sẽ không bao giờ chấp nhận cái giá đó. Đồng đội cũ của Fernandinho là Mkhitaryan đến với Dortmund với giá trị bản hợp đồng cũng chỉ 27,5 triệu euro sau khi giành chức vô địch cùng với Shakhtar Donetsk đồng thời ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới với 25 bàn thắng. Nếu so bì tuổi tác thì Mkhitaryan cũng trẻ trung hơn Fernandinho rất nhiều, anh mới chỉ 24 tuổi. Vậy không lý do gì mà chúng ta không dám khẳng định 40 triệu euro dành cho Fernandinho là cái giá khó chấp nhận.

3. James Rodriguez (AS Monaco)

James Rodriguez. Ảnh: Internet

45 triệu euro cho một cầu thủ mới bước sang tuổi 22, câu chuyện tưởng chừng như đùa. Thế nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật! Với sự hậu thuẫn của tỉ phú người Nga Dmitry Rybolovlev, Monaco mới dám bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy để đổi lấy sự phục vụ của một cầu thủ chỉ mới được coi là thuộc dạng tiềm năng. Dù được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo của Colombia” với những phẩm chất tuyệt vời để trở thành ngôi sao trong tương lai thế nhưng hiện tại James Rodriguez vẫn còn phải hoàn thiện kỹ năng chơi bóng rất nhiều. Bằng chứng là trong mùa giải vừa qua, cầu thủ chạy cánh này cũng mới chỉ ghi được 8 bàn thắng trong tổng số 22 trận cho Porto ở giải Bồ Đào Nha. Còn ở Champions League , James Rodriguez vỏn vẹn đóng góp 1 bàn và 1 pha kiến tạo sau 8 trận.

Trong khi Mario Gotze cập bến đại kình địch Bayern cũng chỉ với giá trị 37 triệu euro thì thương vụ James Rodriguez được cho quá đắt so với bình thường. Bởi lẽ tài năng của Gotze được đánh giá cao hẳn hẳn, anh từng góp công rất lớn trong chiến dịch giúp Dortmund giành cú đúp danh hiệu trong mùa giải 2011-2012 và lọt vào đến chung kết Champions League 2012-2013.

4. Gareth Bale (Real Madrid)

Gareth Bale. Ảnh: Internet

Vào thời điểm hiện tại thì thương vụ bom tấn nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này vẫn chưa chính thức diễn ra nhưng với nhiều nhận định thì không sớm thì muộn, đến ngày 31/8 tới đây Gareth Bale cũng sẽ là người của Real. Một bản hợp đồng chuyển nhượng kinh thiên động địa nhất của bóng đá thế giới sắp sửa diễn ra, nó sẽ đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử của cả Real và Tottenham.

100 triệu bảng! Có lẽ chỉ có sự ”điên rồ” của chủ tịch Florentino Perez và BLĐ Real mới có thể chi ra số tiền khủng khiếp đến như vậy. Số tiền đó nếu tính ra sẽ bằng lợi nhuận thu về của Real trong cả 4 mùa giải gần nhất. Còn về phía Tottenham, có lẽ ngay cả trong giấc mơ ngọt ngào nhất, chủ tịch Daniel Levy cũng không bao giờ dám nghĩ đến rồi sẽ có một ngày khoản tiền 5 triệu bảng (có thể lên tới 10 triệu bảng) bỏ ra để đưa Gareth Bale về từ Southampton sẽ được nhân lên gấp 9, gấp 10 như bây giờ.

Số tiền thu được từ bản hợp đồng lịch sử đó đủ khiến Tottenham có thể tái thiết cả đội hình và có một nguồn vốn kha khá trong ngân sách. Kể từ đây cánh cửa đến với viễn cảnh trở thành một thế lực ở NHA đã ở rất gần. Rất nhiều cái tên chất lượng đã được mua về như: Paulinho (17 triệu bảng), Soldado (26), Chadli (7) cùng hàng loạt ngôi sao khác được bổ sung vào tầm ngắm.

Còn về phía Real, nói gì thì nói, nếu khi bản hợp đồng này hoàn tất thì chắc chắn đó sẽ là một thương vụ mà đội bóng Hoàng gia TBN phải chịu một cái giá quá đắt. Trên thực tế, Bale nếu so sánh với Ronaldo thì cầu thủ người xứ Wales chưa giành lấy được một danh hiệu nào cùng đội bóng thành London cả. Ngay đến mục tiêu giành lấy một vị trí dự Champions League trong 2 mùa giải gần nhất của họ cũng không đạt được. Dù trong vòng 3 năm trở lại đây, Tottenham đã tiến bộ rất nhiều và Bale là đầu tàu cho sự thăng tiến ấy nhưng từng đó là chưa đủ để giá trị của anh lên tới 100 triệu bảng như lời đồn thổi. Hiện tại, cái giá từ 50-60 triệu bảng được coi là hợp lý nhất.

(Bạn đọc: a.k.a Persie)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục