Nhờ Ronaldo, cuối cùng thì Pele cũng đã đoán đúng một lần

01:48 Thứ tư 15/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Xin chúc mừng Pele!

Có lẽ sẽ quá thừa nếu ca ngợi thêm sự nghiệp huyền thoại của vua bóng đá Pele. Sau khi khép lại quãng đời chơi bóng đấy ắp vinh quang, ông cũng không quên cuộc sống sôi động quanh trái bóng tròn. Như bao người yêu môn thể thao vua khác, Pele rất hay dự đoán và chính nhờ những dự đoán đó mà ông được tặng thêm một “tước vương” mới: Vua đoán sai. Trái với những cú sút hoàn hảo của ông thời trai trẻ, những dự đoán của Pele về bóng đá thường làm đề tài vui trong các câu chuyện.

Ronaldo và Pele. Ảnh: Internet

Cách đây đúng 20 năm, Pele dự đoán Colombia sẽ lên ngôi tại World cup 1994 tại Mỹ. Kết quả thì ai cũng rõ: đội bóng Nam Mỹ này không vượt qua được vòng đấu bảng. Chắc chỉ có “vua bóng đá” mới dám “phán” câu dự đoán táo bạo và sai trật lớn như vậy.

Liên quan tới các đội bóng Châu Phi, Pele cho rằng những chàng trai đến từ lục địa đen có đủ tiềm lực vô địch cúp thế giới trước năm 2000, nhưng đến bây giờ chúng ta đều thấy, chưa đội nào đủ sức vào tới bán kết một kỳ World cup.

4 năm sau, Pele lại đoán Tây Ban Nha vô địch France ’98. Cũng có cơ sở để danh thủ Brazil đưa ra lời tiên đoán như vậy vì khi ấy Bò tót có rất nhiều hảo thủ tiêu biều là Raul. Nhưng trận thua Nigeria và hòa Paraguay đã tiễn Tây Ban Nha về nước sau vòng 1.

Trước khi World cup 2002 diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc, không biết có phải vì ghét Argentina và Pháp hay không mà Pele phán rằng họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Kết quả thì ngược lại hoàn toàn. Argentina bị Anh và Thụy Điển giành vé vào vòng knock-out, Pháp cũng xách vali về nước trong tình cảnh còn thê thảm hơn: không kiếm nổi một bàn thắng dù trong đội hình có cả Zidane và Henry.

Bên cạnh đó, danh thủ Brazil từng 3 lần vô địch thế giới đưa ra nhận định đội tuyển của quốc gia đông dân nhất thế giới – Trung Quốc – sẽ qua được vòng bảng. Nhưng những gì mà đội bóng Châu Á này làm được đều không đáng kể ngoại trừ vị trí chót bảng, không kiếm được điểm nào, không ghi được bàn danh dự và thủ môn phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần.

Dường như mọi kết quả bóng đá đều đi ngược lại với dự đoán của nhà vua trong môn thể thao này. Cũng tại World cup 2002, Pele nói đội tuyển quê hương ông - Brazil – không qua được vòng bảng. Ấy vậy mà Người ngoài hành tinh Ronaldo cùng các đồng đội đi liền một mạch và hạ nốt tuyển Đức trong trận chung kết (Ronaldo ghi cả 2 bàn) để lần thứ 5 lên ngôi vương thế giới. Chẳng biết đó là chiêu khích tướng tinh thần tuyển Brazil hay lại là một lần đoán “sai nghiêm trọng” nữa của ông?

Nhưng rồi Pele cũng đoán đúng một lần. Ngay trước đêm Gala trao giải Quả bóng vàng (QBV) 2013 của FIFA, Pele đưa ra dự đoán siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ đoạt danh hiệu này và đúng là như vậy khi Ronaldo đã vượt qua Messi và Ribery để có được danh hiệu cao quý nhất năm. Sau bao lần đoán sai, rồi Pele cũng đã đúng, nên có lẽ người dân Brazil đừng quá lo lắng nếu Vua bóng đá lại dự đoán rằng Brazil sẽ lên ngôi tại quê nhà vào mùa hè năm nay.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục