Nhìn Pogba bây giờ, liệu MU có thấy hối hận

14:59 Thứ năm 27/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cái tên Pogba đang là một tâm điểm để “nhòm ngó” trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. “Ngôi sao đen” này đang ngày càng rực sáng trên bầu trời túc cầu mà khiến mọi đội bóng thèm muốn.

Nhìn Pogba bây giờ, hẳn là từ các đàn anh như Paul Scholes, Ryan Giggs đến các CĐV của M.U đều không khỏi tiếc nuối. Còn Sir Alex Ferguson, không biết ông đang nghĩ gì?

Một câu hỏi lớn khi Sir Alex đang chèo lái M.U đó là tại sao ông không sử dụng Pogba? Phải chăng do sự chống đối có phần thái quá của tài năng trẻ người Pháp với quyền lực độc tài của Sir Alex khiến cho Pogba đơn độc trong cuộc đối đầu với vị HLV người Scotland và đành phải chấp nhận ra đi.

Những con người gắn bó với Old Trafford đều thừa nhận đó là một sai lầm của HLV, nhưng tất nhiên, không ai dám nói gì khi đó. Còn đối với Pogba, sự ra đi đó không phải để kết thúc, mà ra đi để vươn xa và chứng tỏ tài năng của mình.

Pogba đang khiến M.U tiếc nuối. Ảnh: Internet

Và bây giờ, Pogba không chỉ đang chứng minh tài năng chơi bóng tuyệt vời, mà còn đang chứng minh cho sự nỗ lực vươn lên trong khó khăn. Thành công không phải đến một cách dễ dàng, và đối với Pogba cũng không ngoại lệ. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh đã phải dẫm đạp lên không ít “chông gai”.

Tại M.U, tài năng của Pogba không được Ferguson công nhận, khiến cho anh trở thành một người thừa ở Old Trafford, anh lạc lõng và bị ruồng bỏ một cách phũ phàng. Nhưng rồi, cho dù có giấu diếm thế nào, tài năng thì vẫn là tài năng, Pogba đã biết nỗ lực để tỏa sáng như một lời nhắn nhủ tới Sir Alex Ferguson rằng: Ông đã sai!

Thử hỏi, khi đó nếu vẫn ở lại Old Trafford, liệu rằng chúng ta có thể thấy được một Pogba xuất sắc như ngày hôm nay. Kể từ khi rời M.U, Pogba như “mãnh hổ” được tự do, anh đã nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ tại Seria, trong màu áo Juventus.

Pogba đến như một luồng gió mới thổi vào lối chơi của “bà đầm già”, anh đóng góp tích cực với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi cùng tầm nhìn không kém gì những tiền vệ kiến tạo hàng đầu thế giới. Pogba cạnh tranh một cách đường hoàng với các trụ cột đàn anh như Marchisio, Vidal hay Pirlo ở khu vực trung tuyến. Lối chơi Juve dường như được xây dựng xung quanh Pogba, anh dường như đang trở thành một thủ lĩnh thật sự.

Mới 21 tuổi nhưng Pogba không chỉ tru cột ở Juve, mà còn ở cả ĐT Pháp với khả năng lên công về thủ mà nhiều tiền vệ trên thế giới ao ước. Trong lối chơi của Pogba hội tụ đầy đủ yếu tố của những nền bóng đá mà anh đã có cơ hội chơi bóng, đó là sự tinh tế của người Pháp, sự chặt chẽ của người Ý, và phong cách quyết liệt đầy thể lực của bóng đá Anh.

Minh chứng rõ nhất cho tài năng của Pogba là những danh hiệu mà cầu thủ trẻ này có được. Năm 2013, có lẽ là một năm đáng nhớ và thành công với Pogba, khi anh giúp Juve dành chức vô địch Seria mùa 2012/13 và đăng quang giải U20 thế giới cùng U20 Pháp, đồng thời, anh còn giật luôn danh hiệu “Golden Boy” dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất đang thi đấu tại châu Âu.

Và mới đây nhất, Pogba có được danh hiệu “Young Player Award” (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất) dành cho những cầu thủ sinh sau ngày 1/1/1993 và có phong độ xuất sắc VCK World Cup 2014. Đó là sự đền đáp xứng đáng cho tài năng, sự nỗ lực cùng khả năng học hỏi không biết mệt mỏi của Pogba.

Mục tiêu của Pogba là muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều này, nhiều người cho rằng là mơ tưởng viễn vông khi trên thế giới đang có nhiều tài năng cũng rất xuất sắc. Nhưng bóng đá không nói trước được điều gì, hãy cứ cố gắng hết sức.

Và cũng có thể Pogba nên tìm một CLB mới để có thể giúp anh thực hiện được ước mơ của mình. Muốn được nhiều người biết đến thì Pogba cần nhiều danh hiệu, và thi đấu nổi bật ở những sân chơi tầm cỡ châu lục như Cúp C1 chứ không chỉ riêng ở Seria A.

Bởi vì:

Thứ nhất, Juve là một đội bóng vĩ đại nhưng hiện tại để có thể lại đứng trên đỉnh vinh quang của châu Âu như trong quá khứ thì là một điều rất khó với “Lão Bà”.

Thứ hai, Seria hiện nay không còn sức hút mạnh mẽ và ít được chú ý hơn so với La Liga nơi có Messi, Ronaldo cùng những trận “El Clasico” hay giải Ngoại hạng với những trận đấu của “Tứ đại gia”. Thế nên, những tên tuổi như Real, Chelsea có thể là bệ phóng vững chắc trên con đường ước mơ của cầu thủ trẻ người Pháp có thể trở thành hiện thực.

Và Pogba cũng có thể trở lại nơi mà đã từng ruồng bỏ anh, đó là sân Old Trafford. Bởi vì trên băng ghế luấn luyện của M.U bây giờ Van Gaal, chứ không phải là Sir Alex Ferguson – người từng khiến anh trở thành người thừa.

Nếu viễn cảnh Pogba trở lại Old Trafford và M.U có thể giúp anh hiện thực hóa ước mơ là “Quả bóng Vàng” thế giới xảy ra, thì có lẽ là đó sự bù đắp xứng đáng nhất cho những Pogba từng phải chịu đựng tại sân Old Trafford và cũng cho thấy rằng M.U đã thực sự hối hận!

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục