Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Dấu ấn nhân tố B
Nhìn chung, đây là chiến thắng khá ấn tượng nếu biết rằng Ecuador là đội bóng đang xếp thứ 10 thế giới theo đánh giá của FIFA/Coca-Cola World Ranking. Trong khi đó, do Bayern và Dortmund vừa phải đọ sức với nhau ở trận chung kết Champions League, HLV Joachim Loew đã không thể mang tới xứ cờ hoa những quân bài mà ông ưng ý nhất.
![]() |
Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ tuyển Đức |
Ở trận đấu mới diễn ra tại Miami (Florida), HLV Joachim Loew chỉ sử dụng một cầu thủ duy nhất thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát ĐT Đức là trung vệ Per Mertesacker của Arsenal. Điều đó đồng nghĩa với việc những cái tên còn lại của Mannschaft đều không quá nổi bật, thậm chí trong số đó còn có 4 gương mặt chưa từng một lần có vinh dự được khoác áo ĐTQG là Sidney Sam, Max Kruse, Philipp Wollscheid và Nicolai Mueller.
Chính vì ĐT Đức không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi đọ sức với Ecuador, việc đội bóng từng 3 lần vô địch châu Âu và thế giới này nã vào lưới đại diện Nam Mỹ tới 4 bàn chỉ trong vỏn vẹn có 24 phút đầu tiên thực sự là một tín hiệu tốt lành. Màn trình diễn của các học trò HLV Joachim Loew khiến các CĐV đội bóng áo trắng như mở cờ trong bụng. Các fan của Mannschaft phấn khởi cũng phải thôi, bởi “Cỗ xe tăng” không chỉ nghiền nát đối thủ quá nhanh, mà họ còn xuyên thủng mành lưới đối phương theo cách hết sức ấn tượng.
Ngoại trừ bàn mở tỷ số nhanh nhất lịch sử bóng đá Đức của Lukas Podolski (ở ngay giây thứ 9) thực chất là món quà của hậu vệ Ecuador, cả 3 bàn thắng còn lại của các nhà vô địch châu Âu năm 1996 đều xứng đáng được đưa vào sách dạy bóng đá. Đó đều là những pha phối hợp đẹp như mơ mang phong cách Tiqui-taca. Ecuador cho dù bố trí số đông hậu vệ bên phần sân nhà vẫn đành bất lực trước những đường đan bóng với tốc độ chóng mặt và hợp lý như được lập trình của các đồng nghiệp bên phía ĐT Đức.
Chứng kiến “ĐT Đức B” làm được những điều kỳ diệu như vậy, người ta hoàn toàn có lý do để tin rằng Mannschaft sẽ còn trở nên đáng sợ hơn khi đón chào sự trở lại của những nhân tố chủ chốt như Philipp Lahm, Mario Goetze hay Marco Reus. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì bên cạnh những tín hiệu vui, đội quân dưới quyền HLV Joachim Loew vẫn tồn tại một số vấn đề.
Nỗi lo phòng ngự
Niềm vui chiến thắng đáng ra đã có thể trọn vẹn hơn với người Đức, nếu hàng phòng ngự của họ không tỏ ra hớ hênh và chơi có phần hời hợt trong những phút còn lại. Đã hơn một lần, sự chủ quan khiến Mannchaft để tuột mất chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay. Ở trận đấu tại SVĐ FAU, Ecuador tuy không tạo ra được cơn địa chấn như Thụy Điển (từng cầm chân ĐT Đức với tỷ số 4-4 dù để thua trước 4 quả), nhưng 2 bàn thắng mà họ ghi được vào lưới Rene Adler cho thấy rõ ràng “Cỗ xe tăng” đang sở hữu phòng tuyến không thực sự đáng tin cậy. Để chinh phục những đỉnh cao khó vươn tới như World Cup hay Euro, ĐT Đức cần phải tận dụng tối đa những buổi tập và đặc biệt là những trận giao hữu sắp tới để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Tuấn Nghĩa |
00:00 30/11/-0001