Nhìn lại thất bại của Đội tuyển Việt Nam: Thiếu sự táo bạo

09:46 Thứ năm 17/10/2013

Mãi đến khi trận đấu đã kết thúc, HLV Văn Sỹ mới thổ lộ rằng “chúng ta có thể thắng được Uzbekistan ở trận lượt về”. Tuy nhiên, cái nhìn của ông Sỹ có vẻ hơi muộn, bởi trận đấu kết thúc rồi, giấc mơ đi tiếp ở đấu trường châu lục cũng gần như khép lại với ĐTVN.

Phải thừa nhận rằng cả 3 bàn thua của ĐTVN ở trận đấu vừa qua đều đến từ những sai lầm của cá nhân, đặc biệt một lần nữa thủ môn Thanh Bình mắc phải những sai sót sơ đẳng. Lối chơi tấn công dựa trên những pha đan bóng ở cự ly ngắn và nhỏ của Uzbekistan đã dễ dàng bị đánh chặn bởi hàng phòng ngự số đông. Những pha leo cánh của đội bóng này cũng không tạo ra quá nhiều đột biến. Nhưng vấn đề chính là các cầu thủ Việt Nam đã lùi quá sâu về phần sân nhà để nhường nhiều đất trống cho các cầu thủ Uzbekistan “biểu diễn” trước vùng cấm địa.

Văn Thắng (17). Ảnh: DƯ HẢI

Bộ đôi tiền vệ trung tâm đã không thể giúp chúng ta có được một thế trận tốt hơn, không có được những pha phản công nhằm giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Thế nên, trước sức ép liên tục như vậy, thua trận là điều sớm muộn gì cũng phải đến.

Thực ra, sau khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc, HLV Văn Sỹ đã nghĩ đến khả năng có thể tạo nên bất ngờ trước Uzbekistan. Bằng chứng là ông đã tung Công Vinh và Văn Thắng vào sân thay cho Ngọc Duy và Thành Lương. Lúc ấy, các cầu thủ Việt Nam phần nào kiểm soát được thế trận và tạo ra được một vài tình huống tấn công nguy hiểm. Nhưng điều đó đã không được duy trì, ông Sỹ đã không đủ dũng cảm để tiếp tục chơi một cách táo bạo với đối thủ. Việc để Gia Từ vào sân và rút tiền vệ trung tâm Sỹ Cường ra sân chính là thể hiện sự cầu toàn của ông Sỹ. Sự cầu toàn ấy, ngay lập tức gánh nhận hậu quả, bởi từ khi Gia Từ vào sân, các cầu thủ Việt Nam lùi quá sâu về phần sân nhà, khoảng cách giữa các tuyến không được đảm bảo. Ba bàn thua liên tiếp từ khi Gia Từ xuất hiện cũng vì lẽ đó.

Bây giờ, HLV Văn Sỹ đang cảm thấy tiếc nuối khi nhận định chúng ta có thể thắng Uzbekistan, nhưng cái sự nếu ấy không đủ để chúng ta nuôi hy vọng. Rất nhiều lần, đội tuyển bị thất bại bởi sự cầu toàn mà lại thiếu táo bạo như thế. Mà thực ra, ngay cả VFF cũng chẳng hề đặt kỳ vọng hay mục tiêu nào vào cái giải đấu này. Thế nên, trông chờ vào những cuộc “địa chấn” mà đội tuyển tạo nên, e rằng vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thiên Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục