Nhìn lại chiến thắng nhọc nhằn của Man City trước Swansea

09:57 Chủ nhật 28/10/2012

Gần như cả trận đấu Man City chẳng thể tạo được một cơ hội thực sự rõ nét, tuy nhiên với sự tỏa sáng của nhân của Tevez, Man City đã có bàn thắng, và họ đã may mắn có chiến thắng thắng khi trọng tài không thấy tình huống Kompany để tay chạm bóng.

Michael Laudrup và Mancini bắt tay trước trận đấu
Đội chủ nhà ra sân với cặp tiền đạo người Agrentina, Tevez và Aguro
Cả hai đều phải hoạt động rộng để tự tạo cơ hội cho bản thân khi Man City thiếu người kiến tạo
Swansea thi đấu rất tự tin trước Man City, họ chơi khá tốt trong hiệp 1
Nếu Michu tinh tế hơn chút nữa trong tình huống đối mặt với Joe Hart, có lẽ đội khách đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1
Ngay đầu hiệp 2, Balotelli được tung vào sân
Man City gia tăng sức ép trong 15 phút đầu hiệp 2
Khi sức ép của đội chủ nhà lỏng dần thì Tevez tỏa sáng với một cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa
Một pha xử lý đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 32 đã giúp Man City vươn lên dẫn bàn
Thủ thành Vorm đã cố gắng cản phá tình huống Tevez sút bóng và gặp phải chấn thương
Anh phải rời sân bằng cáng. Swansea "thiệt đơn, thiệt kép"
Đến cuối giờ, Richards cũng phải sử dụng cáng để rời sân. Cũng giống như Vorm, Richards cũng tự chấn thương, không ai va chạm với anh
Có tới 12 phút bù giờ, nhưng nỗ lực vùng lên của Swansea trong nửa cuối hiệp 2 là chưa đủ mạnh để kiếm được điểm số
Phù Sa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục