Nhìn cổ động viên Sông Lam Nghệ An mà thèm

09:43 Thứ tư 10/04/2013

Nghệ An là một trong những vùng đất nghèo khó của Việt Nam nhưng lại nổi tiếng trong công tác đào tạo trẻ và thành công trong việc duy trì phát triển nền bóng đá cho tỉnh nhà. Có được sự thành công ấy, có lẽ không thể không nhắc đến lực lượng cổ động viên nhiệt huyết và luôn cháy hết mình, những người được xem là cầu thủ thứ 12 của SLNA.

Quả thật như thế khi mỗi cuối tuần, SLNA chinh chiến trên bất kỳ mặt trận nào là nơi đó gần như được phủ vàng bởi sắc màu truyền thống của CLB và nơi ấy, CĐV luôn ủng hộ hết mình cho đội bóng con cưng. Mới đây thôi, khi SLNA có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy của HN T&T thì các khán đài như nhuộm vàng, người ta thậm chí sẽ không biết SLNA đang thi đấu sân khách hay sân nhà nếu chỉ nhìn màu sắc trên sân. Nói thế cũng hơi quá nhưng sự thật thì luôn chứng minh CĐV của SLNA luôn muốn phủ vàng ở bất kỳ nơi đâu khi họ ra sân

CĐV thế này bảo sao SLNA không chơi hay? Ảnh: Internet

Mô hình Hội CĐV đang được nhân rộng ở các CLB chứ không riêng ở SLNA nhưng để xét quy mô, tổ chức và cách hoạt động thì Hội CĐV của SHB ĐN và SLNA luôn chiếm lĩnh bởi tính địa phương và ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi con người là cao ngất trời. Thế mới gọi là văn hóa bóng đá, phương cách cổ vũ và tạo nét đẹp cho làng túc cầu. Có thể bỏ qua những chuyện không hay mà chỉ xét đến những điều tốt đẹp thì Hội CĐV xứng đáng đạt điểm cao nhất trong lòng người hâm mộ cả nước.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, bóng đá Việt Nam đang mất dần bản sắc truyền thống và đi theo tiếng gọi của đồng tiền thì việc các CLB được gắn thêm tên của doanh nghiệp phía trước đã không còn là chuyện hiếm. Bởi thế, dù có nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á nhưng SLNA vẫn giữ được tên CLB của mình là điều đáng trân trọng. Nhìn lại, trong quá khứ, họ cũng có một vài lần phải gắn tên doanh nghiệp nhưng truyền thống vẫn được đề cao và duy trì từ những ngày đầu khi bóng đá chưa thành chuyên cho đến tận ngày nay. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân mà CĐV cảm thấy tự hào khi sát cánh cùng đội bóng tỉnh nhà.

Bản thân những người làm công tác duy trì và hoạt động Hội cũng đáng được trân trọng khi họ chính là những cầu nối của các CĐV SLNA trên cả nước để khi SLNA thi đấu xa nhà, họ sẽ nhận được những tình cảm và sự nhiệt huyết trên khán đài hệt như khi thi đấu trên sân Vinh vậy. Bây giờ, các CĐV ấy đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều, tình yêu trong họ dành cho CLB lớn hơn rất nhiều nên nếu ra đường và chợt thấy một chiếc áo màu vàng, trên ấy có ghi Hội CĐV SLNA hoặc chỉ riêng SLNA thì cũng đừng ngạc nhiên. Đó chính là niềm tự hào của những người con xứ Nghệ đấy.

Từ những câu chuyện của Hội CĐV SLNA chợt nghĩ cho bóng đá Việt Nam. Nếu các CLB đừng ăn xổi ở thì, đừng chạy theo những bản hợp đồng quá ảo để mua bán cầu thủ, duy trì giá trị truyền thống và thi đấu cống hiến thì có lẽ các CĐV sẽ trung thành hơn. Và việc mỗi cuối tuần, các sân bóng sẽ được lấp đầy là chuyện không còn hiếm. Làm bóng đá, cần nhất là khán giả. Nếu ra sân mà xung quanh các khán đài chỉ một vài người chứng kiến trận đấu thì đôi chân cầu thủ đương nhiên sẽ nặng như chì, sức đâu nữa mà đá?

Các nhà quản lý cũng nên nghĩ nhiều hơn từ việc kéo khán giả đến sân. Hãy để cho bóng đá đẹp trở lại và mỗi cuối tuần, mỗi sân bóng lại được lấp đầy. Khi ấy, ai mà chả sướng? Đừng nhìn các CĐV của SLNA mà thèm, hãy giúp người hâm mộ trở lại sân để tạo nên những hình ảnh trong sáng và đẹp cho làng túc cầu nước nhà. Cũng đừng nhìn trận đấu giữa HN T&T – SLNA vừa rồi mà vội cho rằng, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng bởi hình ảnh ấy hiếm hoi lắm!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục