Arsenal đã làm giới truyền thông Anh ngã ngửa khi hoàn thành vụ Nacho Monreal chỉ trong vài tiếng đồng hồ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Vấn đề không phải vì Wenger và các cộng sự quá giỏi trong việc giấu thông tin, mà là cách đội chủ sân Emirates giật gấu vá vai vội vàng đến ngỡ ngàng. Một điều khiến nhiều người cảm thấy Arsenal ngày càng rời xa vị thế của một “ông lớn” ở giải ngoại hạng.
Nacho chỉ được đưa về sau khi Wenger nhận được tin hậu vệ Kieran Gibbs dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Lý do rất đơn giản, tháng 2 Champions League sẽ trở lại với vòng knock-out, trong khi ở Premier League, Arsenal đang phải rơi vào thế bám đuổi với nhóm top 4. Wenger hiểu điều đó, và ông không muốn mạo hiểm sử dụng Santos, hoặc đẩy Vermaelen ra cánh trái, vị trí vốn là yếu huyệt của Pháo thủ ngay từ khi Gael Clichy còn chưa chuyển sang Man City.
Thực tế, hàng thủ của Arsenal đã phát sinh rất nhiều vấn đề từ mùa giải trước. Ngoại trừ Vermaelen, bộ tứ vệ của Pháo thủ không còn một cầu thủ nào xứng tầm với đẳng cấp của đội bóng. Tuy nhiên, Wenger không nghĩ vậy hoặc ông cố tình lờ đi. Cả kỳ chuyển nhượng mùa hè năm trước, HLV người Pháp chỉ mang về những cầu thủ tấn công. Ngay cả khi hàng thủ đấy trở nên mong manh trong phần lớn thời gian đã qua của mùa giải này, Wenger vẫn bình chân như vại.
Thương vụ Nacho chỉ được chốt hạ sau khi Wenger thực sự thiếu người. Cần phải nhắc lại, chỉ khi Arsenal thiếu người về mặt số lượng vụ chuyển nhượng này mới xảy ra (Wenger nói rằng ông đã theo dõi Nacho từ lâu, nhưng ông lại "quên" giải thích tại sao hậu vệ 26 tuổi này chỉ được đưa về vào phút cuối). Dù thực tế nói về chất lượng các hậu vệ đang có, vốn dĩ Pháo thủ đã phải xác định mục tiêu bổ sung ngay từ khi TTCN chưa mở cửa trở lại.
Đây không phải lần đầu tiên Wenger thấy nước đến chân mới nhảy. Hồi mùa hè 2011, HLV 63 tuổi này cũng chạy đôn chạy đáo trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau thất bại thảm hại 2-8 tại Old Trafford. Trước đó, Wenger vẫn một mực tin vào những gì mình đang có dù để mất cả Cesc Fabregas và Samir Nasri. Kết quả của lần “vơ bèo gạt tép” mùa hè năm đấy là gì? Là những “cục nợ” trong đội hình: Park Chu-young, Andre Santos và một gã khổng lồ vụng về Mertesacker. Trong số đó, tiền đạo người Hàn Quốc đã bị đẩy đi sau một mùa giải chuyên ngồi dự bị ở Emirates. Santos coi như đã hết tương lại ở Emirates, chỉ có Mertesacker khá hơn chút đỉnh nhưng còn lâu mới xứng với kỳ vọng ban đầu.
Tất cả, vốn không phải cách mà một đội bóng lớn với những tham vọng lớn chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo của mình trong mùa giải. Không phải ngẫu nhiên mà các ngôi sao lần lượt tìm cách rời bỏ Emirates theo các cách khác nhau. Arsenal có thể vẫn làm ăn có lãi, vẫn có được vài ba trận thắng “hoành tráng” mỗi mùa, nhưng bản sắc của một CLB lớn, một đội bóng bước vào các cuộc đua với vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu gần như đã biến mất hoàn toàn.
Cứ nhìn thành tích đối đầu của Pháo thủ với những đội bóng được đánh giá là ƯCV vô địch tại Premier League hồi đầu mùa là hiểu. Arsenal chưa có nổi 1 chiến thắng sau 5 trận đã đấu với Man Utd (thua 1), Man City (hòa 1, thua 1) và Chelsea (thua cả 2 lượt).
Với Nacho, Arsenal có thể ngay lập tức vá lại hàng thủ. Có thể, hậu vệ người TBN sẽ còn làm được nhiều hơn một kẻ thế chân tạm thời. Tuy nhiên, cứ với “suy nghĩ” hiện tại của Wenger, ngày Pháo thủ trở lại với vị thế đúng tầm của mình hãy còn xa.
![]() |
| Gibbs bất ngờ chấn thương giúp Arsenal... có tân binh |
Nacho chỉ được đưa về sau khi Wenger nhận được tin hậu vệ Kieran Gibbs dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Lý do rất đơn giản, tháng 2 Champions League sẽ trở lại với vòng knock-out, trong khi ở Premier League, Arsenal đang phải rơi vào thế bám đuổi với nhóm top 4. Wenger hiểu điều đó, và ông không muốn mạo hiểm sử dụng Santos, hoặc đẩy Vermaelen ra cánh trái, vị trí vốn là yếu huyệt của Pháo thủ ngay từ khi Gael Clichy còn chưa chuyển sang Man City.
Thực tế, hàng thủ của Arsenal đã phát sinh rất nhiều vấn đề từ mùa giải trước. Ngoại trừ Vermaelen, bộ tứ vệ của Pháo thủ không còn một cầu thủ nào xứng tầm với đẳng cấp của đội bóng. Tuy nhiên, Wenger không nghĩ vậy hoặc ông cố tình lờ đi. Cả kỳ chuyển nhượng mùa hè năm trước, HLV người Pháp chỉ mang về những cầu thủ tấn công. Ngay cả khi hàng thủ đấy trở nên mong manh trong phần lớn thời gian đã qua của mùa giải này, Wenger vẫn bình chân như vại.
Thương vụ Nacho chỉ được chốt hạ sau khi Wenger thực sự thiếu người. Cần phải nhắc lại, chỉ khi Arsenal thiếu người về mặt số lượng vụ chuyển nhượng này mới xảy ra (Wenger nói rằng ông đã theo dõi Nacho từ lâu, nhưng ông lại "quên" giải thích tại sao hậu vệ 26 tuổi này chỉ được đưa về vào phút cuối). Dù thực tế nói về chất lượng các hậu vệ đang có, vốn dĩ Pháo thủ đã phải xác định mục tiêu bổ sung ngay từ khi TTCN chưa mở cửa trở lại.
Đây không phải lần đầu tiên Wenger thấy nước đến chân mới nhảy. Hồi mùa hè 2011, HLV 63 tuổi này cũng chạy đôn chạy đáo trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng sau thất bại thảm hại 2-8 tại Old Trafford. Trước đó, Wenger vẫn một mực tin vào những gì mình đang có dù để mất cả Cesc Fabregas và Samir Nasri. Kết quả của lần “vơ bèo gạt tép” mùa hè năm đấy là gì? Là những “cục nợ” trong đội hình: Park Chu-young, Andre Santos và một gã khổng lồ vụng về Mertesacker. Trong số đó, tiền đạo người Hàn Quốc đã bị đẩy đi sau một mùa giải chuyên ngồi dự bị ở Emirates. Santos coi như đã hết tương lại ở Emirates, chỉ có Mertesacker khá hơn chút đỉnh nhưng còn lâu mới xứng với kỳ vọng ban đầu.
![]() |
| Nacho thành công hay thất bại, Arsenal vẫn vậy! |
Tất cả, vốn không phải cách mà một đội bóng lớn với những tham vọng lớn chuẩn bị cho bước tiến tiếp theo của mình trong mùa giải. Không phải ngẫu nhiên mà các ngôi sao lần lượt tìm cách rời bỏ Emirates theo các cách khác nhau. Arsenal có thể vẫn làm ăn có lãi, vẫn có được vài ba trận thắng “hoành tráng” mỗi mùa, nhưng bản sắc của một CLB lớn, một đội bóng bước vào các cuộc đua với vị thế ứng cử viên vô địch hàng đầu gần như đã biến mất hoàn toàn.
Cứ nhìn thành tích đối đầu của Pháo thủ với những đội bóng được đánh giá là ƯCV vô địch tại Premier League hồi đầu mùa là hiểu. Arsenal chưa có nổi 1 chiến thắng sau 5 trận đã đấu với Man Utd (thua 1), Man City (hòa 1, thua 1) và Chelsea (thua cả 2 lượt).
Với Nacho, Arsenal có thể ngay lập tức vá lại hàng thủ. Có thể, hậu vệ người TBN sẽ còn làm được nhiều hơn một kẻ thế chân tạm thời. Tuy nhiên, cứ với “suy nghĩ” hiện tại của Wenger, ngày Pháo thủ trở lại với vị thế đúng tầm của mình hãy còn xa.
Khánh Băng |
00:00 30/11/-0001















