![]() |
| Fabio Fognini (Italia) phải dầm mình trong bồn nước để "giải nhiệt". |
Hôm qua, nhiệt độ tại Melbourne đã lên đến đỉnh điểm 42.2 độ C và khiến các tay vợt phải rất vất vả để chống chọi. Cá biệt, Frank Dancevic, người thất bại trước Benoit Paire của Pháp đã lên tiếng cáo buộc BTC Úc mở rộng thiếu trách nhiệm khi đã chậm trễ trong việc cử nhân viên y tế đến chăm sóc mình.
Phía các tay vợt nữ, thời tiết nắng nóng cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả thi đấu chung cuộc. Ở trận đấu hôm qua giữa Shuai Peng và K. Nara, dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng Shuai Peng đã phải chấp nhận thất bại chung cuộc. Rời cuộc chơi sớm, tay vợt người Trung Quốc cũng không quên bày tỏ sự không hài lòng: "Tôi không có một chút năng lượng nào, không thể chạy, không thể giao bóng. Tôi không thể chơi cái gọi là quần vợt trong điều kiện này được".
Không chỉ các tay vợt, nhiều khán giả theo dõi trực tiếp trên khán đài và đội ngũ nhặt bóng của Grand Slam đầu năm đã phải ngất xỉu, nôn mửa cho thiếu nước.
Dù vậy, phía BTC đã cương quyết cho biết độ ẩm tại Melbourne vẫn đảm bảo cho các tay vợt có thể thích nghi và thi đấu tốt.















