Nhiếp ảnh gia bị cưỡng chế tại lễ cưới của Odegaard gây phản ứng dữ dội

06:44 Thứ ba 24/06/2025

TinTheThao.com.vnLễ cưới của Martin Odegaard tại Oslo bị ảnh hưởng khi nhiếp ảnh gia Andreas Fadum bị lực lượng an ninh cưỡng chế, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ truyền thông Na Uy và các tổ chức báo chí.

Screenshot 2025-06-24 064457

Martin Odegaard vừa tổ chức lễ cưới.

Lễ cưới của đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, tổ chức tại nhà thờ Gjerdrum ở Oslo, đã bị lu mờ bởi một sự cố khi nhiếp ảnh gia Andreas Fadum bị nhân viên an ninh dùng vũ lực lôi khỏi khu vực tác nghiệp.

Sự việc xảy ra ngay trước mắt các khách mời, trong đó có các đồng đội nổi tiếng như Bukayo Saka, Kai Havertz và Leandro Trossard. Ông Fadum, làm việc cho tạp chí Se og Hor, bị lực lượng an ninh cưỡng chế một cách thô bạo trong lúc đang ghi hình buổi lễ.

Tạp chí Se og Hor đã phản ứng mạnh mẽ, khẳng định nhiếp ảnh gia của họ đang thực hiện nhiệm vụ tại một nơi công cộng và sự kiện công khai. Tạp chí chỉ trích việc phong tỏa khu vực của lực lượng an ninh là không có căn cứ và đe dọa sẽ trình báo cảnh sát về hành vi sử dụng vũ lực với nhà báo.

Hiệp hội các Biên tập viên Na Uy cũng lên tiếng ủng hộ Andreas Fadum, nhận định đây là một hành động nghiêm trọng khi một nhà báo ảnh bị đối xử như vậy tại nơi công cộng. Họ chỉ trích lực lượng an ninh hành xử như cơ quan chức năng và cam kết sẽ hỗ trợ tạp chí Se og Hor trong các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cưỡng chế nhiếp ảnh gia vẫn chưa được làm rõ, đặc biệt khi nhiều nhiếp ảnh gia khác vẫn tiếp tục tác nghiệp bình thường tại sự kiện.

Mặc dù sự cố gây xáo trộn, lễ cưới của Martin Odegaard và vợ, vũ công Helene Spilling, vẫn diễn ra đầy đủ. Tuy nhiên, vụ việc đã để lại dấu ấn không mong muốn trong ngày vui của cặp đôi và có thể kéo theo các tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.

Phi Yến | 06:07 24/06/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục