Điển hình khi ông Nguyễn Trọng Hỷ quyết định “nghỉ hưu” sớm vài tháng thì ông đã sắp cái ghế cho người bây giờ được xem là ứng viên chủ tịch VFF duy nhất: Lê Hùng Dũng. Mà ông Dũng làm chủ tịch thì ông Đoàn Nguyên Đức chấp nhận làm phó - phụ trách tài chính và hình như ông Dũng cũng chỉ tin ông bạn đã giúp mình rất nhiều trong việc hình thành cặp bài trùng.
Kế đến là chức tổng thư ký được trả lại cho ông Trần Quốc Tuấn bởi 2 nhiệm kỳ qua ai cũng thấy ông Dũng đã dẫn đường và đã sắp xếp cho ông Tuấn không ít.
Chức phó chủ tịch - phụ trách truyền thông thì chưa “chọn” đã đánh và ông Phan Anh Tú vừa lộ ý tranh cử đã bị võ bẩn. Giờ thì cũng chẳng còn ai vào đó để tranh nữa rồi.
Duy nhất ghế phó chủ tịch - phụ trách chuyên môn là trống khi FIFA không đồng ý cho kiêm nhiệm, nên ông Tuấn buộc phải nhả một chỗ. Có ý kiến nói rằng để ông Phạm Văn Tuấn ngồi vào là hợp lý, nhưng Bộ VHTTDL không chấp nhận một nhân vật cỡ hàm thứ trưởng như ông Tuấn lại làm phó cho ông Dũng. Thế nên, trước đại hội thì chỉ còn ghế phó chủ tịch chuyên môn là còn cân nhắc.
Nhiệm kỳ mới chưa diễn ra, nhưng nhiệm kỳ cũ đã tính gần hết rồi. Duy nhất còn chuyện của nhiệm kỳ cũ dang dở là chuyện trảm tướng vô tội vạ theo kiểu ghét nhau, đến giờ vẫn chưa phục hồi cho người bị chém oan. Đó là vụ “bụp” ông Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm xong, rồi ngâm luôn và ông chủ tịch “về hưu” cũng “hưu” luôn vụ việc.
Bóng đá VN lạ ở chỗ chuyện tưởng dễ thì lại không có hồi kết, còn chuyện khó như bầu bán thì chưa bầu đã xong.
Kế đến là chức tổng thư ký được trả lại cho ông Trần Quốc Tuấn bởi 2 nhiệm kỳ qua ai cũng thấy ông Dũng đã dẫn đường và đã sắp xếp cho ông Tuấn không ít.
![]() |
| Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng |
Chức phó chủ tịch - phụ trách truyền thông thì chưa “chọn” đã đánh và ông Phan Anh Tú vừa lộ ý tranh cử đã bị võ bẩn. Giờ thì cũng chẳng còn ai vào đó để tranh nữa rồi.
Duy nhất ghế phó chủ tịch - phụ trách chuyên môn là trống khi FIFA không đồng ý cho kiêm nhiệm, nên ông Tuấn buộc phải nhả một chỗ. Có ý kiến nói rằng để ông Phạm Văn Tuấn ngồi vào là hợp lý, nhưng Bộ VHTTDL không chấp nhận một nhân vật cỡ hàm thứ trưởng như ông Tuấn lại làm phó cho ông Dũng. Thế nên, trước đại hội thì chỉ còn ghế phó chủ tịch chuyên môn là còn cân nhắc.
Nhiệm kỳ mới chưa diễn ra, nhưng nhiệm kỳ cũ đã tính gần hết rồi. Duy nhất còn chuyện của nhiệm kỳ cũ dang dở là chuyện trảm tướng vô tội vạ theo kiểu ghét nhau, đến giờ vẫn chưa phục hồi cho người bị chém oan. Đó là vụ “bụp” ông Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm xong, rồi ngâm luôn và ông chủ tịch “về hưu” cũng “hưu” luôn vụ việc.
Bóng đá VN lạ ở chỗ chuyện tưởng dễ thì lại không có hồi kết, còn chuyện khó như bầu bán thì chưa bầu đã xong.
Nguyễn Nguyên |
00:00 30/11/-0001















