Nhật ký ĐT U23 Việt Nam: Tiếp tục khốn khổ vì thời tiết

11:10 Thứ ba 10/09/2013

Trời đang nắng gắt rồi bỗng dưng ngay sau đó lại đổ mưa lớn, buổi đấu tập đá đối kháng của ĐT U23 trở nên rất nguy hiểm.

Sau buổi tập chiều qua, Hoàng Thịnh là cầu thủ cuối cùng rời sân, với 2 đầu gối lấm lem bùn đất, chân phải chườm đá do bị đau nhẹ. Trước đó, Mạnh Dũng đã phải liên tục yêu cầu các đồng đội cẩn thận trong việc giãn cơ để tránh quá tải sau một buổi tập nặng.

Trước buổi tập là những nỗi lo sức khỏe, trong buổi tập là những nỗi ám ảnh về chấn thương khi cứ liên tục có cầu thủ ngã và nằm sân, thời tiết không hề ủng hộ mà còn gây vô số khó khăn cho thầy trò ông Hoàng Văn Phúc.

Cực chẳng đã, ông Phúc đã phải yêu cầu các học trò hạ nhiệt: “Mặt sân ướt nước, trơn trượt, việc luyện tập rất khó khăn, rất dễ dẫn đến chấn thương. Tôi biết các học trò của mình đều đang rất nỗ lực để thể hiện mình, nhưng với điều kiện như vậy, BHL đã buộc phải hạ bớt nhiệt.

Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ cẩn thận trong những pha tranh chấp bóng, không vào bóng hết chân ở những pha bóng 50/50 để tránh chấn thương cho đồng đội
”.

Thời tiết không thuận lợi khiến các buổi tập của ĐT U23 Việt Nam không được như mong đợi. Ảnh: Quang Thái

Việc thi đấu đối kháng trên mặt sân trơn trượt quả là rất nguy hiểm. Trong ngày hôm qua, vào buổi sáng, BHL cho các cầu thủ ra sân và chủ yếu tập các bài tập vận động, việc thi đấu đối kháng chỉ diễn ra rất ngắn.

Suốt cả ngày, trời hửng nắng, nhưng khi ĐT U23 vừa bắt đầu việc tập luyện, thì trời lại đổ mưa to. Văn Thắng vắng mặt còn Văn Quyết chỉ ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện.

Quan sát buổi tập có thể thấy, chỉ riêng việc cầu thủ bật nhẩy lên tranh chấp bóng bổng, khi đáp xuống rất dễ bị ngã do nền đất ở mặt sân sau cơn mưa lớn trở nên giống như bùn lầy. Phi Sơn, Vũ Minh Tuấn, Danh Ngọc… rồi nhiều cầu thủ khác liên tục trượt ngã.

Ở một pha bóng tranh chấp với Mạnh Dũng, Mạnh Hùng không thể giữ nổi trụ và trượt dài xuống sân, gượng dậy khá đau đớn. Huy Hùng sau một pha cố đuổi theo bóng trượt chân ngã rất mạnh. Dù HLV Hoàng Văn Phúc đã quán triệt từ trước nhưng việc va chạm là không tránh khỏi, khiến ông thầy này đứng ngoài sân lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

Bên cạnh việc lo lắng, bất an về thời tiết, điều kiện khách quan không thể tránh thì cũng lại có những mối lo ngại chủ quan. Về việc xin visa đến Hungary, toàn bộ ĐT U23 vẫn đang phải chờ đợi.

HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu: “Các cầu thủ vẫn đang sốt ruột, nóng lòng chờ đợi việc chính thức có visa nhập cảnh vào Hungary. Chúng tôi chỉ là những người làm chuyên môn và việc đó phụ thuộc vào những người làm quản lý, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Theo kế hoạch, ĐT U23 sẽ lên đường vào ngày 12/9 tới, sang Hungary, ĐT sẽ đóng quân tại Thủ đô Budapest. BHL muốn có thêm một trận đấu giao hữu nữa, nâng tổng số trận lên 5 trận đấu. Chúng ta có thể sẽ phải di chuyển ra ngoại ô, tùy vào các đội bóng tại Hungary.

Các trận đấu giao hữu sẽ là cơ hội tốt để BHL xem xét kĩ phong độ của các cầu thủ. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi khá hài lòng với cả 25 cầu thủ được gọi lên tập trung, cả 2 tân binh Sầm Ngọc Đức và Quế Ngọc Hải đều đã có sự thể hiện tốt
”.
Trần Uy Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục