Nhân vật trong tuần: Thiên thần bình dị

13:31 Thứ sáu 20/09/2013

Bỏ qua những giờ phút sôi động của cúp châu Âu hồi giữa tuần, hãy cùng lắng đọng với câu chuyện về Ricardo Izecson dos Santos Leite hay tên thân mật là Kaka.

Milan hân hoan đón chào Kaka trở lại mùa hè vừa rồi sau 4 năm chia tay.

Mùa hè vừa qua, các Milanista đã mừng thầm với sự may mắn khó tin của họ. Sự trở về của Kaka theo dạng chuyển nhượng tự do từ Real Madird mang theo những cảm xúc khó tả. Ký ức về một tượng đài mang tên “thiên thần” lại ùa về San Siro.

Nhưng giống như một chiếc xe hơi xa xỉ chỉ được bán với giá cho không. Luôn có những lý do đằng sau việc cầu thủ từng đắt nhất hành tinh (56 triệu bảng) lại được phép ra đi miễn phí.

Cuối tuần trước, sau 70 phút góp mặt trên sân ở lần đầu trở lại Milan, Kaka đổ gục xuống, đau đớn ôm đùi để rồi rời sân. Con ác mộng chấn thương dai dẳng vẫn chưa thôi đeo bám tiền vệ 31 tuổi.

Sau khi trận đấu kết thúc, Kaka lặng lẽ đăng tải một đoạn video lên youtube với lời lẽ bình thản. Thông điệp anh muốn gửi tới ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Milan: CLB không cần phải trả lương hay bất cứ khoản chi phí nào cho tới khi anh bình phục và có thể ra sân thi đấu. Tất cả những điều anh cần chỉ là tình yêu và sự ủng hộ về mặt tinh thần. Thế là đủ.

Lòng tự trọng và đức hy sinh không cho phép Kaka trở thành gánh nặng cho những người anh yêu mến.

Bóng đá hiện đại là một cuộc chơi khắc nghiệt và nó ngày càng lệ thuộc vào đồng tiền. Nhiều cầu thủ đã từ chối cơ hội thăng tiến sự nghiệp chỉ để bơm đầy tài khoản ngân hàng (Hulk về Zenit St Peterburg, Falcao về Monaco). Cũng có nhiều CLB sẵn sàng bán tên sân vận động, thậm chí bán tên đội bóng để kéo tài trợ. Lại có những nhà tài phiệt, những tổ chức coi bóng đá là một trò chơi tùy hứng của riêng họ thích thì chơi, chán thì bỏ…

Trong bối cảnh đó, thông điệp của Kaka trở nên hiếm hoi, lạ lùng và có phần lạc lõng. Lòng tự trọng trong giới túc cầu không phải ai cũng giữ gìn được như Kaka. Lý luận của anh đơn giản thôi, có đóng góp, cống hiến thì mới nhận, quyết không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người mà anh yêu mến.

Còn nhớ, cách đây 4 năm, Kaka đã phải rời San Siro trong nước mắt khi sự nghiệp cá nhân đang ở đỉnh điểm. Thâm tâm anh không hề muốn rời Milan, mảnh đất giống như một quê hương thứ hai.

Nhưng Kaka đã có câu nói nổi tiếng: “Tôi ra đi sẽ có lợi cho tất cả, cho Real, cho cả Milan”. Việc Milan gật đầu đồng ý bán Kaka cho Real Madrid là việc chẳng đặng đừng. Đội bóng sọc đỏ đen khi ấy rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, cùng với đó là bê bối chính trị mà chủ tịch Berlusconi vướng phải.

Tất cả những rắc rối của Milan chỉ có thể giải quyết được bằng tiền.

Bán Kaka là lối thoát duy nhất cho Milan. CLB hiểu điều đó, cổ động viên hiểu điều đó, Kaka cũng vậy. Một cái gạt nước mắt và một quyết định được đưa ra.

Ngôi sao mộc mạc như Kaka là của hiếm trong làng bóng hiện đại.

Nhắc lại chuyện cũ, chuyện mới của Kaka để nhận ra rằng, trong cuộc chơi khắc nghiệt như bóng đá, vẫn còn những câu chuyện thấm đẫm tinh thần thể thao thượng võ, không so đo, vụ lợi.

Ở đó, tiền bạc vẫn giữ vai trò thiết yếu. Nhưng nó đứng sau tình yêu, một tình yêu mộc mạc và chân thành.
Trung Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục