Nhàn rỗi, Raymond Domenech gây chiến Jose Mourinho

04:21 Thứ năm 30/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cựu HLV Raymond Domenech của tuyển Pháp vừa gây chiến với Jose Mourinho khi gọi người đồng nghiệp chỉ là một dịch giả với cái tôi quá lớn.

Từ sau thất bại đáng xấu hổ ở World Cup 2010 khi dẫn dắt tuyển Pháp, Raymond Domenech vẫn còn đang thất nghiệp. Nhân lúc nhàn rỗi, cựu chiến lược gia này đã viết sách tố những cầu thủ ở tuyển Pháp như Nicolas Anelka và Franck Ribery.


Việc Raymond Domenech còn hờn dỗi Nicolas Anelka và Franck Ribery không chuyện đáng nói, vì hai cầu thủ này từng nằm trong số những nhân tố nổi loạn của tuyển Pháp ở World Cup 2010. Đó là sự việc rất đáng xấu hổ làm nhem nhúa hình ảnh đội bóng áo lam tại World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi, giải đấu mà Pháp bị loại ngay vòng bảng.

Nhưng ở đây, trong cuốn sách mới "Mon dico passione du foot", Raymond Domenech còn giễu cợt Jose Mourinho, HLV đang dẫn dắt Chelsea. Theo đó, Domenech tỏ ý xem thường "Người đặc biệt" khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn làm việc ở Barcelona dưới thời Sir Bobby Robson trong vai trò một dịch giả.

Trong khi đó, tiền đạo Anelka được mô tả là nhân vật "Tiến sĩ Jekyll và Ngài Hyde", còn Ribery trở thành một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất. Được biết, Domenech cáo buộc cầu thủ này "lây nhiễm tính xấu cho những đồng đội khác ở đội tuyển quốc gia, đồng thời có hành động xuẩn ngốc...".

Chưa hết, huyền thoại Zinedine Zidane cũng bị nhắc đến trong cuốn sách của Domenech. Theo Independent, Zidane bị tố là kẻ ích kỷ sau pha húc đầu vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Ý. Domenech nói Zidane "hy sinh những cơ hội của đội tuyển vì niềm kiêu hãnh của mình". Điều này trái ngược với Thierry Henry, người "hy sinh hình ảnh vì lợi ích tuyển Pháp".
Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục