Ngày 13/03/2013 là một ngày quan trọng đối với giáo hội Công giáo thế giới, khi họ đã tìm ra được người kế thừa chiếc ngai Giáo Hoàng - Giám mục người Argentina Jorge Mario Bergoglio (Francis I).
Tuy nhiên, lại có một số sự kiện bên lề khá thú vị diễn ra quanh việc này.
![]() |
Chắc chẳn các CĐV vẫn còn chưa quên được bộ quần áo bó sát mà Terry đã diện đến trận chung kết Champions League ở Munich năm ngoái. Chính bộ đồ kỳ dị đó đã đem lại cho anh không ít "giải thưởng" ấn tượng nấht năm.
Tuy nhiên, nếu bạn là một fan hâm mộ nhiệt thành của Terry, bạn sẽ biết rằng anh có sở thích ngồi "vọc" chương trình chỉnh sửa ảnh Photoshop, với những "chiến tích" như ghép mặt mình vào mặt tổng thống Mỹ Barrack Obama, nhà vô định bowling, một thành viên nhóm nhạc One Direction và giờ - là giáo hoàng.
Với khả năng trở thành vị giáo hoàng tiếp theo của mình là 100000000/1, John Terry hiển nhiên không có cơ hội nào để trở thành vị giáo hoàng tiếp theo, nên anh đã ngồi "giải sầu" khi bị đày trên ghế dự bị bằng cách dùng photoshop ghép hình mình vào ảnh Đức Giáo Hoàng đang chào các con chiên ngoan đạo của mình ở Vatican.
Có lẽ một ngày nào đó, ngày anh giải nghệ chẳng hạn, Terry cũng nên ăn mặc như một vị giáo hoàng và đứng ở giữa sân Stamford Bridge giơ tay chào các người hâm mộ của mình như thế một lần cho "độc".












