Nhà Glazer: Xin hãy rời khỏi đây!

13:36 Thứ sáu 18/05/2012

Từ khi nhà Glazer đến và thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng một cách quá đáng, M.U yếu đi từng ngày. Chỉ có sự xuất sắc và khả năng liệu cơm gắp mắm tuyệt vời của Sir Alex Ferguson mới giúp cho M.U tiếp tục gặt hái những thành công. Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó.

1. Khi chàng con rể điển trai của Maradona tung cú sút chân phải quyết đoán vào góc gần hạ gục thủ thành Kenny (người chơi hay nhất trận nếu trận đấu… chỉ có đúng 90 phút!) cả sân Etihad và rất nhiều cổ động viên của Man xanh trên khắp thế giới (đó là chưa kể tới những anti fan hay những người xem bóng đá trung lập chán nản với sự thống trị quá lâu của để chế màu đỏ) như vỡ òa. Máy quay cũng được chuyển tới chiếu song song quang cảnh ở sân The Light, cận cảnh khuôn mặt thất thần của Phil Jones, của Rooney, của Sir Alex và rất nhiều các cổ đổng viên áo đỏ trên sân, họ dường như không thể tin vào điều mình vừa được biết. Họ biết mình đã vuột chiếc cúp quen thuộc… dù cho đã ở rất gần nó. Thế nhưng tuyệt nhiên không hề thấy những giọt nước mắt của những người thất bại…

2. Không bàn tới những vấn đề chuyên môn, những sai lầm cả về chiến thuật lẫn tâm lý vào nhiều thời điểm quan trọng (rất nhiều: từ Everton, Man City thậm chí là… Wigan, Blackburn: M.U chơi như tự sát trong tất cả những trận đấu đó!). Các Manucian tỉnh táo hoàn toàn có thể hiểu được thành tích không như ý của đội bóng không phải chỉ do kém may mắn hay một lí do tâm linh nào đó mà báo chí có đề cập gần đây. Thất bại trong mùa giải này của M.U rõ ràng là do chiều sâu đội ngũ có vấn đề. Và trong một tập thể đầy thiếu sót với không nhiều cầu thủ đẳng cấp (với chỉ Rooney ở tầm thế giới) như thế thì chỉ một mình sự xuất sắc của… Sir Alex là không đủ (nhất là khi ông già gân cũng có những lúc mắc sai sót mà đặc biệt nghiêm trọng là trong trận derby!). Trong đội hình của M.U đúng là vẫn còn rất nhiều tài năng trẻ đầy khát khao và cũng rất tiềm năng nhưng như thế là quá ít.

Nhà Glazer đã làm hại M.U với chính sách chi tiêu của mình. Ảnh: Internet.

Xét trên bình diện toàn châu Âu, có lẽ cái thời mà một đội bóng chỉ cần dùng tiềm lực của những cầu thủ cây nhà lá vườn để bước tới đỉnh cao như Ajax năm nào đã hết rồi. Nên nhớ Barca với cái lò La Masia trứ danh là thế cũng vẫn luôn rất hăng hái trên thị trường chuyển nhượng và năm nào cũng có một, hai bản hợp đồng bom tấn. Thế nhưng đã từ rất lâu rồi, ở Old Trafford người ta không còn thấy bóng dáng một ngôi sao nào cập bến.

Hãy nhìn đội hình của M.U bây giờ để thấy được sự yếu kém so với chính M.U trong quá khứ là như thế nào: Ở hàng thủ, Jones hay Smalling chưa thể và chắc là còn lâu (hoặc thậm chí là không bao giờ) mới đạt tới tầm của Vidic, Ferdinand hay Stam trong quá khứ. Anh em nhà Da Silva thì quá non nớt nếu so với anh em nhà Neville ở cùng độ tuổi. Cleverley, Anderson hay Carrick thì không có điểm gì có thể đem ra để so sánh với bộ đôi huyền thoại là Roy Keane và Scholes. Đến như cả 2 cánh – sức mạnh chính của M.U trong những mùa giải gần đây - cũng đã suy yếu rất nhiều… Sự ổn định, đẳng cấp cũng như khả năng bùng nổ của những Nani, Valencia hay A.Young đơn giản là thua kém hoàn toàn những Beckham, Giggs hay C.Ronaldo ngày nào. Trong khi các đối thủ càng ngày càng mạnh lên (nhất là Man City với những tiến bộ thần tốc mang mùi dầu mỏ) thì M.U càng ngày càng yếu đi trong thấy, thế thì trách gì chiếc cúp không tuột khỏi tay họ!

3. Từ khi nhà Glazer đến và thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng một cách quá đáng, M.U yếu đi từng ngày. Chỉ có sự xuất sắc và khả năng liệu cơm gắp mắm tuyệt vời của Sir Alex Ferguson mới giúp cho M.U tiếp tục gặt hái những thành công. Thế nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và mùa giải này có lẽ chính là giới hạn đó….

Sau trận đấu trên sân The Light không hề có những giọt nước mắt của các Manucian hay cầu thủ M.U. Bởi họ hiểu họ đã làm tất cả những gì có thể và chỉ những thay đổi từ cách chi tiêu của đội ngũ thượng tầng sân Old Trafford (nhà Glazer) hoặc Sir Alex bất ngờ đào ra được một thiên tài nào đó cỡ C.Ronaldo thì M.U mới có thể trở lại với dáng vẻ mạnh mẽ ngày nào. Và khi mà nhà Glazer vẫn đang là một chúa chổm đúng nghĩa, còn những thiên tài cỡ C.Ronaldo cả mấy thập kỉ mới có một người thì người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester chỉ còn trông chờ vào một điều duy nhất mà thôi, đó là: Nhà Glazer,xin hãy rời khỏi đây!

(Bạn đọc: Trương Ngọc An)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục