Thủ thành Roman Weidenfeller vừa lên mặt báo khẳng định rằng đội bóng của anh sẽ xem trận tứ kết với Malaga như là một trận với Real Madrid hay Barcelona vậy. Và rõ ràng là nhà ĐKVĐ nước Đức rất thông minh khi chọn lối tiếp cận như vậy.
Dưới sự lãnh đạo tài ba của vị HLV đầy "thép" Manuel Pellegrini, Malaga đã đến được tận Tứ kết của kỳ Champions League đầu tiên trong lịch sử của mình.
Những bước tiến thần kỳ của Malaga đã dựa chủ yếu vào những trận đấu được thi đấu trước các khán giả "điên cuồng" của mình ở nhà. Các thống kê cho thấy rằng Los Boquerones đã thắng đến bốn trong số năm trận Champions League được chơi ở sân nhà, đáng nói hơn là cả bốn trận họ đều giữ sạch lưới.
Trong khi đó, phong độ sân nhà ở La Liga của họ lại khá tệ khi Malaga chỉ thẳng nổi 1 trận trong số 7 trận sân nhà gần nhất, trong đó có cả trận thua 2-0 trước Espanyol ngay tại sân nhà, nơi thầy trò HLV Pellegrini đã không thể tận dụng tối đa lợi thế cầm bóng của mình.
NHM Malaga chắc chắn sẽ cầu mong Isco "bỗng dưng toả sáng" như trong trận vòng trước với Porto. Ở La Rosaleda, anh đã ghi đến 3 bàn ở Champions League lần này, trong đó có một cú sút xoáy tuyệt đẹp trước Porto. Nếu anh ra đi trong hè này, chắc chắn người ta sẽ nhớ anh rất nhiều.
![]() |
| Cuộc chiến giữa Malaga và Dortmund cũng là cuộc chiến giữa Isco Alarcón và Mario Gotze, hai cầu thủ từng đoạt được danh hiệu "Golden Boy" ("Cậu bé vàng") danh giá - Ảnh: Internet |
Borussia hiện đang có một chiến dịch Champions League không thể thành công hơn, và họ hiện là một trong hai đội (đội kia là Juventus) ở giải này vẫn chưa thua trận nào từ đầu đến giờ. Jurgen Klopp có một lối chơi tương tự như Real Madrid, khi ông thường cho các cầu thủ của mình đá lùi rất sâu, và rồi lợi dụng sự xuất sắc của các Subotic và Hummel, Schmelzer ở hàng thủ để lấy lại bóng và nã những đường chuyền dài chính xác lên cho Mario Gotze phân bối bóng cho ba tiền đạo cực kỳ nguy hiểm ở trên.
Chính nhờ lối chơi đó mà đến giờ Dortmund vẫn bất bại mặc dù họ chỉ kiểm soát bóng trung bình 43% mỗi trận, con số thấp nhất trong tất cả các đội bóng hiện còn đang chơi ở Champions League.
Tuy nhiên, Dortmund lại đang gặp khá nhiều rắc rối sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Stuttgart tuần qua. Hậu vệ cánh trái Marcel Schmelzer hiện phải thi đấu với một chiếc mặt nạ vì cái mũi gãy của anh, trong khi tiền vệ trụ Sven Bender và hậu vệ cánh trái Lukasz Piszcek đều gặp các chấn thương vặt rất khó chịu. Tuy nhiên, trên hàng công, họ có đủ sự phục vụ của các cầu thủ cực kỳ nguy hiểm là Mario Gotze, Marco Reus và Robert Lewandowski, và không chỉ cả ba đều đang có thể lực hoàn hảo, họ còn đang đá rất "lên chân".
Gotze - một kiểu Isco của Dortmund - đã "có chân" trong cả 6 bàn thắng gần nhất của Dortmund ở Champions League. Còn Reus thì ghi được ba bàn sân khách. Trong khi đó, Lewan ghi được đến 26 bàn trong 36 trận ở khắp mọi mặt trận mùa này, với 10 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn.
Với những vấn đề nhân sự như vậy, rõ ràng HLV Jurgen Klopp sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu theo hướng tấn công. Với sự có mặt của ba cầu thủ tấn công hiệu quả kể trên, một cơn mưa bàn thắng là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra.














