| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Không phụ sự mong đợi của nhà đầu tư, phần lớn các trận đã có kết quả đúng như dự đoán. Với những cặp đấu không thắng tỷ lệ đầu trận, NHM cũng không quá buồn bởi những diễn biến sau thời điểm bóng lăn giúp họ không bị gục ngã trước sự bủa vây của các tộng mạng. Theo một nhà cái, nhà đầu tư châu Á đã nhận thưởng tới 12,3 triệu USD trong phiên giao dịch đêm 18/06, rạng sáng 19/06 vừa qua.
![]() |
Trong loạt trận đầu tiên, Australia được đánh giá cao hơn hẳn so với Iraq. 3 điểm khó thoát khỏi tay ĐT xứ sở Kagaroo. Dù các nhà mạng đẩy tỷ lệ chính lên tới 0:1 1/2, nhưng phần lớn nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào cửa trên. Trong suốt hiệp 1, áp lực buộc phải thắng khiến Australia chơi khá bế tắc. Tuy nhiên, không vì thế mà những mã lệnh vào cửa trên suy giảm. Thậm chí cứ sau mỗi thời điểm các nhà cái hạ tỷ lệ từ 0:1 1/2 xuống 0:1 rồi 0:1/2, lượng mã lệnh vào Australia càng xuất hiện dày đặc hơn bao giờ hết.
Trước sức ép khủng khiếp của chủ nhà, thật khó hy vọng Iraq sẽ rời sân với mành lưới nguyên vẹn. Tất nhiên, niềm tin của nhà đầu tư đã không đặt nhầm chỗ khi Australia đã vượt qua Iraq với bàn thắng duy nhất của Kennedy ở phút 83. Dù có lãi ở những mã lệnh đầu trận, nhưng sau khi tất toán mọi giao dịch, các nhà cái phải móc két thanh toán cho NHM số tiền lên tới hơn 2 triệu USD. Có được số vốn trên, nhà đầu tư hết sức tự tin trong việc đặt lệnh những cặp đấu diễn ra sau đó.
Trong loạt trận sau đó, trận nào các nhà mạng cũng thua lỗ. Trong đó, đau đớn nhất là cặp đấu giữa Jordan và Oman. Với tỷ lệ đầu trận là 0:1/4, rõ ràng lựa chọn Jordan là hoàn toàn hợp lý. Chỉ có điều, NHM cũng phải trải qua rất nhiều thách thức khi phải tới phút 57, Jordan mới có bàn thắng mở tỷ số, đó cũng là pha lập công duy nhất.
|
00:00 30/11/-0001
















