Lớn lên ở quê lụa Hà Tây, mê đường chạy, ngày bé, xem tivi, cô bé Oanh đã thầm ước ao sau này lớn lên được đi SEA Games, được gặp anh Vũ Văn Huyện, chị Vũ Thị Hương một lần. Không ngờ giờ đây, chẳng những được gặp gỡ “thần tượng” mà Oanh còn được thi đấu cùng các anh, chị và thậm chí còn... vượt cả đàn chị.
Ra mắt ở SEA Games 26 bằng tấm HCĐ, đến nay Nguyễn Thị Oanh được hy vọng trở thành người thay thế Vũ Thị Hương ở các cự ly chạy ngắn. Hy vọng đó được thắp lên qua năm 2013 đầy thành công của Oanh. Cô mở màn năm 2013 bằng thành tích ấn tượng tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013 (ASG 5), với 5 HCV, cùng với Ánh Viên ở môn bơi là hai gương mặt tiêu biểu nhất của đoàn Việt Nam tại ASG 5.
![]() |
| Nguyễn Thị Oanh |
Sang tháng 7, dù đang bị chấn thương, nhưng tại giải vô địch thế giới, cô đã vượt qua 2 vòng loại liên tiếp để lọt vào chung kết nội dung 400m nữ và cán đích thứ 4 với thành tích 53 giây 80. Càng tiếc nuối hơn khi chỉ 2 tháng sau tại giải vô địch quốc gia, Oanh đã rút ngắn thành tích ở nội dung 400m còn 52 giây 97, tương đương HCB ở giải vô địch thế giới.
Cũng ở giải đấu này, Oanh đã chính thức vượt qua Vũ Thị Hương để giành HCV trên đường chạy 200m nữ với thời gian 24 giây 7. Đây cũng là HCV thứ 3 của Oanh tại giải với các nội dung: 200m nữ, 400m nữ, 4x400 tiếp sức nữ.
Tại SEA Games 27, Nguyễn Thị Oanh được đăng ký thi đấu ở nội dung 200m quen thuộc của Vũ Thị Hương, nội dung 400m và tham gia đội tiếp sức 4x100m nữ.
Riêng ở nội dung 400m nữ, thành tích của Nguyễn Thị Oanh hiện nay được đánh giá là đứng đầu khu vực Đông Nam Á, vượt trên các đối thủ cạnh tranh của Thái Lan, Malaysia.















