| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nghe cha thì mất lòng thày
Trước cuộc nghênh đón Barca, từ BLĐ cho đến các cầu thủ Bayern đều xác định, “bắt chết” Messi là nhiệm vụ tối cao. Thậm chí, HLV Jupp Heynckes còn khích lệ các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ bằng việc bỏ 1 tuần lương ra thưởng cho cầu thủ nào có số lần chiến thắng nhiều nhất trong những pha tranh chấp tay đôi với Messi. Nhưng có vẻ như “Don Jupp” đã lo quá xa, hoặc ông không biết rằng, truyền nhân của huyền thoại Diego Maradona phải tiêm thuốc giảm đau trước khi vào sân theo mệnh lệnh của HLV Tito Vilanova.
![]() |
Trên thực tế, đó mới chỉ là một phần trong toàn bộ câu chuyện bí ẩn xung quanh tình trạng sức khỏe của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Theo tiết lộ từ người đại diện, trong bữa ăn trưa hôm thứ Hai, ông bố của Messi đã gọi điện yêu cầu con trai mình nên “nghỉ hẳn hoặc cùng lắm là vào sân trong hiệp 2”, giống như ở trận gặp PSG. Ban đầu, Messi cũng “vâng dạ” rồi đề đạt ý kiến của cha mình với ông thày Tito. Nhưng sau buổi tập trước lúc lên đường tới Allianz Arena, Vilanova nửa thuyết phục nửa gượng ép Messi: “Cậu cứ có mặt trên sân là được, không cần cố quá. Yên tâm đi, cậu sẽ không đơn độc đâu!”. Những lời nài nỉ khẩn thiết của Tito không “thoát” khỏi tai mắt của cánh phóng viên tờ AS. Và rốt cuộc, Messi thà làm trái lời cha còn hơn là khiến ông thày Tito phật ý.
Messi không đáng trách
Nhưng đúng như quan ngại của ông bố Jorge Messi, siêu sao người Argentina đã hoàn tắt lịm tại Allianz Arena. Ngay cả các cầu thủ Bayern cũng không ngờ lại dễ dàng hóa giải Messi đến thế. Đối lập hoàn toàn với sự bùng nổ dữ dội trong màn “tàn sát” Milan 4-0 ở lượt về vòng 1/8, linh hồn của Barca vật vờ suốt cả 90 phút tại Allianz Arena.
Sự đau đớn trong cơ thể đã khiến cho Messi đánh mất cảm hứng thi đấu và tất cả những tố chất thiên tài: tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật siêu hạng, dứt điểm hiểm hóc, kiến tạo thông minh. Theo thống kê của UEFA, Messi cả trận chỉ chạy quãng đường 7,409 km, ít nhất so với cả đội và kém xa “đôi cánh” Robben (10,997 km) và Ribery (10,487) bên phía Bayern. Với Messi, không chạy nhiều đồng nghĩa khó có thể tạo ra sự đột biến, thu hút các hậu vệ cũng như kéo dãn hàng thủ đối phương.
Chẳng có gì sai khi nói rằng, tại Allianz Arena, Messi chỉ là cái bóng của “Quả bóng Vàng” mà anh đang cầm trên tay. Trong bối cảnh đó, những Xavi, Iniesta, Alexis Sanchez hay Pedro gần như chẳng hỗ trợ cho Messi được nhiều như lời của Tito. Nói thẳng ra, Vilanova mới là kẻ có lỗi lớn nhất trong thất bại thảm thương của Barca. Chỉ vì không vượt qua được nỗi ám ảnh mang tên Messi-dependencia (Hội chứng phụ thuộc Messi), người kế nhiệm của Pep Guardiola vẫn ép buộc “M10” phải xung trận. Nhưng Messi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, khó có thể chơi thăng hoa trong nỗi đau về thể xác. Giờ thì Tito hối hận thì cũng đã muộn màng…
|















