Nguyễn Công Phượng: Viết tặng anh và cả cho những giấc mơ

19:21 Thứ hai 25/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người hâm mộ bắt đầu biết đến với màn ra mắt quá đỗi chững chạc trong trận chung kết U19 Đông Nam Á một năm về trước tại Indonesia, 18 tuổi. Các cô gái tuổi teen, dù không biết tí 'mô tê' gì về bóng đá nhưng cũng phải phát cuồng vì chàng trai trẻ có gương mặt thư sinh dễ gần này. Còn những ai chịu khó tìm hiểu hơn, anh là một trong những phát hiện sáng giá nhất của HAGL JMG, học viện bóng đá uy tín nhất Việt Nam lúc này. Mà đã là như vậy thì chắc chắn chẳng thể là một tay mơ.

Lập luận ấy hoàn toàn chuẩn xác. Công Phượng đã khiến những ánh mắt dõi theo anh từ ngỡ ngàng sau đó chuyển sang đờ đẫn vì bị mê hoặc. Sở hữu kĩ thuật cá nhân khéo léo và khả năng khống chế bóng không khác gì một danh thủ Futsal có hạng, cùng thái độ thi đầu nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Ở tuổi 19, ngấp nghé đôi mươi anh đang từng bước trưởng thành và hoàn thiện mình trên con đường vươn tới đỉnh cao danh vọng. Như những gì mà tất cả chúng ta đang chứng kiến, anh đang mang tới niềm tin cho tất cả những ai dõi theo mình.

Khát khao đến từ sự quyết tâm

Các phóng sự đều nói rằng: nhà Công Phượng nghèo lắm, đông con. Con đường thoát nghèo của những người xứ Nghệ trong đó có Phượng, học giỏi hoặc đá bóng giỏi để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mặc dù đã chọn con đường thể thao chuyên nghiệp, nhưng Phượng vẫn học giỏi. Đối với không ít cầu thủ trẻ, thì việc học tập là rất tế nhị có nghĩa là chỉ cần tốt nghiệp THPT ở bậc GDTX là hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên ở Công Phượng thì là một ngoại lệ, ở một bức tường trong căn nhà của gia đình anh đang ở là hoàng loạt những giấy khen ở mọi cấp học. Tất cả đều loại giỏi. Còn đặc biệt hơn, khi trong cuốn sổ học bạ mà nhà trường gửi về gia đình điểm trung bình cả năm của anh là 9,0. Một con số, rất nhiều bạn bè không theo con đường anh đang đi cũng phải mơ ước và môn học yêu thích của anh là ngoại ngữ. Nhắc tới ngoại ngữ, chính xác hơn là tiếng Anh điều mà không ít sinh viên Việt Nam hiện nay đều rất “ngại”. Còn đối với Phượng thì anh không chỉ biết một mà còn tới hai, tiếng Anh và Pháp cho nên trong chuyến tập huấn dài ngày tại Arsenal năm 2012 thì việc giao tiếp đối với anh không phải là trở ngại. Đó là điều mà không ít người phải thán phục, còn mỗi khi nhắc tới gia đình anh lại thấy tự hào.

Công Phượng là người có điểm thi đầu vào cao nhất trong 13 thành viên năm đó: 47,50. Tuy nhiên để có được thành công như ngày hôm nay, cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đơn giản đó là cuộc sống. Trong suy nghĩ của gia đình khi đó (lúc chưa có sự đầu tư của JMG vào Việt Nam bây giờ) thì việc con trai mình không được tuyển vào “lò” đào tạo trẻ SLNA coi như giấc mơ cầu thủ kết thúc tại đây. Bởi vì, những cầu thủ lứa nhi đồng như Phượng khi bị trả về địa phương thường rất khó phát triển tài năng. Anh bị loại vì không đủ chiều cao, cân nặng. Điều đó suýt nữa đã đúng sau khi anh không vượt qua vòng sơ tuyển đầu tiên của HAGL ở Vinh, nhưng chưa đầy một tuần sau tại Gia Lai mọi thứ đã khác. Bước ngoặt. Tất cả các tuyển trạch viên đều cảm phục trước quyết tâm, họ cũng nhận ra đây là người mà họ đang tìm. Không còn là một hình ảnh “vụng về” như trước nữa. Anh gây ấn tượng không chỉ bởi vóc dáng gầy nhom của mình, mà còn bởi tài năng đặc biệt là ở màn đồi kháng.

Cũng đã 7 năm từ thời điểm ấy, nhờ khả năng chơi bóng và đam mê của mình anh đã được Guillaume Graechen trao áo số 10, một trong những số áo quan trọng nhất theo các định nghĩa về bóng đá. Bản thân thầy Giôm thừa nhận: “Phượng là một cầu thủ giỏi, những tình huống xử lí bóng của cậu ấy đều rất hợp lí và mỗi tình huống bóng rời chân Phượng thực sự nhu mở ra cả một vùng trời”. Thầy có lí, bởi nhìn những tình huống di chuyển thông minh ngay cả khi không có bóng để tạo khoảng trống cho đồng đội cho tới cả những tình huống “đối xử” với cơ hội được tạo ra. Tất cả đều rất nhanh và dứt khoát.

Đó thực sự là bài học cho những ai theo đuổi ước mơ của mình. Hãy nhớ rằng một người chỉ cần ba điều để thực sự hạnh phúc trong thế giới này: có gì đó để yêu, có ham muốn để làm, và có gì đó để hy vọng.

Một cầu thủ rất thông minh

Thầy Giôm nói không sai. Còn những đồng đội chơi bóng bên cạnh Phượng đều thừa nhận , anh là cầu thủ có thể chơi thuận cả hai chân. So với những cầu thủ cùng lứa như vậy là không nhiều. Bản thân anh chắc chắn cũng không thể nhớ, những cú chuyền hoặc tạt quyết định của mình đến từ chân nào vì “hai chân như một”. Tốc độ của Công Phượng giúp các HLV có thể sử dụng anh ở cả hai cánh hoặc trên hàng công khi cần thiết, nhưng sự sáng tạo và những tố chất kỹ thuật siêu đẳng khiến anh lợi hại nhất ở vị trí đằng sau tiền đạo cắm. Những pha ập vào trung lộ, xuất hiện trong vòng cấm đối phương tung ra những đường truyền hay cú sút. Người ta sẽ còn nhắc nhiều tới kĩ năng này của anh sau bàn thắng vào lưới U19 Lào tại giải năm ngoái, pha bứt tốc kĩ thuật trước Australia ở vòng loại U19 châu Á và đặc biệt là pha lừa bóng và trích mũi kĩ thuật vào lưới Indo cách đây chưa lâu.

Hãy xem lại trận đấu hôm trước, anh xuất hiện nhiều ở các điểm nóng trên sân. Có rất nhiều pha chạm bóng, hỗ trợ phòng ngự bình tĩnh xử lí bóng trong vòng vây của khá nhiều cầu thủ to con bên phía Myanmar rồi tung ra đường chuyền phối hợp cùng đồng đội trong đó có một cú dứt điểm thành bàn. Hãy nhìn vào cách di chuyển của anh trong tất cả các trận đấu, những tình huống phát động tấn công từ giữa sân (chỉ ít hơn so với Tuấn Anh, Xuân Trường) và kết hợp với số bàn thắng (3 bàn) ít hơn không đáng kể so với vua phá lưới của giải. Nếu được tin tưởng, anh có thể đá lùi hơn vị trí đang đảm nhận hiện tại gần 20 mét và cảm giác ghi bàn không tệ.

Chẳng thế mà ông Alberto De Rossi, cha của tiền vệ nổi tiếng Daniel de Rossi cũng là HLV của U19 AS Roma tại giải giao hữu quốc tế Notifood ở TP. HCM hồi đầu năm rất ấn tượng với Công Phượng. Sau khi chứng kiến màn solo qua tới 3 cầu thủ đối phương rồi dứt điểm quá khó, ông Alberto thừa nhận: “Tôi cho rằng nhiều cầu thủ trong đội hình của ĐT U19 Việt Nam có khả năng thi đấu tại châu Âu. Trong đó tôi ấn tượng nhất là cầu thủ số 8 (Tuấn Anh), số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) và họ hoàn toàn có thể nhận được mức lương lên tới 80.000 bảng một tuần”. Hãy để ý mức lương (80.000 bảng) một mức lương cho những cầu thủ ở vào diện xuất sắc của châu Âu, mà một cầu thủ rất nổi tiếng của Arsenal là Robin van Persie từng nhận trong 4 năm cuối ở sân Emirates. Đó chắc chắn không phải những lời xã giao, mà là một sự thừa nhận. Bằng chứng, 8 bàn thắng qua 14 trận ở hai giải đấu lớn chính thức, phần lớn trong số đó là những bàn thắng quan trọng. Anh chính là một trong những sự khác biệt của U19 Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh còn lại.

Nguyễn Công Phượng từng thừa nhận anh chính là một The Gunner, và khoác áo Arsenal là một ước mơ từ thuở niên thiếu. Tất cả chúng ta, những người yêu mến anh hãy cùng hi vọng anh sẽ được sống trong ước mơ của mình là một phần của đội bóng thủ đô London nước Anh. Và trong các bài bình luận, những BLV nổi tiếng như Quang Huy, Quang Tùng đểu nhắc tới cái tên: “Nguyễn Công Phượng” trong các trận đấu mà Pháo thủ tham dự. Tại sao lại không ước mơ nhỉ, có ai đánh thuế ước mơ bao giờ đâu. Hơn nữa anh đã và đang cố gắng để thực hiện ước mơ của mình mà.

(Bạn đọc: Tùng Lê)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục