Trước buổi đấu tập của đội tuyển Brazil, chủ nhà World Cup 2014, sự xuất hiện của một cậu bé 17 tuổi bị liệt hai chân, tuy phải ngồi trên xe lăn do một cơn bạo bệnh từ nhỏ, nhưng Leonardo đã gây xúc động cho toàn thể mọi người, khi họ chứng kiến niềm hạnh phúc đơn sơ của cậu bé. Leonardo hồn nhiên, vui sướng chơi bóng với các cầu thủ Brazil trên đôi chân tật nguyền của mình.
Sự cổ vũ nhiệt tình của những ủng hộ viên như Leonardo là nguồn động viên mạnh mẽ lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Đó là nguồn cảm hứng vô tận, là "cầu thủ thứ 12" giúp cho đội nhà hưng phấn thi đấu, nỗ lực cống hiến phục vụ khán giả trận cầu hay đẹp, đồng thời bảo vệ màu cờ sắc áo trong khát khao chiến thắng tột cùng.
Và điều thích thú nữa xảy ra khi mọi người lại chứng kiến hình ảnh đẹp của nữ tổng thống Chi Lê có mặt trên khán đài cổ vũ cho đội nhà. Và từ trên khán đài, bà Michelle Bachelet tiến thẳng đến tận phòng thay đồ của các cầu thủ để chúc mừng chiến thắng 3-1 của Chi Lê trước đội tuyển Úc. Đã có khoảng 20.000 ngàn khán giả Chi Lê, chiếm phân nửa trong tổng số cổ động viên có mặt trên khán đài trong trận cầu trên. Một hậu thuẫn quá đỗi tuyệt vời khiến cho chiến thắng của Chi Lê thêm "lung linh" hơn.
Bài hát chính thức của World Cup 2014, "Chúng ta là một" (We Are One) giờ đây thật có ý nghĩa khi hình ảnh đẹp của Leonardo, nữ tổng thống Chi Lê, và các cổ động viên Israel dù đội nhà không tham dự World Cup, nhưng 11.222 vé xem các đội bóng Brazil, Argentina, Đức, Tây Ban Nha thi đấu được họ nhiệt tình mua ủng hộ.
Bóng đá khiến con người thân thiện, đoàn kết nhau hơn như cùng chung một mái nhà. Nó tạo nhiều cảm xúc nơi khán giả, nên luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt và đẹp đẽ qua hình ảnh của các ủng hộ viên cuồng nhiệt kia.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
![]() |
| Hình ảnh tổng thống Chile bà Michelle Bachelet chia vui thắng lợi cùng các cầu thủ tại thay đồ. Ảnh: Internet |
Sự cổ vũ nhiệt tình của những ủng hộ viên như Leonardo là nguồn động viên mạnh mẽ lên tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Đó là nguồn cảm hứng vô tận, là "cầu thủ thứ 12" giúp cho đội nhà hưng phấn thi đấu, nỗ lực cống hiến phục vụ khán giả trận cầu hay đẹp, đồng thời bảo vệ màu cờ sắc áo trong khát khao chiến thắng tột cùng.
Và điều thích thú nữa xảy ra khi mọi người lại chứng kiến hình ảnh đẹp của nữ tổng thống Chi Lê có mặt trên khán đài cổ vũ cho đội nhà. Và từ trên khán đài, bà Michelle Bachelet tiến thẳng đến tận phòng thay đồ của các cầu thủ để chúc mừng chiến thắng 3-1 của Chi Lê trước đội tuyển Úc. Đã có khoảng 20.000 ngàn khán giả Chi Lê, chiếm phân nửa trong tổng số cổ động viên có mặt trên khán đài trong trận cầu trên. Một hậu thuẫn quá đỗi tuyệt vời khiến cho chiến thắng của Chi Lê thêm "lung linh" hơn.
Bài hát chính thức của World Cup 2014, "Chúng ta là một" (We Are One) giờ đây thật có ý nghĩa khi hình ảnh đẹp của Leonardo, nữ tổng thống Chi Lê, và các cổ động viên Israel dù đội nhà không tham dự World Cup, nhưng 11.222 vé xem các đội bóng Brazil, Argentina, Đức, Tây Ban Nha thi đấu được họ nhiệt tình mua ủng hộ.
Bóng đá khiến con người thân thiện, đoàn kết nhau hơn như cùng chung một mái nhà. Nó tạo nhiều cảm xúc nơi khán giả, nên luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt và đẹp đẽ qua hình ảnh của các ủng hộ viên cuồng nhiệt kia.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
|
00:00 30/11/-0001















