Người Ý bất bại ở Europa League – Sân chơi xứng tầm

13:45 Thứ bảy 20/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Italia là một đất nước mà con người có lòng tự tôn dân tộc rất cao. Họ luôn sản sinh ra những thiên tài ở mọi lĩnh vực và bóng đá cũng vậy. Họ đã từng có rất nhiều thế hệ mà mỗi khi nhắc đến tên đều là những niềm kiêu hãnh, tự hào của người Ý. Người Ý giờ đây không còn những Roberto Baggio, Paolo Maldini, Cannavaro, Franco Baresi hay Giuseppe Bergomi trên sân cỏ mà thay vào đó là những tên tuổi ít tiếng tăm hơn nhiều.

Serie A cũng không còn vị thế như ngày xưa, Champions League giờ chỉ còn 2 đại diện ở vòng bảng thì sân chơi Europa League chính là nơi để người Ý tìm lại chính mình, cũng là nơi họ giành những điểm số cần thiết để đạt được mục tiêu trở lại một trong ba vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của UEFA.

Năm nay Italia có 4 đại diện ở Europa League, nhiều hơn tất cả mọi quốc gia. Điều này xảy ra cũng bởi vì Napoli. Một Napoli thiếu bản lĩnh đã không thể hạ nổi Bilbao của Tây Ban Nha trong 2 lượt trận Play Off để hít thở bầu không khí của Champions League nên trôi xuống sân chơi “hạng 2” của châu Âu này nhưng có vẻ như thực lực của Napoli cũng vừa tầm với Europa League hơn là Champions League.

Europa League là đấu trường thích hợp nhất cho các đại diện đến từ Italia. Ảnh: Internet

Đoàn quân của thầy trò Rafael Benitez khởi đầu bằng trận đón tiếp Sparta Prague trên sân nhà San Paolo trong khuôn khổ bảng I và đã có chiến thắng thuyết phục 3 – 1 dù bất ngờ bị vươn lên dẫn trước. Tiền vệ người Bỉ - Dries Mertens đã tỏa sáng rực rỡ mang về 2 bàn thắng cùng một bàn được Gozalo Higuain thực hiện trên chấm phạt đền. Cùng có được chiến thắng hoành tráng như Napoli là đội bóng áo tím thành Florence – Fiorentina. Trên sân nhà Artemio Franchi, The Viola cũng dễ dàng đè bẹp đại diện đến từ Ligue 1 – Guingamp đến 3 bàn không gỡ trong khuôn khổ bảng K. Một chiến thắng đã lấy lại sự tự tin cho cả Napoli và Fiorentina khi loạt trận vòng 2 Serie A vừa qua cả hai đều không có được một chiến thắng. Tệ hơn cả là Napoli khi họ thất thủ ngay trên sân nhà trước Chievo Verona.

Fio và Napoli đều được thi đấu trên sân nhà và có những chiến thắng đậm đà thì số phận của Inter và Torino có hơi khác một chút. Cả Nerazzurri và Granata đều phải làm khách trên sân của đối thủ, Inter hành quân đến thủ đô Kyiv đụng độ với Dnipro – đại diện của Ukraine tại bảng F. Dù rất nhọc nhằn và vất vả nhưng đoàn quân của Walter Mazzarri cũng tìm được chiến thắng. Bàn thắng được ghi bởi tiền vệ D’Ambrossio sau một pha xử lý tinh tế trong vòng cấm. Phải nói rằng chiến thắng của Inter cũng có nhiều phần may mắn khi Ruslan Rotan bên phía đội chủ nhà phải rời sân vì một thẻ đỏ vài phút trước đó nhưng dù sao đó cũng là một bước chạy đà thuận lợi cho Nerazzurri ở Europa League cũng như tạo lợi thế tâm lý không nhỏ trước chuyến làm khách đầy rủi ro tại Renzo Barbera của Palermo ở đảo Sicilia cuối tuần này.

Đại diện cuối cùng của Italia tham dự Europa League – Torino đã không may mắn như các đội bóng đồng hương khi chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với đội chủ nhà Club Brugge của Bỉ ở bảng B. Hòa với một Club Brugge thường xuyên góp mặt ở đấu trường châu Âu cũng có thể coi là một thành công đối với đội quân của chiến lược gia Giampiero Ventura. Họ sẽ trở về Serie A để đón tiếp Hellas Verona trong trận đấu muộn nhất vào đêm Chủ nhật.

Vậy là lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League đã kết thúc, cùng với Champions League thì 6 đại diện của Italia bước ra đấu trường châu Âu đều bất bại và có đến 5 chiến thắng. Đã từ rất lâu rồi người Ý mới có một niềm vui trọn vẹn như vậy. Sân chơi Europa League đúng là sân chơi vừa tầm với các đại diện của Serie A.

Ở Champions League bây giờ người Ý gần như không có tiếng nói khi vẫn còn đó những cái tên đáng sợ như Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona nhưng ở Europa League – những Inter Milan hay Napoli, Fiorentina họ sẽ đóng vai những ông kẹ, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Có một khởi đầu thuận lợi, hi vọng họ sẽ mang về những chiến thắng tiếp theo, tích góp những điểm số vô cùng quan trọng trong bảng xếp hạng của Uefa để mong chờ Serie A trở lại như thời vàng son năm nào!

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục